Nụ cười của học sinh là động lực để thầy giáo 9X thêm yêu nghề

12/11/2023 06:36
Nhật Lệ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thầy Nguyễn Thanh Dương (sinh năm 1996, Bình Dương) là 1 trong hai giáo viên trẻ tuổi nhất được vinh danh trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023.

Hội đồng xét chọn chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023 đã lựa chọn ra 58 giáo viên tiêu biểu đang công tác ở các trường học tại những xã khó khăn khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để vinh danh nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong đó, thầy giáo Nguyễn Thanh Dương là một trong hai nam giáo viên trẻ tuổi nhất. Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Dương đã chia sẻ về quá trình công tác cũng như lý do để gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Thầy Nguyễn Thanh Dương là một trong hai giáo viên trẻ nhất được vinh danh trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023.

Thầy Nguyễn Thanh Dương là một trong hai giáo viên trẻ nhất được vinh danh trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023.

Tình yêu nghề xuất phát từ “nụ cười của học sinh”

Thầy Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1996, hiện đang là giáo viên giảng dạy môn Địa lý tại Trường Trung học cơ sở Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Nghề giáo viên vốn dĩ không phải ước mơ ban đầu của thầy Dương. Nhưng khi đã có cơ duyên theo nghề, nam giáo viên 9X cảm thấy đây là lựa chọn đúng đắn và chưa từng hối hận. Đến thời điểm hiện tại, thầy Dương đã có hơn 6 năm công tác trong ngành giáo dục.

Thời gian đầu khi theo đuổi nghề giáo, thầy Dương gặp phải vô vàn khó khăn bởi những kiến thức trên giảng đường khác xa với thực tế. Chưa kể, với một người trẻ thì những áp lực, khó khăn lại càng lớn hơn, nhất là vấn đề kinh tế.

“Ban đầu khi đến với nghề tôi chỉ ngỡ giống như việc học xong ra trường rồi đi dạy với số kiến thức mà mình đã học được là xong, nhưng mọi thứ khác hoàn toàn khác so với những gì được học trên giảng đường đại học. Nghề giáo cũng không phải là nghề mang lại quá nhiều tài chính. Quả thật, đồng lương rất thấp, khó khăn trong sinh hoạt cuộc sống hằng ngày và hỗ trợ giảng dạy.

Tuy nhiên nếu như được lựa chọn lại một lần nữa về nghề, tôi cũng sẽ chọn nghề nhà giáo. Một đồng nghiệp hay khuyên tôi đến với nghề giáo để làm giàu thì xin hãy tìm công việc khác, đã làm nghề giáo thì phải hết sức tận tâm cho công việc giáo dục”, thầy Dương chia sẻ.

Nụ cười của các em học sinh khiến thầy Dương có thêm động lực theo đuổi nghề giáo. (Ảnh: NVCC)

Nụ cười của các em học sinh khiến thầy Dương có thêm động lực theo đuổi nghề giáo. (Ảnh: NVCC)

Thầy Dương cũng cho biết thêm, trong thời gian hơn 6 năm làm nghề của mình, điều mà thầy ấn tượng nhất chính là nụ cười của học sinh. Chính sự hồn nhiên, vui tươi của các em đã trở thành động lực khiến thầy yêu nghề và có quyết tâm gắn bó với nghề nhiều hơn.

“Có những lúc vấn đề tài chính làm tôi lung lay và dường như ngã gục, tôi từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó mình không bám trụ được với nghề nữa thì liệu rằng mình có dám đi ngang qua ngôi trường mình đã từng làm việc hay không? Và rồi tôi tự trả lời là không.

Chắc có lẽ tôi sẽ không chịu nổi cái cảm xúc nhớ học trò của mình, cái cảm xúc mà chẳng ở môi trường nào có thể mang lại. Không chỉ với vai trò người thầy giảng dạy về tri thức, tôi cũng mong muốn mình có thể uốn nắn các em từ lời ăn tiếng nói đến những cử chỉ hành động sao cho chuẩn mực.

Và rồi các lớp học trò cũng ra trường, được chính mắt nhìn thấy “tác phẩm” mà mình uốn nắn làm cho tôi vui hơn bao giờ hết. Và cũng chính lý do đó đã giúp tôi thêm phần quyết tâm theo đuổi sự nghiệp giáo dục của mình”, thầy Dương xúc động nói.

Thầy Dương là giáo viên dạy môn Địa lý tại Trường Trung học cơ sở Minh Tân, Bình Dương. (Ảnh: NVCC)

Thầy Dương là giáo viên dạy môn Địa lý tại Trường Trung học cơ sở Minh Tân, Bình Dương. (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình công tác, thầy giáo 9X cũng có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với học trò mà thầy không bao giờ quên. Từ việc dẫn dắt những học sinh cá biệt, lưu ban đến những bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù là đối tượng học sinh nào, nam giáo viên trẻ cũng đối xử công bằng như nhau.

