Học sinh lớp 8 là công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, nuôi ước mơ làm bác sĩ tâm lý

01/01/2022 06:58
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, em Nguyễn Võ Ngọc Giàu dù chỉ mới học lớp 8 nhưng em luôn có ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý.

Hôm nay, trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu cho 14 bạn trẻ xuất sắc nhất, trong tổng số hơn 150 hồ sơ được đề cử về trong năm 2021, từ các đơn vị gửi về Hội đồng bình chọn của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm đại diện của các Sở, ban ngành thành phố.

Là gương mặt nhỏ tuổi nhất được vinh danh trong cuộc bình chọn này, em Nguyễn Võ Ngọc Giàu (học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng đã sở hữu một thành tích học tập, sinh hoạt Đội, năng khiếu văn nghệ thật đáng nể.

Dù tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng em Nguyễn Võ Ngọc Giàu luôn có ý thức cao trong việc phấn đấu học tập và rèn luyện.

Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - Nguyễn Võ Ngọc Giàu (ảnh: P.L)

Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - Nguyễn Võ Ngọc Giàu (ảnh: P.L)

Các môn văn hóa của Giàu luôn đạt điểm giỏi, thậm chí nhiều môn có điểm trung bình rất cao. Ngoài ra, em luôn tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động Đội của nhà trường, quận Bình Thạnh và Thành phố Hồ Chí Minh, đạt rất nhiều giải thưởng cao quý của quận, thành phố và thậm chí cấp quốc gia.

Trong đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, em Giàu đã vận động các mạnh thường quân tài trợ được một tấn rau xanh các loại, 1.000 quả trứng và 1.000 bình nước gửi tới các khu vực cách ly, phong tỏa nơi em đang sinh sống.

Vào tết trung thu, Nguyễn Võ Ngọc Giàu cũng tự tay làm bánh trung thu, lồng đèn để gửi tới các bạn nhỏ đồng trang lứa bị phong tỏa vì dịch bệnh.

Em Giàu và cô giáo chủ nhiệm trao đổi về các vấn đề thời sự xã hội (ảnh: P.L)

Em Giàu và cô giáo chủ nhiệm trao đổi về các vấn đề thời sự xã hội (ảnh: P.L)

Ngoài ra, hiện nay em Giàu còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, nơi là cầu nối giúp lãnh đạo thành phố và các cơ quan chuyên môn, tổ chức nắm tình hình, nguyện vọng và nhu cầu của trẻ em thành phố, nhằm hoàn thiện quá trình xây dựng luật pháp, hoạch định các chính sách về quyền trẻ em.

Nói về ước mơ của mình trong tương lai, Nguyễn Võ Ngọc Giàu nói rằng, em mong muốn được làm bác sĩ tâm lý.

Lý giải về điều này, em Giàu cho biết: vào năm học lớp 3, em ngồi kế một người bạn bị bệnh tự kỷ. Năm học đó, em đã ngồi kế bạn này, hàng ngày gần gũi, trò chuyện tâm sự với bạn, quan tâm và giúp đỡ bạn nên cuối năm bạn đã hết chứng bệnh này.

Năm nay lớp 8, Giàu cũng gặp một người bạn có triệu chứng của bệnh này, nên hiện hàng ngày em cũng quan tâm, giúp đỡ, động viên bạn để bạn sớm khỏi bệnh.

Nguyễn Võ Ngọc Giàu cho hay, em muốn trở thành bác sĩ tâm lý để luôn được lắng nghe, thấu hiểu về mặt tâm lý của tất cả mọi người, nhất là đối với trẻ em và học sinh.

Nhận xét về cô nữ sinh nhỏ bé, nhưng có rất nhiều thành tích vượt trội của lớp, cô chủ nhiệm Phan Thị Bích Ngọc cho biết, Ngọc Giàu luôn là một học sinh tích cực và chủ động trong việc học, với bạn bè thì hòa đồng và luôn tận tình giúp đỡ khi các bạn gặp khó khăn.

Giàu luôn là học sinh truyền đi các năng lượng học tập tích cực cho các thành viên khác trong lớp, luôn được thầy cô yêu và bạn bè mến mộ.

Chính bản thân cô giáo chủ nhiệm của Giàu cũng nhiều khi ngạc nhiên rằng, em vừa có một thành tích học tập rất tốt, mà lại tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào của Đội, các cuộc thi, giải thưởng về văn nghệ, với rất nhiều thành tích nổi trội.

Việt Dũng