Hoạ sĩ Đàm Thế Am – người thầy "truyền lửa" nghệ thuật tới học sinh

15/05/2023 06:42
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Là người con của vùng đất giàu truyền thống văn hoá, thầy Thế Am luôn kiên trì với tình yêu nghệ thuật và hành trình lan toả tình yêu ấy tới lớp lớp học sinh.

Hành trình trở thành người thầy "truyền lửa" nghệ thuật tới học sinh

Làng tranh Yên Hưng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là nơi đã sản sinh ra nhiều thế hệ họa sĩ tài năng cho vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá này.

Là một người con của làng tranh Yên Hưng, thầy giáo Đào Thế Am (sinh năm 1974) là một trong những hoạ sĩ tài năng được người dân yêu mến và thán phục khi chứng kiến sự nỗ lực, vượt khó của thầy để theo đuổi tình yêu nghệ thuật cùng hành trình trở thành một giáo viên mỹ thuật – người "truyền lửa" tình yêu nghệ thuật tới lớp lớp học sinh nơi đây.

Từ khi còn nhỏ, thầy Thế Am đã là một học sinh có chí và ham vẽ. Mỗi có thời gian rảnh, thay vì chạy đi chơi cùng đám trẻ trong làng, thầy thường tìm phấn, que, than, gạch non vẽ trên nền đất, tường nhà. Những bức tranh mộc mạc ấy đến bây giờ vẫn để lại ấn tượng đối với bạn bè của thầy.

Đến năm 1994, sau khi tốt nghiệp cấp 3, thầy giáo Thế Am nhập ngũ. Trong quân ngũ, thầy luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ để vơi đi nỗi nhớ tình yêu hội hoạ. Thầy Am lúc bấy giờ được đồng đội gọi với cái tên thân mật là “đôi tay vàng” của đơn vị.

Sau khi ra quân, thầy giáo Thế Am quyết tâm theo đuổi hội hoạ nên xin học vẽ tại nhà của hoạ sĩ Đặng Đình Nguyễn.

Dù quãng đường đến nhà thầy rất xa nhưng dù ngày nắng hay ngày mưa, thầy giáo Thế Am luôn có mặt đúng giờ. Thành quả cho sự nỗ lực ấy là tác phẩm đầu tay “Lều tre” bằng chất liệu bột màu của thầy vinh dự được chọn tham gia Triển lãm Mỹ thuật Khu vực II Đồng bằng sông Hồng. Lúc này, thầy giáo Thế Am dần đến gần hơn với ước mơ trở thành một hoạ sĩ.

Tác phẩm "Hạ Long - tranh lụa của hoạ sĩ Đào Thế Am (Ảnh: CTV)

Tác phẩm "Hạ Long - tranh lụa của hoạ sĩ Đào Thế Am (Ảnh: CTV)

Sau tác phẩm đầu tay vào năm 1998, thầy thường xuyên sáng tác và liên tục có tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật của huyện, của tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Nổi bật trong đó vào năm 2000, tác phẩm "Làng muối" chất liệu bột màu của Đào Thế Am vinh dự nhận giải của Quỹ hỗ trợ Văn hoá Hà Lan - Việt Nam tại Triển lãm Mỹ thuật sinh viên toàn quốc.

Tiếp đến là bức “Bác Hồ với các cháu thiếu niên nhi đồng” chất liệu lụa giành giải khuyến khích Giải Văn nghệ Hạ Long lần thứ VII (2006-2010). Năm 2009, bức “Hành quân” chất liệu tổng hợp của Đào Thế Am được chọn tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc với chủ đề sáng tác về lực lượng vũ trang nhân dân.

Đặc biệt, năm 2013, thầy nhận giải khuyến khích mỹ thuật nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh với bức “Bác Hồ thăm đảo Tuần Châu” chất liệu lụa. Thầy còn có những tác phẩm được người yêu hội hoạ trong và ngoài nước chọn mua và sưu tầm.

Ở mảng đề tài nào, Đào Thế Am cũng trăn trở, tìm tòi và sáng tạo, khai thác bằng “cái gu” của riêng mình. Như nhiều đồng nghiệp đã nhận xét, tranh của Đào Thế Am thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau, nhưng khá thành công với chất liệu lụa và đặc biệt có duyên vẽ về Bác Hồ, về đề tài chiến tranh, cách mạng.

Ngoài những thành tựu về tranh giá vẽ, Đào Thế Am còn gặt hái nhiều giải cao về tranh cổ động cả ở trong tỉnh và toàn quốc như: thầy từng đoạt giải ba tranh cổ động và giải khuyến khích vẽ mẫu biểu trưng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh (năm 2003); giải C tranh cổ động toàn quốc về đề tài phòng chống ma tuý (năm 2006).

Người thầy hết lòng vì học sinh

Một điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp của thầy phải kể đến quyết định trở thành một thầy giáo Mĩ thuật. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Nhạc - Hoạ, thầy Thế Am trở thành giáo viên giảng dạy môn mỹ thuật tại Trường PTCS Tiền Phong, nay là Trường TH&THCS Tiền Phong (thị xã Quảng Yên).

Thầy giáo Đào Thế Am luôn thương yêu học sinh như chính con em mình (Ảnh: CTV)

Thầy giáo Đào Thế Am luôn thương yêu học sinh như chính con em mình (Ảnh: CTV)

Thời điểm đó, xã Tiền Phong là xã mới được thành lập nên đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Thấy những nhiều em yêu hội hoạ mà gia đình không có điều kiện, thầy Thế Am quyết định bỏ tiền riêng để mua giấy, mua màu để học sinh được học vẽ.

Yêu hội hoạ và tâm huyết với nghề giáo, thầy giáo Thế Am cho rằng để lan toả cũng như bồi dưỡng tình yêu nghệ thuật: “Muốn các em học tập tốt, người thầy trước hết phải thương yêu học sinh như chính con em mình”.

Ngoài thời gian giảng dạy ở trường học thầy còn là Chủ nhiệm câu lạc bộ mỹ thuật Quảng Yên, nơi ươm mầm nghệ thuật cho những em nhỏ yêu hội hoạ tại địa phương.

Theo thầy giáo Thế Am, phần thưởng cao quý hơn cả những giải thưởng mà thầy đã giành được mà ai cũng mong muốn đó là sự tin yêu, quý mến của mọi người, của bạn bè, đồng nghiệp và nhất là các lớp họa sĩ nhí khi tự hào nhắc đến người thầy - hoạ sĩ Đào Thế Am.

Xuyên suốt 21 năm gắn bó với nghề giáo, bên cạnh những giải thưởng về nghệ thuật, thầy giáo Thế Am được công nhận là giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện và nhiều năm được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm 2007, thầy được trưng dụng tham gia công tác giáo vụ và làm giảng viên cốt cán cấp tỉnh.

Năm 2022, thầy Đào Thế Am vinh dự được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen “Nhà giáo tiêu biểu vượt khó trong công tác giáo dục và đào tạo”.

Phạm Linh