Được hướng dẫn kỹ nhưng không ít học sinh vẫn vô tư lên xe đi theo người lạ

03/01/2024 06:38
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Gia đình, nhà trường luôn nhắc nhở trẻ không được đi theo người lạ. Tuy nhiên, không ít trẻ tiểu học vẫn vô tư lên xe đi theo người lạ khi được rủ.

Vừa qua, Trường Tiểu học Phan Thiết Mũi Né 2 đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo Phan Thiết về việc có người lạ tiếp cận học sinh sau giờ tan trường.

Theo báo cáo của Trường, ngày 25/12/2023, sau giờ tan trường, còn 7 đến 8 em học sinh ngồi trong sân trường đợi người thân đến đón, bỗng xuất hiện 1 người đàn ông lạ đeo khẩu trang chạy xe Honda vào trường tiếp cận một học sinh lớp 1C.

Ít phút sau, em học sinh đã lên xe và rồ máy chạy. Cũng may, bảo vệ nhà trường đã xuất hiện kịp thời chạy đến kiên quyết chặn xe của người đàn ông lại. Cùng lúc đó, hiệu trưởng nhà trường đã kịp thời có mặt, điện thoại liên hệ Công an phường. Sau đó, người đàn ông lạ nhanh chóng rồ ga xe chạy đi.

Nhà trường cũng đã thông tin đến toàn hội đồng và đề nghị thầy cô tăng cường cảnh giác, nhắc phụ huynh đưa đón con đúng giờ, quán triệt học sinh không tiếp xúc người lạ, không lên xe người lạ.

Được biết, sau đó, sự việc này đã được công an làm rõ: Không có chuyện người lạ vào trường học bắt cóc học sinh. Người đàn ông xuất hiện ở Trường tiểu học Mũi Né 2 với mục đích tìm các cháu học sinh đi bộ hoặc chưa có người nhà đến đón thì sẽ đến hỏi thăm và chở các cháu về nhà, sau đó lấy tiền xe ôm từ gia đình các cháu.

Trước khi gặp cháu P.T.P, anh Ph. đã chở 2 cháu học sinh khác về nhà và được trả số tiền 17.000 đồng. Gia đình 2 cháu bé này đều xác nhận sự việc là có thật.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của Ban Giám hiệu và bảo vệ Trường tiểu học Mũi Né 2 trong phòng ngừa, ngăn chặn, tố giác tội phạm, qua đó góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các cháu học sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt tại nhà trường.[1]

Trước sự việc trên, gia đình học sinh và nhà trường cũng thấy “giật mình” nhìn lại việc giáo dục, quản lý học sinh ở một số trường học vẫn còn khá nhiều lỗ hổng.

Một số học sinh còn đi học quá sớm

Buổi sáng 7 giờ kém 10 vào lớp nhưng 6 giờ đã có phụ huynh thả con ngoài cổng trường và cha mẹ tất tả rời đi. Những đứa trẻ này, sau khi cất sách vở vào lớp là chạy ra khỏi cổng trường để mua đồ ăn sáng hoặc ngồi chơi tha thẩn bên các gốc cây, ghế đá để chờ bạn bè đến.

Buổi chiều, 2 giờ kém 10 phút mới vào lớp nhưng một số học sinh đã đi học từ 12 giờ. Khi tìm hiểu được biết, những học sinh này thường có ba mẹ bận đi làm cả ngày trưa không về nhà.

Hoặc có ba mẹ đi làm ăn xa, gửi con ở với ông bà hay người thân nên thiếu sự quan tâm, chăm sóc. Các em cứ ăn cơm trưa xong là đi đến trường chơi vì ở nhà cũng không biết làm gì.

Giờ tan học buổi sáng là 10 giờ 10 phút. Nhiều em không có người đưa đón đúng giờ nên vẫn thường ở lại trường chơi để chờ đợi. Có em 10 giờ 30 được đón nhưng cũng không ít em hơn 11 giờ nhưng vẫn phải ngồi đợi một mình ngoài cổng trường.

Tan trường cả tiếng vẫn có học sinh đứng chờ cha mẹ đón ngoài cổng trường (Ảnh P.T)

Tan trường cả tiếng vẫn có học sinh đứng chờ cha mẹ đón ngoài cổng trường (Ảnh P.T)

Là giáo viên, bản thân người viết nhiều lần chứng kiến dù đã 11 giờ trưa, bạn bè về hết, sân trường trở nên vắng lặng khác thường nhưng vẫn còn một vài em tha thẩn hết đứng lại ngồi dõi mắt về phía cổng trường ngóng trông người đón.

Khi bắt gặp cảnh ấy, tôi đã phải bấm máy gọi điện cho phụ huynh nhắc con của họ vẫn đang đợi ở trường. Có người nói đang thu xếp chạy về, có người lại giật mình thảng thốt vì đã quên mất con còn đợi mình ở trường.

Một số trẻ thiếu kỹ năng bảo vệ mình trước người lạ

Sự việc một học sinh lớp 1 ở Mũi Né đồng ý ngồi trên xe của người lạ đã cho thấy trẻ vẫn đang thiếu kỹ năng tự bảo vệ mình trước các tình huống có thể bị xâm hại, hoặc đi theo người lạ.

Chắc chắn rằng ở trường, giáo viên và nhà trường cũng đã dạy cho các em những kiến thức cơ bản về phòng vệ trước người lạ. Không chỉ dạy lý thuyết, nhiều buổi ngoại khóa về chủ đề xâm hại, phòng tránh bị bắt cóc được diễn ra có các tình huống cụ thể để học sinh theo dõi thậm chí được "nhập vai". Rồi ở mỗi gia đình, nhiều cha mẹ vẫn luôn nhắc nhở.

Tuy nhiên, không phải cứ dạy là trẻ thực hiện đúng. Nhiều đứa trẻ cứ học trước quên sau. Mới được nhắc nhở đó nhưng phút chốc lại quên tức thì.

Sẽ có người cho rằng, trường học nào cũng có bảo vệ trông coi. Vì thế, có cho con đi học sớm một chút, đón con về trễ một chút cũng không sao. Vì những suy nghĩ như vậy, không ít phụ huynh đã không quan tâm đến việc kiểm soát giờ đi học và giờ ra về của các con.

Cách đây mấy năm, một học sinh lớp 3 của tôi cũng vì đi học quá sớm đã bị một kẻ xấu dụ dỗ đưa lên xe đến một nơi hoang vắng lột sạch nhẫn, bông tai, dây chuyền rồi vứt ở lại giữa đường. Cũng may, em chỉ bị mất. Sau đó, em được người tốt bụng đi đường đưa về lại gia đình.

Để đảm bảo an toàn cho các em khi đến trường là trách nhiệm của giáo viên, nhà trường và gia đình. Tuy nhiên, vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng.

Phụ huynh không nên cho con đi học quá sớm cũng như đừng đón con quá trễ. Cha mẹ phải thường xuyên, liên tục dạy, nhắc nhở con mỗi ngày đến trường là chỉ lên xe khi có người thân đón.

Về phía nhà trường cũng chú trọng trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình. Biết giữ khoảng cách, biết nói không với người lạ. Cùng với đó, bảo vệ nhà trường cũng luôn nâng cao cảnh giác khi cho người lạ vào trường.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://baobinhthuan.com.vn/cong-an-thong-tin-ve-vu-viec-nguoi-la-tiep-can-hoc-sinh-o-truong-tieu-hoc-mui-ne-2-115756.html

Phan Tuyết