Phụ huynh buồn vì con gãy chân trường thờ ơ, Hiệu trưởng MN Kim Chung B nói gì?

17/02/2024 07:26
Phạm Thi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phụ huynh cho biết, đã nửa tháng con ngã ở sân trường khiến chân bị gãy bó bột nhưng nhà trường không quan tâm thăm hỏi.

Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Lương Xuân Đồng (phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Kim Chung B, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 30/1, con trai anh là cháu N.L.H.K tham gia hoạt động chuẩn bị cho hội chợ xuân của trường, khi cháu vui chơi trong sân trường đã bị ngã từ cầu trượt gây đau chân. Lúc đó, mẹ của K cũng có mặt ở trường nên đã đưa cháu về. Sự việc này cũng được cô giáo phụ trách lớp cháu K chứng kiến.

9a46bca2-bf94-4dc3-b6fe-3e01791b723f.jpg
Hình ảnh cháu K bị gãy chân phải bó bột. Ảnh: PHCC.

"Chiều hôm đó gia đình tôi có đưa con ra phòng khám nhưng phòng khám không mở cửa nên đã cho cháu về. Lúc đó tôi nghĩ con chỉ bị bong gân do va đập. Nhưng đến sáng hôm sau con khóc lóc, ôm chân đau đớn, vợ chồng tôi cho con đến phòng khám chụp phim X-quang, bác sĩ sơ cứu tại chỗ và yêu cầu đưa con đến bệnh viện điều trị. Chúng tôi liền tức tốc cho con đến Bệnh viện Nhi Trung ương để được xử lý kịp thời. Bác sĩ thông báo con phải bó bột gấp, tránh bị tổn thương. Gia đình có báo cho cô giáo và ban phụ huynh trước khi con bó bột. Sau đó tôi cũng có đến trường để xin phép cho con nghỉ học.

Điều khiến tôi bức xúc là nửa tháng trôi qua không có ai từ phía nhà trường quan tâm, thăm hỏi con trai tôi. Tôi cảm thấy cách ứng xử trên của nhà trường khi học sinh bị ngã gãy chân ở sân trường là thiếu trách nhiệm, không có tính giáo dục", anh Đồng bức xúc nói.

af72d04f-c195-494a-b4bd-d1c45e73a6f1.jpg
Kết quả khám của cháu K tại Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 31/1/2024. Ảnh: PHCC.

Phụ huynh cũng thông tin thêm, hiện tại chân cháu K vẫn đang bó bột, điều trị tại nhà và tái khám định kỳ.

Để có thêm thông tin khách quan, chiều ngày 16/2, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với cô Bùi Thị Lĩnh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Chung B.

Cô Lĩnh thông tin: "Theo báo cáo của giáo viên thì buổi chiều phụ huynh đón con xuống sân, sau đó con chạy cùng các bạn và bị ngã. Cô giáo và ban phụ huynh cũng đã hỏi thăm con. Đến hôm nay tôi mới nắm bắt được tình hình là có học sinh bị ngã như vậy. Giáo viên có nói rằng thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh. Nhà trường cũng sẽ làm việc thêm với cô giáo phụ trách lớp.

Hôm nay phía nhà trường cũng cử đại diện đến nhà học sinh để thăm hỏi, động viên cháu cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh".

Trong sự việc lần này cô Lĩnh thừa nhận nhà trường chưa được chu đáo trong việc hỏi thăm kịp thời đối với gia đình, học sinh bị ngã gãy chân. Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Chung B cũng mong phụ huynh thông cảm cho nhà trường vì sự sơ suất này.

Phạm Thi