Từ “con số 0” về tiếng Trung, 516 ngày nữ sinh Yên Bái nỗ lực đạt học bổng ThS

18/09/2024 10:04
Thúy Quỳnh
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Giành học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Trung Quốc, Dương Linh Trang hy vọng, sau này sẽ trở thành một cô giáo dạy tiếng Trung để truyền đam mê cho thế hệ trẻ.

Dương Linh Trang (sinh năm 2001) là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Thương mại. Với đam mê học hỏi và mơ ước chinh phục học bổng, mới đây, Linh Trang đã xuất sắc giành học bổng thạc sĩ toàn phần tại Trung Quốc, chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế.

Dương Linh Trang (sinh năm 2001) tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Thương Mại. Ảnh: NVCC.

Dương Linh Trang (sinh năm 2001) tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Thương Mại. Ảnh: NVCC.

Tôi như bắt đầu từ vạch xuất phát, từ “con số 0” đối với tiếng Trung

Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo tại xã Phúc Lợi (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), Linh Trang chưa từng nghĩ, bản thân có thể giành học bổng du học chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Nhìn lại hành trình của mình, cô gái trẻ chia sẻ: “Tính đến thời điểm nhận được tin vui này, cũng đã trải qua 516 ngày kể từ khi tôi bắt đầu học tiếng Trung, tìm hiểu học bổng du học Trung Quốc (chương trình thạc sĩ). Có thể nói, tại thời điểm đó, tôi như bắt đầu từ vạch xuất phát, từ “con số 0” đối với tiếng Trung.

Tôi bắt đầu học tiếng Trung từ tháng 02/2023, thời điểm đó, tôi đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty Hàn Quốc tại Hà Nội với thời gian làm việc 8 tiếng/ngày.

Để có thể hiện thực hóa ước mơ của mình, tôi đã cố gắng không ngừng nghỉ. Khoảng thời gian nghỉ trưa, tôi đều tranh thủ học và làm thêm bài tập. Sau khi tan ca, tôi cũng dành thời gian ở lại công ty, tranh thủ học thêm rồi mới về nhà; mỗi tối, trước khi đi ngủ, tôi đều truy cập vào các phần mềm tiếng Trung để ôn lại những gì đã học được.

Những ngày cuối tuần, tôi thường ra quán cafe để học và ôn lại kiến thức. Đối với tôi, cách nhanh nhất để học và nhớ được Hán tự, đó là luyện viết, nghe và chép lại. Tôi tự viết thư cho bản thân, nghe các đoạn ghi âm để chép lại, từ đó, khả năng tiếng Trung của tôi cũng cải thiện rất nhanh”.

Chia sẻ thêm về bí quyết học tập, sắp xếp thời gian biểu, Trang cho hay, thay vì đặt mục tiêu quá lớn ngay từ đầu, cô đặt ra cho mình những mục tiêu nhỏ và dần dần đi đến các mục tiêu lớn hơn. Mỗi một mục tiêu được đặt ra, nữ sinh thường vạch ra chi tiết các bước cần thực hiện, thời gian cần hoàn thành và tập trung thực hiện kế hoạch đó. Nhờ cách này, Linh Trang đã dần dần đạt được các mục tiêu của mình.

Nhờ ý chí quyết tâm, nỗ lực hết sức, chỉ sau 10 tháng học tập, Linh Trang đã có được chứng chỉ HSK5 (chứng chỉ của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung).

Linh Trang cho biết: “Qua quá trình tìm hiểu, tôi nhận thấy, học bổng Khổng Tử là một trong những học bổng Trung Quốc có những đãi ngộ rất tốt dành cho du học sinh như: miễn phí toàn bộ học phí, ký túc xá, bảo hiểm, ngoài ra, học bổng còn trợ cấp cho du học sinh 3.000 nhân dân tệ/tháng (tương đương hơn 10 triệu đồng). Chính vì vậy, ngay sau khi có trong tay chứng chỉ HSK5, tôi nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ để nắm bắt cơ hội này”.

Sau khi hoàn tất bước chuẩn bị hồ sơ, cô bắt đầu chọn trường và liên hệ với ngôi trường mà mình mong muốn ứng tuyển. Để có thể chinh phục học bổng, nữ sinh phải trải qua 2 lần phỏng vấn và sau đó là hoàn thành hồ sơ trên website nhà trường cũng như website học bổng Khổng Tử.

Không giấu được niềm vui trên gương mặt, Linh Trang tự hào chia sẻ: “Ngày 04/6/2024, tôi nhận được thông báo đỗ học bổng toàn phần của Đại học Vân Nam. Sau đó khoảng gần 1 tháng, ngày 03/7, tôi được thông báo đỗ học bổng toàn phần của Đại học Dân tộc Trung Nam.

Hành trình này là một hành trình vô cùng đáng nhớ trong đời, mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Trước đó, tôi dù có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, một người sinh ra lớn lên tại một thôn nghèo ở miền núi, đến tận năm cuối đại học mới bắt đầu hành trình học tiếng, mà chỉ trong 516 ngày, tôi có thể chinh phục được ước mơ đó”.

TRANG.jpg
Hình ảnh trong một buổi quay video ứng tuyển học bổng của Dương Linh Trang. Ảnh: NVCC.

“Học thêm một ngoại ngữ, đến thêm một thế giới, sống thêm một cuộc đời”

Linh Trang chia sẻ thêm, 516 ngày là một hành trình dài với nhiều sự cố gắng và trong hành trình đó, cô đã gặp không ít khó khăn. Theo cô, khó khăn lớn nhất có lẽ là tìm ra cho mình một phương pháp học tập phù hợp mà vẫn có thể giữ cho tinh thần không bị quá căng thẳng.

