Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy ở Giảng Võ

21/04/2012 19:16
TN
(GDVN) - Thi thể của một nam thanh niên đã được phát hiện vào khoảng 14h ngày 21/4, tại phòng 320D2 khu tập thể Giảng Võ (quận Đống Đa, HN).
Theo một số người dân trong khu vực, mấy ngày qua đã xuất hiện mùi hôi thối rất khó chịu nhưng mọi người đều tưởng là chuột chết. Tuy nhiên, mùi hôi mỗi ngày một nồng nặc hơn nên một số người dân đã lên tầng 3 của khu tập thể D2, ghé mắt vào phòng 320 bất ngờ phát hiện một xác chết trong tư thế đang treo cổ.

Phòng 302D2 khu tập thể Giảng Võ - nơi phát hiện thi thể nam thanh niên đang trong giai đoạn phân hủy
Phòng 302D2 khu tập thể Giảng Võ - nơi phát hiện thi thể nam thanh niên đang trong giai đoạn phân hủy

Ngay lập tức, thông tin này đã được người dân thông báo cho cơ quan công an khu vực. Có mặt tại hiện trường, một chiến sỹ công an cho biết: “Khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đến hiện trường thấy một nam thanh niên khoảng 25-28 tuổi chết trong tư thế treo cổ và đang trong tình trạng phân hủy”.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khử mùi hôi, khám nghiệm tử thi và đưa thi thể nạn nhân về nơi quy định. Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Điểm nóng

Đau đớn sau thảm họa cháy ở HP: Kiện nhau vì tiền hỗ trợ người chết

Hoảng vì chim cú “định cư” trên nóc tủ

Cẩn thận kẻo dính bẫy thuốc kích dục

Sẽ không giảm phí bảo trì đường bộ

Giải mã tờ lệnh thiêng bảo vệ Hoàng Sa

Vụ bạo hành: Vợ xin giảm án cho chồng

Nữ bác sĩ quay video ân ái: Khó xử lý hình sự GĐ bị bắt quả tang

Vụ bé gái 5 tuổi bị xâm hại tình dục: Khâm phục tấm lòng người "mẹ lạ"

Những sự kiện nổi bật

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

VỤ BÀ ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

"Vũ khí bí mật" của thực dân Pháp dùng để hủy hoại dân tộc Việt

Nguyên Chủ nhiệm UB các vấn đề XH Quốc hội: "Bà Yến nên tự rút lui"

Hình ảnh “độc nhất vô nhị” bên trong chuyên cơ từng chở Bác Hồ

Vì sao Tướng Thước không đồng ý gặp bà Đặng Thị Hoàng Yến?

Chùm ảnh:Những 'quái xế đồng nát' khiến cảnh sát cũng phải 'chào thua'

TN