Cô giáo Huyền trải lòng về hành trình 18 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”

16/10/2022 06:53
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nụ cười, tình yêu cùng những thành quả của học trò chính là động lực để cô giáo Huyền vượt qua bệnh tật và gắn bó với sự nghiệp “trồng người”.

18 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Nguyễn Thị Thu Huyền luôn được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh quý mến, bởi chặng đường gắn bó với sự nghiệp “trồng người” của cô vốn gập ghềnh, trắc trở nhưng mọi người luôn thấy ở cô sự nhiệt huyết, nỗ lực và tận tâm với học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 1981) chia sẻ về bước ngoặt quan trọng năm lớp 12 và cái duyên với nghề giáo: “Khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn ước mơ trở thành một bác sĩ.

Để thực hiện ước mơ đó tôi đã lựa chọn theo học khối B, với thành tích đạt giải ba cấp Thành phố môn Sinh học, tôi càng tin sự lựa chọn của mình là chính xác.

Dẫu vậy, những người thân trong gia đình tôi đã khuyên giải và hướng cho tôi thi sư phạm. Thời điểm bấy giờ tôi rất hụt hẫng nhưng có lẽ đây là cái duyên của tôi với nghề giáo.

Nhiều năm sau này, tôi lại cảm thấy thật may mắn bởi người thân đã định hướng đúng và đã cho tôi được mang vinh dự là người “lái đò” những chuyến đò tri thức”.

Năm học 2004 – 2005, sau khi tốt nghiệp, cô giáo Huyền được nhận công tác tại Trường Trung học cơ sở Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Đến học kỳ II của năm học này, cô được hợp đồng trong ngân sách của huyện và nhận công tác tại ngôi trường mới – Trung học cơ sở Tân Liên.

Cô giáo Huyền chia sẻ: “Khi chia tay các lớp dạy để chuyển sang trường mới, nhìn các em học sinh khóc không muốn cô đi, những giọt nước mắt, những câu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào “Cô ơi, cô đừng đi”, “Em không muốn cô đi”, “Cô ở lại với chúng em đi cô”… thực sự là nỗi day dứt, níu giữ bước chân tôi.

Chính vì vậy đến đầu năm học 2005 – 2006, khi được tuyển chính thức thành viên chức giáo viên, tôi đã làm đơn trình cấp trên để được quay trở lại Trường Trung học cơ sở Giang Biên, và gắn bó với ngôi trường này từ năm 2005 cho đến nay”.

Cô giáo Huyền luôn nhiệt huyết, nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" (Ảnh: Phạm Linh)

Cô giáo Huyền luôn nhiệt huyết, nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" (Ảnh: Phạm Linh)

Được trở lại mái trường quen thuộc, cô giáo Huyền luôn nhắc nhở bản thân phải nhiệt huyết, nỗ lực hơn nữa để mỗi lớp học sinh qua đi, các em đều sẽ có cho mình hành trang kiến thức vững vàng, theo đuổi thành công ước mơ.

Tuy nhiên, biến cố ập đến với cô vào năm 2011, cô giáo Huyền nhớ lại: “Khi mang thai bé thứ 2, tôi nghén nhiều tới mức ù và điếc tai bên phải.

Đây cũng là di chứng đi theo tôi suốt 11 năm qua. Việc suốt ngày đêm nghe tiếng ve kêu, tiếng tàu xe chạy ù ù trong tai thực sự rất khó chịu khiến đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi.

Không dừng lại ở đó, năm 2013 các cơn đau lưng, đau chân đã khiến tôi không thể đi lại được, khi đi khám tôi mới biết mình bị thoát vị đĩa đệm thể trung tâm cột sống đốt L4, L5.

Một lần nữa tôi phải gác lại công việc, không thể chăm sóc hai đứa con thơ lúc bấy giờ một cháu 6 tuổi, một cháu hơn 1 tuổi để bắt đầu hành trình nằm viện điều trị.

Quả thật, công việc, con nhỏ rồi bệnh tật khiến tôi nhiều lúc tưởng như gục ngã!”.

