Vượt qua nỗi buồn trượt học sinh giỏi để nỗ lực đạt vị trí top 3 lớp chuyên Văn

22/06/2023 06:36
NGUYỄN VĂN KHÁNH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc thi trượt học sinh giỏi không làm em nản chí bởi với văn chương, em luôn đam mê và có một tình yêu mãnh liệt không bao giờ từ bỏ dù có lúc hẫng hụt

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang công bố điểm thi tuyển sinh 10, năm học 2023-2024 cũng là lúc thí sinh Trần Hạnh Phúc Hậu (học sinh lớp 9a1, trường Trung học cơ sở An Châu, huyện Châu Thành) vỡ òa hạnh phúc.

Bởi lẽ, mọi nỗ lực, cố gắng của em đã được đền đáp sau những tháng ngày miệt mài học tập để vượt qua nhiều nỗi niềm, áp lực khác nhau vì chỉ cách đây mấy tháng em đã từng thi trượt trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn.

Nhưng, việc thi trượt học sinh giỏi không làm em nản chí bởi với văn chương, em luôn đam mê và có một tình yêu mãnh liệt không bao giờ từ bỏ dù có những lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất nhưng vẫn quyết tâm chinh phục mục tiêu mà bản thân đã tự đặt ra cho mình.

Em Phúc Hậu (ngoài cùng, bên trái), Kim Vàng, Thanh Huyền và cô giáo ôn thi học sinh giỏi môn Ngữ văn (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Em Phúc Hậu (ngoài cùng, bên trái), Kim Vàng, Thanh Huyền và cô giáo ôn thi học sinh giỏi môn Ngữ văn (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Trượt học sinh giỏi dù thất vọng nhưng không nản chí

Đối với em Trần Hạnh Phúc Hậu thì môn học nào em cũng có sự đầu tư nghiêm túc trong học tập. Chính vì thế, cuối năm lớp 9 em đạt được điểm trung bình tất cả các môn học là 9,5 điểm và xếp ở vị trí thứ 2 của lớp.

Đặc biệt, đối với môn Ngữ văn, em có một tình yêu mãnh liệt hơn cả nên luôn đầu tư nhiều hơn để nuôi dưỡng đam mê cho mình. Vì thế, ngay từ khi bước vào năm học lớp 9, Hậu đã đăng ký tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn của trường Trung học cơ sở An Châu.

Qúa trình ôn thi, em đã cố gắng trau dồi kiến thức, tích cực rèn luyện khả năng cảm nhận văn học, rèn luyện kĩ năng viết bài cho riêng mình. Khi bước vào kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện em tràn đầy hy vọng để chinh phục “đỉnh núi” đầu tiên.

Thế nhưng, khi có thông báo kết quả điểm thi thì điểm số lại hoàn toàn ngược lại với mong muốn và kỳ vọng của bản thân, em đã trượt trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện.

Giờ đây, khi nói về sự việc này, em Phúc Hậu chia sẻ: “Lúc đó, em cảm thấy hụt hẫng vô cùng vì bản thân đã kì vọng vào kỳ thi này khá nhiều. Em không nghĩ mình sẽ trượt cấp huyện mà chỉ nghĩ khả năng xấu nhất là không được lựa chọn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh mà thôi.

Thời điểm đó, em nghĩ mình không có năng lực ở môn học này nên em có hỏi thầy giáo dạy Văn để xem có nên theo tiếp tục theo đuổi môn học này nữa không. Cũng may, thầy và bạn bè động viên nên em mới suy nghĩ tích cực và tiếp tục theo đuổi giấc mơ thi chuyên Văn của mình”.

Với quyết tâm thi vào chuyên Văn nên em Phúc Hậu đã chủ động trong học tập. Trước ngày thi tuyển sinh tuyển sinh 10, em đã nhắn cho giáo viên dạy Ngữ văn và thể hiện quyết tâm của mình: “Trái với cái cảm giác lo sợ, lúc này em thấy khá tự tin. Đây là lần đầu tiên em tin vào chính mình như vậy, em tin rằng rồi giấc mơ trở thành học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu sẽ thành hiện thực”.

