Lê Văn Lộc (sinh năm 2006, ở Quảng Ngãi), hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Sinh ra đã mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch, bị bỏ rơi ở chân cầu khi chỉ mới vài tháng tuổi, Lộc được cô nhi viện Phú Hòa yêu thương và nuôi dưỡng đến khi trưởng thành.
Hơn ai hết, Lộc hiểu rằng chính bản thân mới là người quyết định số phận của mình, vì vậy nam sinh người Quảng Ngãi không ngừng nỗ lực trong học tập và cuộc sống bằng sự kiên trì và ý chí mạnh mẽ. Bên cạnh một số thành tích học tập đã đạt được khi còn học trung học phổ thông, Văn Lộc còn xuất sắc nhận học bổng 100% toàn khóa học tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cùng học bổng “Nâng bước thủ khoa” trị giá 10 triệu đồng (hoạt động thường niên trong chuỗi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) vào đầu năm 2025.
Muốn thay đổi số phận phải dựa vào chính mình
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Văn Lộc tâm sự: “Bản thân em từng mang nỗi tự ti và mặc cảm vì hoàn cảnh của mình. Em lớn lên mà không có cha mẹ bên cạnh, lại sống với điểm khiếm khuyết trên gương mặt, những điều này khiến em cảm thấy mình khác biệt so với bạn bè. Sự khác biệt ấy làm em trở nên e dè trong giao tiếp và khó khăn trong việc mở lòng với những người xung quanh.
Nhưng tình yêu thương của các sơ tại cô nhi viện đã trở thành nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đó là những người đã chăm sóc em từ thuở ấu thơ và em luôn xem nơi đây là gia đình của mình, cũng là nơi nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ của em. Vì vậy, em luôn khắc ghi, biết ơn và trân trọng tình thương vô giá mình đã nhận được”.
Văn Lộc chia sẻ thêm, trong suốt những năm tháng đi học, đã không ít lần Lộc cảm thấy bản thân thua kém bạn bè, tự ti về năng lực của mình. Những áp lực về thành tích, cùng hoàn cảnh đặc biệt từng làm em chán nản, hoài nghi về chính mình.
“Vào năm học lớp 9, khi đứng trước kỳ thi chuyển cấp quan trọng, em từng có ý định dừng lại việc học. Em cảm thấy bản thân không đủ khả năng để tiếp tục, lo sợ rằng dù có cố gắng thì cũng không thể đạt được kết quả như mong đợi.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến những người đã luôn yêu thương và đặt niềm tin vào em, là các sơ trong cô nhi viện hay những mạnh thường quân đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho em được học tập, cho em hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, em lại không đành lòng từ bỏ. Chính tình yêu thương ấy đã tiếp thêm sức mạnh để em kiên trì, cố gắng từng ngày, quyết tâm bước tiếp con đường học vấn.
Nhưng thử thách chưa dừng lại ở đó, khi lên lớp 10 và lớp 11, em phải đối mặt với cảm giác cô đơn, lạc lõng và mất phương hướng. Bước vào môi trường mới, em khó hòa nhập với bạn bè, luôn cảm thấy mình lẻ loi giữa đám đông. Đã có những lúc em tự hỏi liệu con đường mình đang đi có đúng không, liệu mình có đủ mạnh mẽ để tiếp tục.
May mắn thay, trong những ngày tháng ấy, em đã gặp được cô Kim Chi, giáo viên bộ môn Lịch sử, cô không chỉ là một người thầy mà còn như một người mẹ, luôn quan tâm, lắng nghe những tâm sự của em, chia sẻ với em về những khó khăn trong học tập và cuộc sống. Cô cũng thường xuyên động viên, an ủi, giúp em vững tin hơn vào bản thân. Nhờ có cô, em dần tìm lại được động lực, không còn cảm thấy lạc lõng như trước”, Văn Lộc bộc bạch.
