Sàm sỡ, gạ tình nữ sinh: Những người đứng lớp không xứng được gọi là thầy

26/06/2023 06:38
NGUYỄN ĐĂNG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không thể để chốn học đường- môi trường giáo dục, bồi dưỡng nhân cách cho học trò lại có những giáo viên đồi bại làm hoen ố hình ảnh người thầy.

Chỉ trong vòng 1 tháng, báo chí đã 2 lần phản ánh sự việc 2 người thầy đứng lớp có hành động sàm sỡ, gạ tình nữ sinh mà mình đang giảng dạy.

Đó là, tối ngày 8/6, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin và hình ảnh thầy giáo N.M.H., đang làm việc tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) có hành động không đúng chuẩn mực với học sinh nữ trong giờ dạy học.

Đến tối ngày 22/6, trên nhóm group của sinh viên Đại học Hải Phòng, tài khoản T.C., đăng bài viết phản ánh giảng viên P.T.D., thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh (Trường Đại học Hải Phòng) nhiều lần có tin nhắn, gọi điện thoại để gạ tình nữ sinh với những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Bài viết có kèm theo 7 video ghi lại cuộc nói chuyện qua Zalo được cho là của nam giảng viên và nữ sinh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, thầy giáo N.M.H. cũng đã nhận khuyết điểm và xin nghỉ việc không hưởng lương chờ nghỉ hưu theo nguyện vọng (nghỉ hưu từ 01/12/2023). Trường hợp giảng viên giảng viên P.T.D. cũng đã bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy.

Sự việc vừa xảy ra ở Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm và giảng viên P.T.D. thật đáng xấu hổ bởi nó đã tạo ra một vết nhơ khó mà gột rửa trong ngày một, ngày hai. Chỉ tiếc, đây không phải xảy ra lần đầu trong môi trường giáo dục.

Đoạn đăng tải trên group sinh viên Trường Đại học Hải Phòng.

Đoạn đăng tải trên group sinh viên Trường Đại học Hải Phòng.

Con sâu làm rầu nồi canh...

Sự việc thầy giáo N.M.H., giáo viên Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm; giảng viên P.T.D., thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh (Trường Đại học Hải Phòng) đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy khi đứng lớp.

Tra trên google.com, mọi người dễ dàng tìm thấy hàng chục vụ nhà giáo phổ thông phải trả giá đắt cho hành động gạ tình hay sàm sỡ nữ sinh. Bởi, những vụ việc giáo viên phổ thông gạ tình, sàm sỡ học sinh phổ thông cũng đồng nghĩa với việc các nạn nhân dưới 16 tuổi.

Sự việc thầy giáo N.M.H của Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa xảy ra không thể nào chối cãi được. Nó không phải diễn ra âm thầm ở một góc khuất nào đó mà nó diễn ra công khai trong lớp học, trước bao nhiêu con mắt của học trò. Những bức ảnh chân thật ấy là minh chứng rõ nhất cho hành động đáng phỉ nhổ đối với giáo viên này.

Một giáo viên đã cận kề tuổi về hưu, đáng bậc ông của các em nữ sinh cấp trung học cơ sở và có lẽ con cháu cũng đề huề nhưng lại không là một tấm gương sáng trước học trò, trước con cháu của mình.

Điều đáng trách, theo tài khoản này đăng tải thông tin và hình ảnh thầy giáo N.M.H thì những lần trước, thầy giáo còn hăm dọa các nữ sinh không được nói chuyện với ba mẹ, nếu không vào lớp thầy sẽ “đì”.

Cũng chính vì sợ “đì” nên nhiều em học sinh phổ thông nghe qua là sợ, càng khiến cho một số giáo viên có dã tâm làm điều xấu và thực tế thời gian qua đã có những sự việc tương tự.

Và, trước khi sự việc được phản ánh, những “ông thầy” này vẫn đạo mạo đứng trên bục giảng để rao giảng về nhân cách, đạo đức cho học trò.

Riêng với trường hợp ông P.T.D., giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh (Trường Đại học Hải Phòng), nữ sinh đăng tải bằng chứng nhiều lần có tin nhắn, gọi điện thoại để gạ tình nữ sinh với những lời lẽ thiếu chuẩn mực, kèm theo 7 video ghi lại cuộc nói chuyện qua Zalo được cho là của nam giảng viên và nữ sinh. Nếu các bằng chứng này là chính xác, có lẽ ông D. khó có đủ tư cách làm giảng viên nữa.

Theo nội dung chia sẻ, vào tháng 6, nhà trường có tổ chức cho sinh viên kỳ học quân sự tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh. Người đưa thông tin này cho rằng cần phơi bày sự thật để những sinh viên khoá sau không gặp phải trường hợp tương tự.

Liệu rồi những những “ông thầy” đã bị lộ như giáo viên N.M.H., Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm thì có còn những con “con quỷ râu xanh” nào đội lốt nhà giáo đang đứng trên bục giảng nữa hay không?

Điều đáng trách nhất là với trường hợp giáo viên N.M.H., cả một đời đứng lớp, chỉ còn mấy tháng nữa là về hưu mà tự đi hủy hoại thanh danh mấy chục năm trời. Một cái giá quá đắt, thật đáng buồn thay khi có những người “thầy” không tự bảo vệ được nhân cách của chính mình.

Hình ảnh người thầy phải được chính người thầy tạo dựng trước học trò

Hiện nay, có trên 1 triệu nhà giáo đang trực tiếp công tác và giảng dạy ở các nhà trường và đa phần những thầy cô giáo đang làm thực hiện sứ mệnh truyền đạt tri thức, bồi dưỡng nhân cách cho học trò.

Họ luôn ý thức được hình ảnh của mình trước mắt học trò từ lời ăn, tiếng nói, từ những hành động, cách ứng xử với học trò.

Bởi lẽ, đạo lý của tình thầy trò từ xưa đến nay vẫn luôn là tình cảm thiêng liêng, cao đẹp vì người thầy không chỉ đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, định hướng tương lai cho học trò mà còn là tấm gương về đạo đức để học trò noi theo.

Khi đứng trên bục giảng, từng câu nói, hành động của thầy luôn có hàng chục học trò lắng nghe, nhìn ngó nên phải chuẩn mực, gương mẫu. Thế nhưng, thỉnh thoảng lại có những người thầy lợi dụng sự non nớt, ngây thơ, trong sáng của học trò để làm điều xằng bậy, trái với thuần phong mĩ tục và đạo đức của người giáo viên.

Dư luận xã hội mong muốn, hy vọng, các cơ quan chức năng của địa phương, lãnh đạo các cơ sở giáo dục cần mạnh tay, xử lý nghiêm, có tính răn đe với những người thầy đã làm trái với luân thường đạo lý, đến hình người giáo viên.

Không thể để chốn học đường- môi trường giáo dục, bồi dưỡng nhân cách cho học trò lại có những giáo viên đồi bại làm hoen ố hình ảnh người thầy. Đồng thời, những sự việc như thế này sẽ dẫn đến những ám ảnh, sợ hãi cho những nữ sinh khi học tập dưới mái trường.

Tài liệu tham khảo:

https://www.vietnamplus.vn/tphcm-lam-ro-hanh-vi-cua-thay-giao-bi-to-quay-roi-hoc-sinh/867388.vnp

https://giaoduc.net.vn/nu-sinh-truong-dai-hoc-hai-phong-to-thay-giao-day-qpan-ga-gam-quay-roi-post236193.gd

NGUYỄN ĐĂNG