Tự tin làm bài và hoàn thành tốt các bài thi của mình nhưng những ngày chờ đợi kết quả, em Phúc Hậu vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp. Nhưng rồi, sự hồi hộp, lo lắng ấy đã biến thành niềm khi sở giáo dục công bố điểm thi.

Với 4 môn thi, em Phúc Hậu đã đạt được 43,25 điểm (Văn 9; Anh 8,5; Toán 8,75; chuyên Văn 8,5- điểm chuyên tính hệ số 2) và đứng ở tốp 3 (có 3 thí sinh cùng được 43,25 điểm).

Kết quả này đã giúp em trúng tuyển vào lớp chuyên Văn của trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang). Việc trúng tuyển vào lớp chuyên Văn là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho em trong suốt cả một quá trình dành trọn tình yêu cho môn học và cũng giải tỏa nhiều nỗi niềm sau khi thi rớt học sinh giỏi môn Ngữ văn.

Không chùn bước trong học tập

Thực tế cho thấy, học sinh phổ thông hiện nay không có nhiều em đam mê, yêu thích môn Ngữ văn như trước đây. Hơn nữa, những học sinh sau khi thi rớt học sinh giỏi văn hóa thường hẫng hụt và ít nhiều bị ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý học tập, có em từ bỏ đam mê của mình để chuyển sang hướng đi khác.

Thậm chí, có rất nhiều em khi đạt được danh hiệu học sinh giỏi môn Văn cấp huyện, cấp tỉnh nhưng khi thi lớp 10 lại từ bỏ nó để chuyển sang một môn học khác để phục vụ cho việc thi đại học và tương lai sau này.

Thế nhưng, với Phúc Hậu lại hoàn toàn khác, khi thi trượt học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện em vẫn dành trọn tình yêu cho môn học và quyết tâm chinh phục bằng được mục tiêu ban đầu để trở thành học sinh chuyên Văn của tỉnh.

Điều thú vị là trường Trung học cơ sở An Châu (Châu Thành) không chỉ có em Trần Hạnh Phúc Hậu thi trượt học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn đã cố gắng, nỗ lực vươn lên để trúng tuyển vào lớp chuyên Văn mà còn có 2 học sinh khác nữa.

Đó là em Trần Thị Kim Vàng và em Trần Ngọc Thanh Huyền đều thi học sinh giỏi môn Ngữ văn và trượt học sinh giỏi cấp huyện. Thế nhưng, cả 2 em cũng vừa trúng tuyển vào lớp chuyên Văn của trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu.

Nói về những học sinh vừa trúng tuyển vào lớp chuyên Văn, cô Hà Thị Tuyết Ngọc- giáo viên đã ôn thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cho 3 em chia sẻ: “Khi các học sinh mà mình ôn thi trượt không chỉ trò mà bản thân giáo viên cũng buồn và hẫng hụt lắm.

Thế nhưng, điều vui nhất là các em đã không từ bỏ niềm đam mê, nén lại nỗi buồn để vươn lên khẳng định mình. Thành quả hôm nay của 3 em học sinh sẽ có sức lan tỏa cho những khóa học sinh sau này”.

Em Trần Hạnh Phúc Hậu, Trần Thị Kim Vàng và em Trần Ngọc Thanh Huyền- học sinh trường Trung học cơ sở An Châu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã viết nên những câu chuyện đẹp nơi chốn học đường khi đã kiên trì với mục tiêu học tập của mình.

Con đường các em đã đi đã có lúc tưởng chừng như đã phải dừng lại nhưng các em đã không chùn bước mà đi tiếp dù biết rằng phía trước có vô vàn những khó khăn để rồi các em có được niềm vui, hạnh phúc trong quá trình học tập của mình.

NGUYỄN VĂN KHÁNH