Khi bản thân ngày càng trưởng thành và có cơ hội học tập, giao lưu, tiếp xúc với những người giỏi, cậu học trò nhận ra rằng bản thân không thể mãi sống dưới bóng của người khác. Lộc tự nhủ: “Nếu em cứ sống như vậy thì không bao giờ phát triển và đạt được thành công. Em cần tự tạo cho mình một chiếc ô riêng, phải học tập và rèn luyện bản thân để có thể đứng vững trong xã hội, trở thành người có ích và cống hiến cho cộng đồng”.
Bằng niềm tin của những người luôn động viên và giúp đỡ, cùng với sự nỗ lực của bản thân, Văn Lộc đã gặt hái được một số thành tích học tập đáng tự hào.
Lộc đã xuất sắc đạt giải Nhất môn Lịch sử cấp trường vào năm lớp 11 và tiếp tục giành giải Nhất môn Lịch sử cấp trường cùng giải Nhì môn Lịch sử cấp tỉnh trong năm lớp 12. Bên cạnh đó, Lộc còn được vinh danh với danh hiệu học sinh 3 tốt cấp trường và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, khẳng định sự nỗ lực và tinh thần học tập vượt trội.
Những thành quả đó không chỉ là minh chứng cho sự cố gắng mà còn là nền tảng vững chắc để nam sinh người Quảng Ngãi bước vào một môi trường đại học, tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
Ước mơ giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lê Văn Lộc theo học ngành Quan hệ công chúng tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học này, Lộc bày tỏ: “Em tin rằng để đạt được thành công, điều quan trọng nhất là vượt qua nỗi sợ của chính mình. Vì vậy, việc lựa chọn ngành Quan hệ công chúng là một quyết định mang ý nghĩa lớn đối với em. Đây không chỉ là cơ hội để em phát triển khả năng giao tiếp, mà còn là con đường giúp em rèn luyện sự tự tin, vượt qua những giới hạn của bản thân.
Ngoài ra, đối với em ngành học này như một bước đệm để lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng và kết nối với mọi người. Em muốn chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng có thể khơi dậy niềm tin và động lực cho những ai đang gặp khó khăn. Bằng sự tự tin và kỹ năng giao tiếp mà em học được, em hy vọng có thể giúp đỡ nhiều người hơn, đặc biệt là những em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
Một trong những mục tiêu lớn nhất của em là được làm việc với các tổ chức xã hội để giúp các em có cơ hội đến trường, tạo điều kiện học tập cho những trẻ em kém may mắn. Em mong rằng qua việc làm của mình có thể góp phần vào việc thay đổi cuộc sống của nhiều người”.
Trước hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực của Lê Văn Lộc, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã trao tặng cho nam sinh học bổng 100% toàn khóa học. Bên cạnh đó, Lộc còn được nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa", một phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng, kiên trì của mình. Những học bổng này không chỉ giúp Lộc giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực, giúp cậu sinh viên yên tâm theo đuổi ước mơ học đại học và bước đến tương lai tươi sáng hơn.
Trong học tập, Lộc luôn duy trì một tinh thần kỷ luật nghiêm ngặt vì tin rằng đó chính là con đường dẫn đến thành công, là yếu tố có thể giúp Lộc đạt được những mục tiêu và ước mơ của mình. Bên cạnh đó, theo Văn Lộc, nếu không có kỷ luật sẽ khó có thể hoàn thành công việc một cách trọn vẹn và hiệu quả.
Ở môi trường đại học, ngoài thời gian học chính khóa, Văn Lộc tích cực tham gia cộng đồng sinh viên quốc tế, các hoạt động sự kiện, truyền thông, workshop của nhà trường để có thêm kiến thức, kỹ năng mềm, tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ và nâng cao khả năng giao tiếp. Nam sinh còn trở thành đại sứ sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng để chia sẻ về cuộc thi “Tìm kiếm cao thủ AI học đường” tại Trường Quốc tế IEC Quảng Ngãi.
Với hành trình và câu chuyện của mình, Lộc muốn gửi gắm đến các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh giống bản thân rằng: “Bạn không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được lựa chọn cách mình sống. Dù xuất phát điểm của bạn như thế nào, nếu bạn có ý chí và sự cố gắng thì hoàn toàn có thể thay đổi số phận của mình. Hãy biến mọi nghịch cảnh thành động lực để phát triển và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày”.