Các nhà giáo đi B năm xưa đã truyền cảm hứng cho giáo dục Quảng Trị hôm nay

25/04/2022 06:30
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 50 năm trước, sau khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng, hơn 700 giáo viên trẻ đến từ các tỉnh thành phía Bắc đã vào Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ cao cả.

Ngày 24/4, đoàn cựu giáo viên đi B tại Quảng Trị đã thăm viếng một số địa chỉ đỏ tại Quảng Trị như Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn…

Trước đó, ngày 23/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt Đoàn cựu giáo chức các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Bình đi B tại Quảng Trị những năm từ 1972 đến 1978 (gồm 71 thầy, cô) thăm lại chiến trường xưa, thăm lại những ngôi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã từng công tác, gắn bó.

Dự buổi tri ân các cựu giáo chức đi B có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị và đại diện lãnh đạo địa phương.

Các đây vừa tròn 50 năm, sau ngày Quảng Trị được giải phóng, ngày 01/5/1972, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính quyền cách mạng là chăm lo sự nghiệp “Trồng người”.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách này, một mặt tỉnh Quảng Trị sử dụng lực lượng tại chỗ gồm cán bộ, giáo viên đang giảng dạy hoặc đang đảm nhiệm các công việc khác ở vùng giải phóng tăng cường cho giáo dục, đồng thời mở các lớp đào tạo cấp tốc ngành sư phạm để đáp ứng yêu cầu mở lớp; mặt khác Quảng Trị đề xuất khẩn cấp với Trung ương xin chi viện con người và các điều kiện cần thiết trước mắt cho giáo dục Quảng Trị.

Đoàn giáo viên đi B chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Đoàn giáo viên đi B chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Đáp ứng lời kêu gọi của Đảng và của cách mạng miền Nam, từ năm 1972 một lực lượng đông đảo cán bộ, giáo viên, sinh viên thuộc 17 tỉnh miền Bắc xã hội chủ nghĩa như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... với số lượng hơn 700 người đã tình nguyện xung phong vào chiến trường miền Nam gieo hạt ươm mầm cho sự nghiệp trồng người ở Quảng Trị (giáo viên đi B),

Trong đoàn giáo viên đi B có người tuổi đời còn rất trẻ, được bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, chuyên môn vững vàng đã tình nguyện xung phong vào chiến trường miền Nam gieo hạt ươm mầm cho sự nghiệp trồng người ở những vùng đất còn đang mưa bom, bão đạn, chi viện cho chiến trường Quảng Trị.

Xúc động phát biểu trong buổi gặp mặt, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết:

"Tại Quảng Trị, các thầy cô giáo đi B đã đem hết tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà; trang bị cho học sinh và nhân dân vùng giải phóng có đầy đủ kiến thức để hàn gắn vết thương chiến tranh tiến lên xây dựng Xã hội chủ nghĩa; tạo dựng nền móng ban đầu cho giáo dục ở vùng mới giải phóng.

Nhiều thầy cô giáo đã công tác, giảng dạy tại Quảng Trị đến những năm sau ngày đất nước được thống nhất; có người công tác 5 năm, 7 năm, thậm chí trên 10 năm tại Quảng Trị.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tặng quà tri ân các cựu giáo chức đi B. Ảnh: BTC

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tặng quà tri ân các cựu giáo chức đi B. Ảnh: BTC

Có thầy cô sức khỏe bị giảm sút do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, thậm chí có thầy cô giáo đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các thầy cô giáo đã trở về địa phương công tác, nay đã nghỉ hưu và không ít người đã về cõi vĩnh hằng.

Hôm nay, trong không khí cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị rất phấn khởi, vui mừng lần thứ 2 được chào đón quý thầy cô giáo trở lại thăm chiến trường xưa.

Tính từ thời điểm quý thầy cô bắt đầu đi B vào Quảng Trị đến nay đã tròn nửa thế kỷ. Trong nữa thế kỷ qua, đất nước đã trải qua nhiều biến đổi to lớn. Quý thầy cô đã lớn tuổi, người thấp tuổi nhất trong Đoàn cũng đã 72 tuổi, người cao tuổi nhất đã tròn 90; thuộc lớp người “Xưa nay hiếm”, dù tuổi cao nhưng tinh thần, đạo đức, phẩm chất của người thầy giáo trong chiến tranh vẫn được phát huy; đây là những giá trị đáng quý, truyền cảm hứng cho thế hệ chúng em hôm nay có thêm được sức mạnh để nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn trong công tác".

Tri ân các thầy, cô giáo đi B, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng cho biết:

“Đây là những giá trị đáng quý, truyền cảm hứng cho thế hệ giáo viên Quảng Trị hôm nay có thêm sức mạnh để nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn trong công tác, tiếp tục đưa ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị vững bước phát triển trong tình hình mới".

Quà lưu niệm từ các cựu giáo chức đi B. Ảnh: BTC

Quà lưu niệm từ các cựu giáo chức đi B. Ảnh: BTC

Để có được thành công trong ngành giáo dục như hôm nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhớ công sức cống hiến của các thầy cô giáo miền Bắc đi B đã có nhiều cống hiến trong việc tạo dựng nền móng ban đầu cho giáo dục ở vùng mới giải phóng Quảng Trị.

Cũng tại buổi gặp mặt , Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã báo cáo những thành tích đạt được của ngành giáo dục tỉnh nhà trong những năm gần đây, đồng thời bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc của Nhân dân và ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị đối với những cống hiến của các thầy giáo, cô giáo đi B công tác tại Quảng Trị.

Kế thừa những kết quả tạo dựng nền móng ban đầu kể từ ngày các cựu giáo chức miền Bắc Xã hội chủ nghĩa đi B chi viện cho giáo dục Quảng Trị, đến nay nền giáo dục của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc.

Điểm trung bình thi đại học, cao đẳng 5 năm gần đây của tỉnh Quảng Trị cao thuộc nhóm tỉnh khá trong cả nước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học từng bước được đầu tư xây dựng tương đối hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu; tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm 46,6%.

Phong trào xã hội học tập phát triển mạnh, rộng khắp. Có được thành tích đó, tỉnh Quảng Trị ghi nhớ công sức của các thầy giáo, cô giáo miền Bắc đi B đã có nhiều cống hiến trong việc tạo dựng nền móng ban đầu cho giáo dục ở vùng mới giải phóng Quảng Trị.

Đây là những giá trị đáng quý, truyền cảm hứng cho thế hệ giáo viên trẻ Quảng Trị hôm nay có thêm sức mạnh để nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn trong công tác, tiếp tục đưa ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Trần Phương