Bà Rịa - Vũng Tàu: Dịp lễ 30/4 được hỗ trợ 2 triệu đồng, giáo viên phấn khởi

07/04/2025 06:50
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Ngày 27 tháng 3 năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc chi hỗ trợ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (01/5/1975 - 01/5/2025).

Theo đó, chi hỗ trợ 2.000.000 đồng/người cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và lực lượng vũ trang địa phương, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện (bao gồm lực lượng Tiểu đội dân quân cấp huyện)…

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (01/5/1975 - 01/5/2025), mỗi giáo viên, nhân viên công tác tại trường công lập ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được hỗ trợ 2.000.000 đồng/người, thông tin này làm giáo viên vô cùng phấn khởi.

hào.jpg
Thầy giáo Trần Song Hào, công tác tại trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu huyện Côn Đảo. Ảnh NVCC

Thầy giáo Trần Song Hào, giáo viên đang công tác tại trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ: “Trong không khí trang trọng và đầy xúc động của Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 50 năm Giải phóng Côn Đảo (01/5/1975 - 01/5/2025), tôi vô cùng vinh dự và tự hào là giáo viên đang công tác tại huyện đảo Côn Đảo khi nhận được sự quan tâm, động viên và hỗ trợ thiết thực từ Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong sâu thẳm trái tim mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là giáo viên dạy lâu năm trên mảnh đất Côn Đảo anh hùng, những ngày tháng Tư lịch sử này luôn mang một ý nghĩa thiêng liêng và vô cùng trọng đại. Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân ta đã làm nên một chiến thắng vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra trang mới trong lịch sử nước nước nhà.

Với Côn Đảo, ngày 01 tháng 5 năm 1975 càng có một ý nghĩa đặc biệt. Nơi đây, từng được biết đến như một “địa ngục trần gian”, nơi giam cầm và hy sinh của hàng vạn chiến sĩ cách mạng kiên trung, đã hoàn toàn được giải phóng. Sự kiện này không chỉ giải thoát những người tù chính trị cuối cùng, mà còn đánh dấu sự kết thúc một giai đoạn lịch sử đau thương nhưng cũng đầy tự hào của Côn Đảo.

Là một giáo viên đang công tác và gắn bó với mảnh đất Côn Đảo, tôi và các đồng nghiệp luôn thấu hiểu sâu sắc những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để có được hòa bình và thống nhất ngày hôm nay. Chúng tôi luôn tự hào về truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của Côn Đảo và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giáo dục thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, về những trang sử hào hùng này".

hà.jpg
Cô giáo Vũ Thu Hà (thứ hai từ trái sang). Ảnh: NVCC

Cô giáo Vũ Thu Hà, giáo viên ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: “Tôi sinh ra, lớn lên khi đất nước đã thống nhất, những trang sử hào hùng về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn âm vang trong ký ức chúng tôi.

Năm nay, dịp lễ 30/4 chúng tôi lại được nhận sự quan tâm, chia sẻ của các cấp lãnh đạo hỗ trợ 2.000.000 đồng/người lại càng vui hơn. Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự quan tâm động viên to lớn từ chính quyền đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, trong đó có giáo viên chúng tôi.

Sự hỗ trợ này sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực trong công tác giảng dạy. Nhân dịp này chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo các tổ chức luôn đồng hành và hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, nhằm mang lại những điều tốt đẹp cho các thế hệ học trò của mình”.

DUNG.jpg
Cô Hà Lưu Dung (thứ 3 hàng sau từ trái sang): Ảnh: NVCC

Cô Hà Lưu Dung, giáo viên ở Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ: “Tôi rời quê hương Thanh Hóa, mang theo hành trang là ước mơ và niềm đam mê nghề giáo, vào Bà Rịa - Vũng Tàu – vùng đất nắng gió, thân thiện và nghĩa tình.

Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng tình cảm của đồng nghiệp, học trò và người dân nơi đây đã giúp tôi sớm cảm nhận được sự ấm áp như ở nhà. Ngày 30/4 – ngày đất nước thống nhất, cũng là dịp để tôi nghĩ nhiều hơn về hai chữ “gắn bó”. Tôi gắn bó với nghề, với học trò, và với chính mảnh đất Vũng Tàu này – nơi đã cho tôi cơ hội được cống hiến, được trưởng thành và được sống trọn với lý tưởng làm người thầy.

Sau nhiều năm gắn bó, giờ đây tôi thấy mình đã trở thành một phần nhỏ bé của miền đất phương Nam. Tôi biết ơn những hy sinh của thế hệ cha ông để chúng tôi hôm nay có thể cùng nhau xây đắp một nền giáo dục gắn kết, yêu thương và phát triển. Năm nay lễ 30/4 lại được tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí, tôi lại có dịp đi trải nghiệm nhiều hơn miền quê thứ hai của mình”.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Sơn Quang Huyến