Hành trình đến với "Sao Tháng Giêng" của nam sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ

14/01/2023 06:45
Hoài Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngoài là một sinh viên giỏi, Lưu Thành Nhân còn được nhiều người biết đến là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động Đoàn- Hội. 

Bén duyên với công tác Đoàn - Hội ngay từ những ngày đầu là bước chân vào ngưỡng cửa đại học, Lưu Thành Nhân luôn nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Đến nay, chàng sinh viên trẻ đa năng đang nắm giữ nhiều vị trí, trong đó phải kể đến như Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ, Phó Bí thư Đoàn Khoa Du lịch và Quản trị Nhà hàng - Khách sạn.

Nhân chia sẻ: “Hoạt động Đoàn là một phần tuổi trẻ của tôi. Nhờ có các hoạt động ấy mà tôi đã làm quen và có thêm rất nhiều người bạn mới. Những cuộc gặp gỡ này quả thật là tuyệt vời, vì từ những người xa lạ chỉ cùng đồng hành trong một vài sự kiện giờ đây chúng tôi đã thành những chiến hữu, đồng đội luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau”.

Lê Thành Nhân (đứng thứ 4 từ phải sang trái) trong Chương trình Trồng cây xanh của trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Lê Thành Nhân (đứng thứ 4 từ phải sang trái) trong Chương trình Trồng cây xanh của trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với Nhân mỗi hoạt động phong trào đều mang đến những dấu ấn, những kỷ niệm khác nhau nhưng để lại nhiều cảm xúc nhất chắc có lẽ là chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trong năm vừa rồi.

Nhân và các bạn sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ đã có chuyến tình nguyện về xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để bàn giao "Ngôi nhà Nhân ái" cho các Đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Song song với đó là thực hiện 4 công trình "Vì trường đẹp cho em" và "Cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh trường học" tại Trường Tiểu học Phú Hữu 3 và Trường Tiểu học Phú Hữu 2.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên cũng trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách và 15 phần quà cho các em học sinh vượt khó học tập tốt, hỗ trợ trao tặng sân chơi thể thao thiếu nhi cho Trường Mẫu giáo Phú Tân. Những món quà ấy tuy không lớn nhưng chứa đựng tình yêu và niềm hy vọng sẽ giúp trẻ em nơi đây có một môi trường học tập tốt hơn, để mỗi ngày đến trường đều là những ngày vui.

Bên cạnh đó, Nhân và các bạn còn thực hiện các phần việc nhỏ khác phát quang bụi rậm, dọn dẹp các nhánh cây ven đường góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cũng như hỗ trợ người dân địa phương khắc phục, sửa chữa 100m đường bị sạt lở. Ngoài ra, đoàn tình nguyện còn tham gia các hoạt động hưởng ứng hoạt động "Chuyển đổi số cộng đồng” của địa phương.

Kể về chuyến đi đặc biệt này, Nhân chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất khi tham gia chiến dịch lần này có lẽ nằm ở việc di chuyển. Đường đi từ Cần Thơ đến Phú Tân có những đoạn đường chưa hoàn thiện, rất hẹp trông như là lối mòn. Nhưng tuổi trẻ ngại gì một chút gian nan, trở ngại ấy, với tinh thần xung phong tình nguyện, chúng tôi vẫn hào hứng hát ca trong suốt chặng hành trình. Tôi nghĩ rằng, mỗi hành trình đều có những vất vả riêng, mỗi chiến dịch đều để lại những kỷ niệm sâu sắc".

Những kỷ niệm không đến từ khó khăn mà đến từ những điều đã làm được và những bài học sau mỗi hành trình ấy. Không chỉ giúp ích cho cộng đồng, thông qua những hoạt động này thiện nguyện này, Nhân cũng như các bạn tình nguyện viên đã có những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ bên nhau. Các bạn đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc trong một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng rất khó phai.

Chiến dịch tình nguyện hè đã giúp nam sinh viên học hỏi và rèn luyện thêm rất nhiều điều như cách sống chung trong cùng một tập thể, rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm với bí quyết quan trọng là luôn biết lắng nghe, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. "Nhờ những hoạt động Đoàn mà tôi thấu hiểu được câu nói “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, Nhân chia sẻ.

Bên cạnh là một thành viên năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động của Đoàn - Hội, Lưu Thành Nhân còn là một trong những sinh viên giỏi của Trường Đại học Nam Cần Thơ. Chia sẻ về bí kíp học tập của bản thân, Nhân cho biết: “Tôi không có bí quyết gì cao siêu cả. Nhưng tôi luôn tâm niệm, phải cân bằng việc học với những hoạt động bên ngoài. Không thể vì tham gia các hoạt động cộng đồng mà quên đi việc phấn đấu trong học tập. Vì chỉ có chú tâm vào việc học, tôi mới có nhiều kiến thức chuyên ngành để phục vụ cho công việc sau này".

Thế nên, để tận dụng thời gian, Nhân thường tập trung, chú ý lắng nghe bài giảng của thầy cô ngay trên giảng đường. Sau đó, ghi chú, đánh dấu những kiến thức trọng tâm để việc ôn tập trước mỗi kỳ thi trở nên đơn giản, nhanh chóng hơn.

Lưu Thành Nhân xuất sắc nhận được Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Lưu Thành Nhân xuất sắc nhận được Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tuổi trẻ thật tuyệt vời biết bao khi được sống nhiệt huyết với đam mê, cống hiến hết nhựa sống cho cuộc đời. Những hành trình đã qua luôn để lại những kỷ niệm và bài học quý giá. Khi được hỏi về những cảm xúc khi nhận được Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, Nhân bộc bạch:

“Tôi cảm thấy vinh dự đan xen với tự hào và hạnh phúc. Vì đây là giải thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng. Giải thưởng này được xem như dấu ấn đặc biệt nhất trong 4 năm ngồi trên giảng đường đại học, cũng là 4 năm tham gia các hoạt động Đoàn - Hội của tôi".

Với nam sinh viên, “Sao Tháng Giêng” không đơn thuần chỉ là một giải thưởng mà còn là nguồn động viên, khích lệ lớn để Nhân kiên định bước tiếp trên hành trình phát triển bản thân. Và không dừng lại ở giải thưởng này, trong thời gian tới Lưu Thành Nhân vẫn sẽ không ngừng phấn đấu, tiếp tục tham gia các phong trào, nỗ lực hơn nữa trong học tập, đồng thời phát động và phát huy, tiếp lửa tinh thần tình nguyện đến với nhiều bạn trẻ hơn nữa.

Hoài Linh