Khi tôi hỏi cô rằng động lực nào để cô vượt qua những di chứng về tai và việc đi lại bất tiện để quay trở lại trường học, cô giáo Huyền cho biết: “Động lực để tôi vượt qua, chiến thắng được bệnh tật là nhờ vào sự cảm thông, chia sẻ của chồng và gia đình hai bên cùng sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ công việc của ban giám hiệu nhà trường và anh chị em đồng nghiệp.

Đặc biệt, ngay cả khi phải nằm một chỗ không thể đi lại tôi vẫn nhớ da diết bục giảng, nhiều lúc lại lo lắng không biết các bạn nhỏ ở lớp học tập như thế nào.

Khi điều trị bệnh ổn định, tôi rất hạnh phúc khi được quay trở lại với "phấn trắng bảng đen". Mặc dù hành trang lên lớp lúc bấy giờ không chỉ có giáo án mà còn có rất nhiều loại thuốc và một chiếc nẹp ổn định cột sống nhưng tôi luôn cố gắng mang đến những tiết học chất lượng nhất cho học sinh.

Thực tế, hàng ngày đến trường được gặp gỡ đồng nghiệp, được gặp những gương mặt thân quen của học trò làm tôi thấy thêm vui, thêm yêu đời.

Những thành tích đã tôi cùng học trò nỗ lực đạt được chính là động lực giúp tôi chiến thắng bệnh tật, vượt qua những trở ngại của bản thân”.

Cô giáo Huyền chia sẻ: "Những thành tích đã tôi cùng học trò nỗ lực đạt được chính là động lực giúp tôi chiến thắng bệnh tật, vượt qua những trở ngại của bản thân" (Ảnh: Phạm Linh)

Cô giáo Huyền chia sẻ: "Những thành tích đã tôi cùng học trò nỗ lực đạt được chính là động lực giúp tôi chiến thắng bệnh tật, vượt qua những trở ngại của bản thân" (Ảnh: Phạm Linh)

Theo cô Vũ Thị Thênh – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Giang Biên, cô giáo Huyền là tấm gương nhà giáo giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề.

Cô Thênh chia sẻ: "17 năm qua, cô giáo Huyền đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện dạy học, về sức khỏe của bản thân để cống hiến cho tập thể nhà trường và các thế hệ học sinh với nhiều thành tích đáng biểu dương.

Từ năm 2005 đến nay cô có nhiều học sinh tham gia đội tuyển Hóa học cấp huyện và có nhiều học sinh đạt giải cao trong bảng xếp hạng chung toàn huyện.

Nổi bật trong năm học 2021 – 2022, tại kỳ thi Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, học sinh Nguyễn Phú An với sự dìu dắt của cô đã vinh dự lọt vào đội tuyển dự thi cấp Thành phố.

Đặc biệt, với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, môn Hoá là một trong 3 phân môn được tích hợp trong môn Khoa học tự nhiên, môn học hoàn toàn mới và đang là "bài toán khó" đối với nhiều giáo viên, cô giáo Huyền đã từng bước học tập, trau dồi và giúp đỡ các giáo viên trong tổ khắc phục khó khăn.

Cô luôn đổi mới phương pháp dạy học khiến học sinh dễ hiểu và yêu thích bộ môn. Chất lượng đại trà luôn vượt chỉ tiêu được giao.

Chia sẻ khó khăn về chuyên môn với nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền còn ôn đội tuyển Vật lí, dù không đúng chuyên ngành được đào tạo nhưng cô cùng học trò vẫn xuất sắc đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lí cấp huyện năm học 2021 – 2022.

Không những giỏi chuyên môn cô còn rất say mê sáng tạo khoa học kỹ thuật và truyền niềm đam mê đó đến nhiều học sinh.

Với những cống hiến không ngừng nghỉ về chuyên môn, cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền vinh dự được công nhận Giáo viên giỏi cấp huyện, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen cấp Thành phố.

Cô cũng vinh dự được Liên đoàn lao động huyện vinh danh Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Phạm Linh