Kỷ niệm mà thầy Dương nhớ nhất là một nữ sinh thầy từng chủ nhiệm ở năm học 2018 - 2019. Học sinh ấy có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mẹ không còn ở cùng nhau, bạn phải ở cùng với bà và bác. Người bà đã ngoài 80 tuổi còn bác cũng đã hơn 60 tuổi, cả 2 đều không còn khả năng lao động nên tất cả các khoản chi phí sinh hoạt, học tập của bạn đều phải vận động mạnh thường quân giúp đỡ.

Có lần, thầy Dương đã rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh học sinh đi chân trần đến trường. Khi được hỏi tại sao không mang giày, câu nói “giày em bị hư rồi” cùng hình ảnh cô học trò nhỏ khiến thầy Dương nghẹn ngào. Sau đó, chính thầy Dương đã dẫn học trò của mình đi mua một đôi giày mới...

Là giáo viên trẻ thầy Dương luôn tâm niệm phải là tấm gương sáng để học sinh noi theo. (Ảnh: NVCC)

Là giáo viên trẻ thầy Dương luôn tâm niệm phải là tấm gương sáng để học sinh noi theo. (Ảnh: NVCC)

Là một giáo viên trẻ, theo thầy Dương đã trẻ là phải cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp mà mình theo đuổi, đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục. Một đất nước muốn giàu và mạnh thì không thể thiếu giáo dục, giáo dục con người không phải chỉ có mặt tri thức, mà là cả một quá trình giáo dục toàn diện, từ tri thức đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày. Vì thế, thầy Dương luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân, làm thế nào phải là tấm gương sáng cho học trò của mình.

Nam giáo viên trẻ được rất nhiều học sinh yêu mến. (Ảnh: NVCC)

Nam giáo viên trẻ được rất nhiều học sinh yêu mến. (Ảnh: NVCC)

Thầy giáo trẻ đam mê làm tình nguyện, không ngại tăng gia sản xuất

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, thầy Dương cũng rất tích cực trong công tác đoàn và phong trào tình nguyện tại trường học, địa phương. Năm 2021, thầy Dương nhận được giấy khen của Liên đoàn lao động huyện Dầu Tiếng "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2020 - 2021".

Thầy giáo 9X cũng nhận được giấy khen của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Dầu Tiếng "Thanh niên tình nguyện xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng".

Chia sẻ về quá trình làm tình nguyện của mình, thầy Dương cho hay: Thời điểm bùng phát dịch Covid-19, thấy địa phương gặp nhiều khó khăn, thầy đã tự nguyện tham gia vào đội ngũ phòng chống dịch của xã, huyện, tỉnh.

“Quá trình tham gia tình nguyện này càng khó khăn hơn đối với 1 giáo viên không có chuyên môn về y tế, chúng tôi chỉ được đào tạo vội vàng, nhanh chóng về công tác hỗ trợ, phòng chống dịch.

Điều đáng nhớ nhất là khi tôi tham gia vào đội hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là vùng "đỏ" vì đây là nơi có nồng độ virus và khả năng lây nhiễm rất cao. Khi tham gia hỗ trợ đội chúng tôi bị cách ly tập trung vì là người tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh nên khả năng lây nhiễm cao.

Thời điểm đó cá nhân tôi cũng rất hoang mang, lo sợ, nhưng nhìn thấy cảnh dân mình, người già, trẻ nhỏ nhiễm Covid-19 không được điều trị kịp thời thì bản thân tôi và những người đồng đội đều rất ray rứt. Vì lẽ đó chúng tôi luôn cố gắng tham gia và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ”, thầy Dương nhớ lại.

Thầy Dương tích cực tham gia công tác tình nguyện, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh NVCC)
Thầy Dương tích cực tham gia công tác tình nguyện, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh NVCC)

Công tác tại một trường học nằm trong khu vực I, điều kiện kinh tế cũng như cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thầy Dương không ngại tăng gia sản xuất để tăng thêm thu nhập. Nam giáo viên cho hay, nếu nói về lương để có thể nuôi sống bản thân, gia đình và tạo ra các sản phẩm dạy học là “không bao giờ đủ”.

“Cuộc sống thiếu thốn, chật vật, khó khăn làm cho chúng tôi phải xoay sở trăm đường. Nhưng thật may mắn với quỹ đất rộng lớn ở khu vực nông thôn, ngoài giờ giảng dạy trên lớp thì khi ở nhà tôi còn làm kinh tế gia đình, chăn nuôi heo, gà... để có thể xoay sở và khắc phục các khó khăn, biến những khó khăn trở thành động lực để phấn đấu”, thầy Dương cho biết thêm.

Thầy giáo 9x tích cực tham gia công tác đoàn. (Ảnh: NVCC)

Thầy giáo 9x tích cực tham gia công tác đoàn. (Ảnh: NVCC)

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy giáo 9X mong muốn bản thân và các đồng nghiệp công tác trong ngành giáo dục luôn có sức khỏe dồi dào, hết mình cống hiến vì sự nghiệp.

Thầy Dương chia sẻ: “Dẫu biết con đường nào cũng có nhiều khó khăn nhưng đừng vì những khó khăn đó mà làm bước chân của chúng ta bị dừng lại. Hãy biến khó khăn trở thành động lực".

Nhật Lệ