“Nick Vujicic Việt Nam” lan toả nghị lực đến với HS trường THPT Đinh Tiên Hoàng

30/03/2023 06:37
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Diễn giả Sơn Lâm cổ vũ những ước mơ của các bạn trẻ, rằng phải tin tưởng vào chính mình và dám mơ lớn, sống hoài bão để không hoài phí cuộc đời.

Ngày 28/3, tại Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), học sinh Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng đã có dịp lắng nghe những chia sẻ truyền cảm hứng đầy xúc động của diễn giả Nguyễn Sơn Lâm - chàng trai được ví như “Nick Vujicic Việt Nam”.

Buổi giao lưu nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình hội trại chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng. Cuộc giao lưu đặc biệt này nhằm giúp học sinh có thêm động lực và nhận thức để tự phát triển bản thân, sớm định hướng nghề nghiệp cho tương lai.

Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh: DN
Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh: DN

Bước ra sân khấu bằng đôi nạng gỗ với thân hình nhỏ bé chưa đến 90cm, nhưng diễn giả Sơn Lâm vẫn xuất hiện đầy tự tin và rạng rỡ trên sân khấu. Lời chào hào sảng và vang dội được gửi tới các bạn học sinh trong toàn hội trường, kéo không khí nhộn nhịp và hào hứng hơn bao giờ hết.

Diễn giả Sơn Lâm không ngần ngại chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của mình đầy xúc động với một tinh thần lạc quan: Ban đầu, anh sinh ra bình thường với cân nặng 3,2 kg, nhưng khi được 1 tuổi, vì ảnh hưởng của chất độc da cam từ bố, Sơn Lâm không phát triển bình thường mà chân co quắp lại, không thể đi lại.

“Rất nhiều người khi nhìn thấy hình ảnh một cậu bé như vậy đều bày tỏ: “Khổ thân thế, thương thế!” nhưng cậu bé trong hình không hề thấy khổ thân một chút nào hết, ngược lại anh rất luôn lạc quan, yêu đời và hạnh phúc. Với anh, việc chúng ta sinh ra trên đời này như thế nào, trong hoàn cảnh nào không phải là vấn đề quan trọng, sống như thế nào mới là điều quan trọng”, diễn giả nhấn mạnh.

Theo anh, 2 chữ làm nên thành công của mình hôm nay đó là “yêu đời”:

“Có một sự khác biệt rất lớn giữa những người yêu đời và không yêu đời. Đó là những người không yêu đời càng lớn ước mơ của họ càng bé lại!”.

Chia sẻ những bài học của chính mình với các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, diễn giả Sơn Lâm phát biểu đầy cảm xúc: "Chúng ta chỉ có một cuộc đời này để sống với ước mơ và hoài bão của mình thôi! Vì thể đừng bao giờ sống bằng ước mơ của người khác hoặc để người khác lấy đi ước mơ của chính mình”.

Và bỗng dưng giữa hội trường lớn, chàng trai nhỏ bé cất cao giọng hát đầy nội lực và truyền cảm hứng: “Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la/ Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa/ Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa/ Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư…”

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm. Ảnh: DN
Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm. Ảnh: DN

Chàng trai cổ vũ những ước mơ của các bạn trẻ, rằng phải tin tưởng vào chính mình và dám mơ lớn, sống hoài bão để không hoài phí cuộc đời:

“Tại sao chúng ta không chọn là mây gió, là bão giông mà chọn một cuộc sống bình thường. Có mặt trên cuộc đời này đã là một điều kì diệu và đừng lãng phí điều kì diệu đó! Ước mơ lớn lên, hoài bão lớn lên, khát vọng lớn lên.

Dù ta có bị xô ngã, vấy bẩn lên người hay bị cuộc đời hắt hủi, giá trị chúng ta vẫn không hề thay đổi, thậm chí sau những lần như vậy giá trị chúng ta càng tăng lên!”.

Nguyễn Sơn Lâm hiện đang là Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đào tạo và truyền thông Tỏa sáng. Anh tốt nghiệp hai trường đại học cùng lúc, sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ, và từng làm biên tập viên thể thao cho báo Vietnamnet suốt bốn năm liền.

Năm 2011, anh khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chinh phục thành công đỉnh Fansipan với đôi nạng, được xác lập kỷ lục “Người đầu tiên chinh phục đỉnh Fansipan bằng nạng gỗ”.

Những câu chuyện của anh trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng cho biết bao người trẻ. Và trên hành trình gieo ước mơ, hoài bão ấy, chính anh vẫn đang tiếp tục đặt ra cho mình những thử thách mới hàng ngày, để sống và làm việc, để truyền cảm hứng nhiều hơn nữa tới cộng đồng. Kết thúc buổi giao lưu, anh một lần nữa nhấn mạnh thông điệp:

“Trong cuộc sống này sẽ có những lúc chúng ta vấp ngã và xung quanh chúng ta không có ai hết, lúc đó đừng kêu ca, đổ lỗi mà hãy đứng lên mạnh mẽ, hiên ngang bằng chính đôi chân của mình, để khẳng định với cuộc đời này rằng chúng ta xứng đáng được sinh ra trên cuộc đời, hãy sống một cuộc đời giá trị, thành công và hạnh phúc!”.

Các bạn học sinh giao lưu tương tác với diễn giả. Ảnh: DN
Các bạn học sinh giao lưu tương tác với diễn giả. Ảnh: DN
Nhiều bạn học sinh bày tỏ sự khâm phục trước ý chí và nghị lực của diễn giả Sơn Lâm. Ảnh: DN
Nhiều bạn học sinh bày tỏ sự khâm phục trước ý chí và nghị lực của diễn giả Sơn Lâm. Ảnh: DN

Chăm chú theo dõi từ đầu chương trình, Trương Tiểu Vy (học sinh lớp 10A2, Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng) xúc động chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam:

“Câu chuyện của anh Sơn Lâm thật sự đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Em cảm thấy ngưỡng mộ ý chí đầy mạnh mẽ ấy của anh. Năng lượng tích cực mà anh Lâm truyền tải đã cho chúng em rất nhiều bài học quý giá trong cuộc sống”.

Một bậc phụ huynh có mặt tại buổi giao lưu cũng đã chia sẻ sự xúc động của mình:

“Tôi là phụ huynh của con Gia Bảo đang dự nghe bài nói chuyện của diễn giả Sơn Lâm - một người khuyết tật nhưng đã cực kỳ thành công trong cuộc sống đã truyền cảm hứng cho các con, cho cả chúng ta là những phụ huynh, cô thầy và mọi người.

Cảm ơn nhà trường đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa này. Các con thật may mắn được nhà trường tổ chức cho tham dự các hoạt động này!”.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm trao tặng hoa và cảm ơn diễn giả. Ảnh: DN
Thầy Nguyễn Tùng Lâm trao tặng hoa và cảm ơn diễn giả. Ảnh: DN

Kết thúc buổi giao lưu, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục nhà trường đã trao tặng hoa và gửi lời cảm ơn tới diễn giả. Thầy hy vọng từ câu chuyện và những chia sẻ của diễn giả Sơn Lâm, các bạn học sinh sẽ nhận ra được giá trị cuộc sống và biết phấn đấu vì ước mơ của chính mình.

Doãn Nhàn