Đúng 9h30' sáng 24/11, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đặt chân đến đỉnh chùa Đồng - nơi thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông, kết thúc hành trình nhất bộ nhất bái kéo dài hơn 3 năm. Trong suốt hành trì "nhất bộ nhất bái", hàng triệu người đã dõi theo bước chân của nhà sư nhưng có lẽ không phải ai cũng thấy "nụ cười" rạng rỡ của nhà sư như lúc này. |
Vui chơi với các bạn Phật tử trong khóa tu ở chùa Hoằng Pháp (TP.HCM). |
Chụp ảnh lưu niệm với Phật tử. |
Sau mỗi thời khóa lễ lạy, thầy lại vui vẻ nói chuyện thân mật và cởi mở… |
...hoặc chụp ảnh lưu niệm với Phật tử tại địa phương. |
Có những phút giây ngồi trò chuyện, hàn huyên với các chư Tăng trong căn phòng nhỏ. |
Thầy luôn nở những nụ cười thật tươi và hiền hậu. |
Thầy và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên đỉnh chùa Đồng. |
Thầy cùng mọi người từ chùa Đồng xuống chân núi Yên Tử. |
Hân hoan nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo địa phương. |
“Nụ cười chiến thắng” của thầy khi tới đích (chùa Đồng). |
Và đây là nụ cười trước khi thầy hành trì nhất bộ nhất bái. |
Theo Kienthuc.net.vn