“Có lẽ là do tôi đã đặt kỳ vọng vào bản thân quá nhiều, gây ra áp lực lớn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tìm tòi và học tiếng Trung Quốc, nên có nhiều điều còn mới lạ, chưa quen với lịch trình học tập căng thẳng. Sau lần thi đầu tiên, tôi đã gặp phải vấn đề về sức khỏe trong vòng 1 tháng.

Sau lần đó, tôi vực dậy và nhận thấy rằng mình không nên tạo quá nhiều áp lực cho bản thân và tự nhủ sẽ coi tiếng Trung như một đam mê, một sở thích để từ từ tận hưởng. Cứ thế, tiếng Trung dần dần đi vào cuộc sống của tôi”, Linh Trang tâm sự.

Theo đó, cô chia sẻ, để tìm được một ngôi trường thực sự phù hợp với bản thân mình cũng là một việc khá gian nan, phải cân nhắc làm sao vừa chọn được trường có thứ hạng tốt, quan tâm du học sinh, có nhiều hoạt động ngoại khóa, chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất tốt,...

Trong suốt hành trình hiện thực hóa ước mơ đó, Linh Trang đã không ít lần cảm thấy nản lòng, nhụt chí và muốn bỏ cuộc vì kiến thức khá nặng, chữ Hán lại khó nhớ, môi trường giao tiếp để cải thiện các kỹ năng còn hạn chế,...

Với mong muốn chạm đến ước mơ chinh phục học bổng, đặt chân đến những nơi chưa từng được đến, Linh Trang đã vượt lên trên tất cả những khó khăn, thử thách. Đặt ra mục tiêu rõ ràng, nữ sinh luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng cố gắng mỗi ngày.

TRAG.jpg
Sau 516 ngày học tập, Dương Linh Trang đã chinh phục được học bổng thạc sĩ toàn phần tại Trung Quốc. Ảnh: NVCC.

Một câu nói mà Linh Trang yêu thích và luôn lấy đó làm động lực cho hành trình học tập của mình chính là: “Học thêm một ngoại ngữ, đến thêm một thế giới, sống thêm một cuộc đời”.

Trang bộc bạch: “Hành trình nào cũng có những khó khăn, thử thách, tôi muốn cố gắng hết sức một lần, xem bản thân mình có thể làm được đến đâu. Thật may mắn, sau bao cố gắng, nỗ lực, tôi cũng đã bước đầu gặt hái được thành quả.

Tôi tin rằng, cho dù đối mặt với vấn đề gì, khó khăn đến đâu, chỉ cần mình kiên trì, cố gắng vượt qua, thì nhất định sẽ thành công. Đối với tôi, suất học bổng thạc sĩ này là một cơ hội khó để có được, vì thế, tôi rất trân trọng, chỉn chu trên từng bước đi”.

Chia sẻ thêm về quá trình học tập ngoại ngữ, Linh Trang cho hay, sau nhiều năm học tiếng Anh, cô vẫn luôn cảm thấy “chật vật” với ngoại ngữ này. Tuy nhiên, khi bắt đầu vào học tiếng Trung, trải qua những khó khăn ban đầu, cô dần cảm thấy mình có năng khiếu và thích thú trong học tập hơn.

Trang cũng chia sẻ: “Tôi cho rằng, mỗi người sẽ có một năng khiếu về ngoại ngữ khác nhau. Có người không giỏi ngoại ngữ này nhưng lại giỏi ngoại ngữ khác. Bản thân tôi đã học tiếng Anh nhiều năm, nhưng không thu hoạch được gì, khi bước vào học thứ ngôn ngữ mới là tiếng Trung, thì tôi lại học rất nhanh.

Vì thế, nếu có ai đó học chưa tốt tiếng Anh, thì cũng không nên quá tự ti. Nếu có thời gian, chúng ta nên mạnh dạn thử sức với những ngôn ngữ khác nhau để có thể khám phá ra năng khiếu của mình thuộc về ngôn ngữ nào”.

Chuẩn bị đặt chân đến một đất nước mới, môi trường học tập mới, Dương Linh Trang có đôi chút lo lắng vì khả năng ngoại ngữ của mình tuy đã đạt đầu vào, nhưng so với sinh viên, học viên bản địa thì vẫn còn có sự chênh lệch.

Vì vậy, cô gái quê Yên Bái đã đặt ra kế hoạch học tập phù hợp để có thể hoàn thành tốt chương trình học tại đây. Nói về dự định đang ấp ủ, cô cho biết sau khi tốt nghiệp, sẽ trở về Việt Nam làm việc hoặc tiếp tục chinh phục bậc học cao hơn để trở thành tiến sĩ.

Trước khi giành được học bổng Khổng Tử, Linh Trang cũng có một số thành tích khác như: Giải Ba cuộc thi “Khởi nghiệp dành cho sinh viên tỉnh Vân Nam”; Chứng chỉ tham gia Nhịp cầu Hán ngữ (Đại học Tài chính Kinh tế Đông Bắc); Chứng chỉ tham gia Nhịp cầu Hán ngữ (Đại học Công nghệ Thái Nguyên - Sơn Tây Trung Quốc...

Với những thành tích đã đạt được và mong muốn đóng góp cho đất nước, Linh Trang hy vọng sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Trung Quốc, cô sẽ trở thành một giáo viên dạy tiếng Trung, để có thể chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm học tập cho thế hệ trẻ có chung đam mê.

Thúy Quỳnh