Nghị lực phi thường của cô gái khuyết tật
Tôi gặp Nguyễn Vũ Huyền Trâm (sinh năm 1994) lần đầu vào tháng 9/2015, tại buổi trao học bổng tài năng Lương Văn Can. Trâm sinh ra trong gia đình khó khăn ở Bình Thuận. Ba là giáo viên, nhưng bị tai biến nên đã nghỉ việc. Mẹ vừa buôn bán ở chợ, vừa làm nông để trang trải cuộc sống.
Là một cô gái khuyết tật ở mức độ nặng, bị bại não và rối loạn vận động bẩm sinh nên Trâm không thể nói chuyện; việc đi lại, ăn uống, viết, nhìn đều rất khó khăn.
Tuy vậy, chưa bao giờ tôi dùng ánh mắt thương cảm dành cho cô ấy, bởi nghị lực và thành tích Trâm đạt được, xứng đáng để mọi người ngước nhìn và ngưỡng mộ. Dù rằng, quá trình vượt khó để trưởng thành như hôm nay với Trâm chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng cả.

Trâm tâm sự, lúc nhỏ, cô ấy là một người rất tự ti. Với Trâm, dường như mọi ánh nhìn dù là thiện chí hay không đều trở thành sự soi mói và cười chê. Trâm sợ phải đứng trước đám đông và thường giật bắn người khi thấy tên mình xuất hiện ở đâu đó.
Có thể nói, Trâm tự ti về sự khác biệt, một phần lớn bởi cô ấy thương ba mẹ mình quá đỗi. Trâm muốn được lành lặn như người khác để ba mẹ không phải vất vả làm việc ngoài đồng đến cháy da khi nắng, buốt thịt lúc mưa, chắt chiu từng chút lo cho cô ấy nữa.
Càng lớn, Trâm càng ham học. Cô ấy bắt đầu nhận ra đi học là con đường duy nhất để giúp đỡ ba mẹ và giúp bản thân đạt được những ước mơ. Gác lại sự tự ti và sức khỏe kém, Trâm luôn tự theo kịp tiến độ ở lớp mà chẳng phiền tới ai.
Tay phải của Trâm cong queo, nên đành dùng tay trái cứng đờ để viết chữ. Cô ấy có cách chép bài riêng, ngắn gọn nhưng đủ ý. Thậm chí, vì thành tích tốt, nên nhiều bạn còn mượn vở của Trâm để tham khảo.
Dĩ nhiên, chẳng có thành công nào là tự nhiên mà đến. Căn bệnh bại não làm sức khỏe của Trâm rất kém. Cô ấy thường bị ốm, khó thở, chẳng làm được việc nặng. Tuy vậy, dù có mệt thế nào, Trâm cũng cố thức học bài tới tận khuya. Nhiều hôm, người lớn phải vào nhắc nhở thì Trâm mới chịu đi ngủ.
Trời không phụ lòng người, năm lớp 10, vì điểm tiếng Anh cao nhất trường, Trâm còn được mời tham dự một buổi trò chuyện tuyên dương học sinh xuất sắc.
Bước ngoặt cuộc đời, nỗ lực vào đại học, giành học bổng
Năm lớp 11, nhờ cơ duyên, Trâm được ba mẹ gửi tới Trung tâm Hướng Dương (trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật) của thầy Nguyễn Thế Vinh để có cơ hội hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Tại đây, cô ấy đã có một cuộc đời mới: một cuộc đời dám sống, dám ước mơ, và dám thử thách.
Một bảng thành tích dài được Trâm kể thật nhẹ nhàng, nhưng quá trình gian nan khúc chiết thế nào, chắc chỉ có mình cô ấy mới cảm nhận hết được. Nhiều khi không tưởng tượng nổi, một cô bé bị bại não bẩm sinh, cầm bút còn cứng đờ và chẳng thể nói được như Trâm, đã ẩn trong mình một nghị lực can trường cỡ nào để trở nên xuất chúng như thế.
Năm 2013, Trâm thi đỗ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm 21,5 và nhận được học bổng của báo Tuổi Trẻ cho sinh viên vượt khó học giỏi.
Từ 2015-2017, cô nhận học bổng tài năng Lương Văn Can và nhiều học bổng khuyến khích học tập của trường.
Tháng 5/2018, Trâm tốt nghiệp kỹ sư hệ thống thông tin quản lý (MIS), ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 2017-2019: Nhận tài trợ học bổng IELTS từ công ty dầu khí Anh để có cơ hội đi du học trị giá 108 triệu đồng.
Tháng 12/2019, Trâm đạt chứng chỉ IELTS 6.0 và được giới thiệu đến Đại học Texas.
Từ 2018-2021: Thực hiện được mục tiêu tìm việc làm trực tuyến, tham gia các dự án SEO, quản trị web cho Hempsapa, marketing The Yen Natural.
Tháng 11/2021: Nhận được lời mời làm việc cho công ty The Quang Organization.

Trâm từng đảm nhiệm nhiều vị trí, đi nhiều nơi, song song với việc rèn luyện tiếng Anh từ học bổng đạt được, để thực hiện ước mơ du học của mình. Tuy nhiên vì bệnh đột ngột trở nặng, và thời điểm ấy tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên giấc mơ du học của Trâm đành tạm gác lại.
Mục tiêu của cô ấy hiện nay là kết nối các bạn khuyết tật vào một cộng đồng trực tuyến chung, cùng chia sẻ, định hướng công việc, giúp họ tự tin sống tốt hơn mỗi ngày.
Trâm cũng đang ấp ủ dự án viết sách riêng của bản thân, với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực cho những hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống.
Trong mắt tôi, cô gái nhỏ nhắn này dường như chẳng bao giờ chịu ngơi nghỉ chút nào. Trâm đang dùng hành động của mình để sống đẹp hơn trong cuộc đời vốn khuyết thiếu bẩm sinh, cống hiến cho xã hội thêm tròn đầy từ cơ thể vốn chẳng lành lặn của mình. Sống đẹp đôi khi chỉ giản đơn là biết nhìn cuộc sống ở khía cạnh đẹp hơn từ đôi mắt từng chịu thương tổn, và lan tỏa vẻ đẹp ấy đến cho nhiều người xung quanh mình.
Bất hạnh cũng là một loại tài sản
Trâm từng tâm sự, nếu có một điều ước, cô ấy sẽ ước mình có thể nói được. Và câu đầu tiên khi Trâm cất tiếng sẽ là lời cảm ơn tới cha mẹ, cùng thầy của mình. Dù sự tử tế toát ra từ Trâm chính là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy, nhưng tận sâu trong tim cô ấy, luôn hy vọng được thốt ra nó bằng lời.
Như tựa sách nổi tiếng của Phan Việt, với Trâm, bất hạnh cũng là một tài sản. Trâm coi những khó khăn trong đời là điểm tựa, thúc đẩy mình càng nỗ lực nhiều hơn người khác, nuôi dưỡng những giấc mơ mà không phải ai cũng dám nghĩ tới.
Trâm chia sẻ rằng: “Đừng bao giờ lấy khó khăn ra làm lý do cho sự ngừng cố gắng. Trân trọng những người bên cạnh, tập “yêu” những thử thách, kiên trì với ước mơ, rồi sau đó bạn có thể ngẩng cao đầu vì đã sống xứng đáng với những gì mình có”.
Chính khoảnh khắc biết đến sự nỗ lực của Trâm, tôi mới chợt nhận ra, cuộc đời chẳng bao giờ bỏ quên những con người luôn luôn cố gắng.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.