Cử hành trọng thể lễ truy điệu, an táng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân

29/08/2023 10:55
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đọc điếu văn tại lễ truy điệu Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân.

Sáng ngày 29/8, lễ truy điệu Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đến dự lễ truy điệu có ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư Vũ Hải Quân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đọc điếu văn tại lễ truy điệu (ảnh: V.D)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đọc điếu văn tại lễ truy điệu (ảnh: V.D)

Thay mặt Ban tổ chức lễ tang, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức lễ tang cho biết: “Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Hồng Quân, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí luôn là một người đầy tâm huyết với sự nghiệp cách mạng, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí thực sự là một tấm gương sáng về sự kiên định lý tưởng cách mạng, lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Đất nước, cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí luôn giữ phẩm chất thanh bạch, giản dị, gần gũi, khiêm tốn, được đồng chí, đồng đội và bạn bè thân hữu, xóm giềng quý mến.

Là một người lãnh đạo luôn đau đáu, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục nước nhà, nhất là giáo dục đại học, được đồng chí, đồng nghiệp đánh giá là một nhà cải cách giáo dục đại học, là người thiết kế, đề xuất đưa chủ trương giáo dục là quyết sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Là một người có tấm lòng và tư duy rộng mở, luôn lắng nghe và chia sẻ với những ý kiến đổi mới, một người nhân hậu, chuẩn mực và luôn quan tâm đến mọi người.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân (ảnh: V.D)

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân (ảnh: V.D)

Theo ông Phan Văn Mãi, Giáo sư – Tiến sĩ Trần Hồng Quân ra đi là một mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, với ngành giáo dục Việt Nam.

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh mất đi một cán bộ trung kiên, tâm huyết, tận tụy cống hiến, một nhân sĩ trí thức tiêu biểu. Gia đình từ nay vĩnh viễn vắng bóng người chồng, người cha, người ông mẫu mực, luôn yêu thương chăm lo gia đình, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Đại diện gia đình phát biểu tại lễ truy điệu (Ảnh: V.D)

Đại diện gia đình phát biểu tại lễ truy điệu (Ảnh: V.D)

Thay mặt cho gia đình Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân, ông Trần Mai Đông đã phát biểu cảm ơn các lãnh đạo trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ, ban ngành, các tỉnh, thành phố, Ban tổ chức lễ tang, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Quân y 175.

Sau đó, gia đình của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân, các vị lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và những người tham dự lễ truy điệu đã đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân.

Ông Phan Văn Mãi và Giáo sư Trình Quang Phú tiễn biệt, tiếc thương Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân (ảnh: V.D)

Ông Phan Văn Mãi và Giáo sư Trình Quang Phú tiễn biệt, tiếc thương Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân (ảnh: V.D)

Sau lễ truy điệu, lễ an táng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân được tổ chức tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (ở thành phố Thủ Đức).

Việt Dũng