Con người Việt Nam, qua hàng nghìn năm lịch sử, đã hình thành những phẩm chất đặc trưng đáng tự hào, làm nền tảng cho một xã hội văn minh và phát triển. Dù sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người Việt Nam luôn thể hiện sự hiếu khách, tôn trọng lẫn nhau, và sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng.
Những giá trị này không chỉ được lưu truyền qua các thế hệ, mà còn được thể hiện rõ rệt trong những hành động, cử chỉ, cách ứng xử hàng ngày của mỗi người. Từ những người lao động bình dị đến các trí thức, từ thành phố phồn thịnh đến những làng quê yên bình, con người Việt Nam luôn có một nét đẹp văn hóa đặc biệt: đó là sự lịch sự, tôn trọng và nhân ái.
Những câu chuyện dưới đây là những minh chứng rõ nét cho những phẩm chất ấy.
Một buổi sáng, khi tôi và gia đình ghé qua nhà bà ngoại, sau khi đi ăn sáng tôi và gia đình dừng chân tại quán nước của một người phụ nữ trung niên ven đường. Bà bán nước mía và luôn chào đón khách bằng một nụ cười ấm áp.
Hôm đó, tôi tình cờ nghe một câu chuyện của bà với một người khách. Người khách là một thanh niên đang đi bộ trên đường, vẻ mặt mệt mỏi và có phần lo lắng. Bà bán nước mía thấy vậy, hỏi han vài câu và biết rằng anh đang gặp khó khăn vì không có đủ tiền đi lại về quê. Không chần chừ, bà đã lấy từ chiếc túi nhỏ bên cạnh ra vài tờ tiền, đưa cho anh và nói: "Cậu về quê, không có tiền thì lấy chút này, đi đường cẩn thận nhé".
Người thanh niên sững sờ, không thể nói nên lời. Anh ta từ chối và cố gắng tìm cách trả lại nhưng bà cương quyết không nhận. "Đừng lo, con người mình phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn, sau này có cơ hội thì giúp lại người khác".
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy tình người ấy đã khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu. Đối với bà bán nước mía, việc giúp đỡ người khác không phải là điều gì to tát, nhưng đối với người thanh niên đó, hành động của bà đã giúp anh rất nhiều. Câu chuyện này phản ánh sự hiếu khách, tử tế và lòng nhân ái đặc trưng của con người Việt Nam. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, người Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác, và những hành động này tạo nên một xã hội yêu thương, đoàn kết.
Cũng đúng ngay ngày hôm đó khi ba mẹ tôi chưa thể trở về nhà vì bà ngoại của tôi bị ốm nặng, chị em tôi đã đặt xe trên ứng dụng để trở về thị trấn Phong Điền (Thành phố Huế). Nơi tôi đang ở khá xa nơi tôi muốn về. Bác tài xế là một người lớn tuổi, tóc bạc phơ, nhưng nụ cười của bác rất tươi và ấm áp.
Trên suốt quãng đường, bác trò chuyện với tôi về những năm tháng bác sống ở Hà Nội và những kỷ niệm trong cuộc sống. Bác là người gốc Hà Nội đi làm xa vợ con. Chẳng bao lâu, tôi cảm nhận rằng bác không chỉ là một tài xế đơn thuần, mà còn là một người có tấm lòng bao la, luôn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình và lắng nghe câu chuyện của người khác.
Khi đến nơi, tôi đã trả tiền cho bác và định rời đi nhưng bác bất ngờ gọi tôi lại và đưa cho tôi thêm một chiếc khăn ấm. "Thời tiết này lạnh lắm, cháu lấy chiếc khăn này choàng cho cậu nhóc đi". Tôi ngạc nhiên, hỏi lại bác sao lại cho cháu chiếc khăn, bác chỉ cười và nói: "Em của cháu còn nhỏ dễ bị cảm lắm, chắc là trời mới trở lạnh nên cháu không chuẩn bị trước đâu. Làm sao bác để cậu nhóc bị cảm, bác không yên tâm".
Hành động ấy của bác tài xế khiến tôi không khỏi xúc động. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng bác vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ người khác với tấm lòng chân thành. Đó là một hành động đầy tình yêu thương và lòng tốt, là minh chứng rõ ràng cho phẩm chất hiếu khách và sự tử tế mà người Việt Nam mang trong mình.

Tuy nhiên, xã hội hiện nay ngày càng phức tạp, những hành động, suy nghĩ lạc lối vẫn còn rất nhiều. Tôi cũng từng nghe câu chuyện của một nhóm bạn trẻ trò chuyện với nhau. Họ cho rằng tiền bạc và vật chất là thước đo thành công trong cuộc sống. Cuộc trò chuyện giữa họ chỉ xoay quanh những kế hoạch kiếm tiền nhanh chóng mà không chú trọng đến giá trị bản thân, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Một người bạn trong nhóm này thẳng thắn nói: "Giàu có, nổi tiếng mới là thành công, còn những thứ như tình yêu, sự trung thực hay giúp đỡ cộng đồng thì chẳng có gì đáng quan tâm".
Câu nói này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về một bộ phận giới trẻ hiện nay, khi mà xã hội ngày càng coi trọng những giá trị vật chất và danh vọng. Tuy nhiên, những bạn trẻ này không nhận ra rằng, mặc dù tiền bạc có thể mang lại sự thoải mái, nhưng nếu thiếu đi những giá trị đạo đức cơ bản, cuộc sống sẽ thiếu vắng ý nghĩa thực sự.
Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần chú trọng vào việc giáo dục giá trị sống từ gia đình và nhà trường. Gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng trong việc hình thành nhận thức của trẻ. Bố mẹ cần hướng dẫn con cái về những giá trị tinh thần như tình yêu thương, sự trung thực, trách nhiệm với cộng đồng và khuyến khích trẻ phát triển những đức tính này thay vì chỉ chạy theo vật chất.
Đồng thời, các trường học cũng cần tích hợp giáo dục về đạo đức và kỹ năng sống để học sinh có thể hiểu được rằng thành công không chỉ đo bằng số tiền trong tài khoản mà còn bằng những đóng góp cho xã hội.
Giới trẻ ngày nay đang phải đối mặt với nhiều thử thách trong việc định hình bản thân và giá trị sống. Chỉ khi có sự kết hợp giữa giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội, chúng ta mới có thể giúp thế hệ trẻ phát triển một cách toàn diện và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Các thế hệ trẻ bây giờ chính là mầm non tương lai của đất nước. Bác hồ đã từng nói rằng: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Thế hệ trẻ hiện nay chính là các búp măng non sẽ mang đến ánh sáng, mang đến tương lai cho đất nước. Người Việt Nam không chỉ nổi bật với lòng yêu nước nồng nàn, mà còn là những con người văn minh, lịch sự, luôn tôn trọng các giá trị truyền thống, đồng thời hòa nhập với những tiến bộ của xã hội hiện đại.
Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ những giá trị tinh thần quý báu đã tạo nên nét đẹp đặc trưng của dân tộc. Chúng ta, mỗi người Việt Nam, hãy cùng nhau nỗ lực xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại, nhưng vẫn giữ gìn trọn vẹn bản sắc văn hóa dân tộc, để mai sau, thế hệ con cháu sẽ tự hào và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của ông cha.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.