Cô hiệu trưởng nhiều năm đứng đón học sinh từ sáng sớm

30/01/2024 09:14
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hơn 11 năm làm hiệu trưởng, cô Nguyễn Bích Thuỷ duy trì đều đặn việc đến trường sớm, đứng đón và lan toả năng lượng tích cực mỗi ngày cho các em học sinh.

Trong những ngày đông giá rét, cô giáo Nguyễn Bích Thuỷ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Khẩu (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) vẫn đến trường từ rất sớm, đứng đón và trao cho học sinh những cái ôm, lời chúc một ngày học tập vui vẻ.

Hành động ấy tưởng chừng đơn giản nhưng đã mang lại hiệu ứng to lớn, trở thành món ăn tinh thần, tạo năng lượng tích cực mỗi ngày của các em học sinh và phụ huynh.

Mặc dù thời tiết rất lạnh, song cô giáo Nguyễn Bích Thuỷ vẫn đến trường từ sớm để đón học sinh (Ảnh: NTCC)

Mặc dù thời tiết rất lạnh, song cô giáo Nguyễn Bích Thuỷ vẫn đến trường từ sớm để đón học sinh (Ảnh: NTCC)

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Hà Khẩu có hơn 1.400 học sinh. Những cái ôm, lời chúc được trao đi từ cô hiệu trưởng với mong muốn mỗi sáng sớm đến trường, các em sẽ cảm nhận được môi trường thân thiện, vui vẻ.

Em Nguyễn Huyền My (học sinh lớp 2A3, Trường Tiểu học Hà Khẩu) chia sẻ: "Bố mẹ em là công nhân nhà máy gạch phải đi làm ca, nên đưa em đến trường từ sớm. Ngày nào em cũng thấy cô Hiệu trưởng chờ đón chúng em. Cô tươi cười, hỏi han chúng em, em thấy rất vui và ấm áp. Nhiều hôm mưa, lạnh cô vẫn cầm ô đứng đợi và chào đón các em. Bố mẹ em rất an tâm khi em xuống xe là được cô giáo đón, thường xuyên nhắc nhở em phải học tập tốt để không phụ tấm lòng của cô giáo".

Cũng như các em học sinh, các bậc phụ huynh ở Trường Tiểu học Hà Khẩu đều rất cảm động khi mỗi ngày đưa con đến trường đều nhìn thấy con em mình được hiệu trưởng dang vòng tay ôm con, chúc con một ngày học tập hiệu quả…

Anh Nguyễn Văn Hải, phụ huynh học sinh cho biết, từ khi chuyển về trường cô Thủy đã thực hiện đón học sinh từ cổng khiến anh và nhiều phụ huynh khác bất ngờ.

Anh cũng nể phục khi cô duy trì nhiều năm hoạt động ấm áp này, mỗi ngày dù nắng hay mưa khi con đến trường đều thấy cô đứng đón.

Hành động đó đã làm cho hình ảnh người giáo viên đã đẹp càng thêm đáng kính, thân thiện hơn, nhất là khi cô lại là người quản lý.

Do vậy, mỗi ngày đưa con đến lớp, anh Hải đều rất yên tâm khi thấy con mình biết cách thể hiện tình cảm với người thân, biết chia sẻ nhiều hơn, tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp và học tập…

Được biết, trước khi về nhận công tác tại Trường Tiểu học Hà Khẩu, cô giáo Nguyễn Bích Thủy đã từng công tác tại hai trường tiểu học khác ở thành phố Hạ Long. Cô Thủy đã có 11 năm làm quản lý. Ở những nơi đó, cô Nguyễn Bích Thủy đã bắt đầu đến trường từ sáng sớm để đón trẻ, năm 2019 khi chuyển về ngôi trường mới cô vẫn duy trì và trở thành việc làm hàng ngày.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Bích Thuỷ hằng ngày vẫn truyền năng lượng tích cực cho học sinh (Ảnh: NTCC)

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Bích Thuỷ hằng ngày vẫn truyền năng lượng tích cực cho học sinh (Ảnh: NTCC)

Cô giáo Nguyễn Bích Thủy cho biết, xuất phát từ việc ngôi trường của cô công tác có phụ huynh là công nhân ngành than, nhà máy gạch, tiểu thương buôn bán phải làm từ rất sớm, nên các con cũng phải đi học sớm, nên cô có mặt ở trường từ 6 giờ 15 phút để đón học sinh, với mong muốn giúp các con thấy ấm áp hơn, phụ huynh yên tâm hơn.

Cô giáo Thủy chia sẻ: “Chúng tôi đặt tiêu chí cần đạt được trường học hạnh phúc là giáo viên, học sinh thực sự hạnh phúc”.

Vì thế quá trong chỉ đạo nhà trường, cô Thủy luôn trăn trở làm thế nào để lan tỏa yêu thương, thân thiện, chia sẻ ngay tại ngôi trường của mình.

Từ đó, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hà Khẩu cùng bàn bạc và thống nhất xây dựng mô hình đón và tạm biệt học sinh hằng ngày.

Ban Giám hiệu có mặt từ 6 giờ 15 phút sáng với nụ cười tươi vui để đón học sinh. Các em được thầy cô đón bằng cái ôm, cái “zê” tay; cuối giờ cô trò cùng tạm biệt nhau bằng cái vẫy tay tình cảm.

Giáo viên đón và tạm biệt học sinh ngay tại lớp mình. Công việc diễn ra tất cả các ngày trong năm học. Từ đó, cô trò thân thiện, gần gũi, không còn khoảng cách.

Tạo môi trường thân thiện, gần gũi, nhà trường trang trí các lớp học, khu vệ sinh, tăng thêm cây xanh, cây bóng mát, khuôn viên sạch đẹp.

Bên cạnh đó, ở những cây bóng mát được gắn nhiều câu ca dao, câu thơ, lời dạy ngắn, dễ hiểu, gần gũi học trò.

“Yêu thương, chia sẻ với học sinh, phụ huynh chúng tôi làm mô hình “Tủ quần áo miễn phí – Vòng tay nhân ái” mục đích chia sẻ khó khăn với phụ huynh, đồng thời giáo dục các em sự yêu thương và lan tỏa niềm hạnh phúc.

Tủ quần áo được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ để ở ngoài cổng trường, không có khóa, ai cần dùng có thể tự lấy. Cuối tuần, nhân viên lao công, các đội viên lớn sắp xếp lại.

Số quần áo, cặp sách không chỉ tặng cho chính phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Hà Khẩu mà chúng tôi đem tặng cho các em học sinh Trường Tiểu học Húc Động, huyện Bình Liêu để giúp đỡ học sinh khó khăn trong tỉnh mình”, cô Thủy chia sẻ.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Hà Khẩu còn tặng quà cho giáo viên, học sinh khó khăn các dịp lễ, tết; tri ân bố mẹ của giáo viên, nhân viên là thương binh, gia đình chính sách…

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhà trường xây dựng mô hình An toàn giao thông cổng trường; làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp các lực lượng công an thành phố, công an phường, đội trật tự, phân công cụ thể, có đánh giá hàng tuần.

Đặc biệt, hàng ngày đều có Ban Giám hiệu trực cùng đội cờ đỏ. Kết quả, nề nếp An toàn giao thông của trường đi vào quy củ, không còn ách tắc.

Nhà trường xác định, an toàn trường học đó là nơi mà cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được làm việc, học tập và vui chơi an toàn, yên tâm không có tai nạn, thương tích, đánh nhau hoặc trộm cắp.

An toàn từ lớp học, cảnh quan khuôn viên nhà trường từ cổng trường, tường rào, bàn ghế, quạt trần bóng tuýp, cơ sở vật chất được kiểm tra thường xuyên.

Các cây xanh được cắt tỉa, làm trụ chống an toàn. An toàn phòng chống cháy nổ được tổ chức tập huấn cho nhân viên bảo vệ, nhân viên bếp ăn thường xuyên.

Với 33 năm công tác, cô giáo Nguyễn Bích Thủy có 24 năm cô đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2009 là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

Năm 2021, 2023, cô Thuỷ vinh dự được nhận Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; năm 2022, cô nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

LÃ TIẾN