Hà Nội: Hàng ngàn người đổ về quảng trường để trốn nóng
04/05/2012 19:30
Nam Phong
(GDVN) - Những ngày qua, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã và
đang phải hứng chịu đợt nắng nóng lớn nhất kể từ hơn nửa thế kỷ trở lại
đây. Với nhiệt độ ban ngày có lúc đạt tới 43 độ C, người dân Hà Nội đã phải tìm mọi
cách để chống chọi với nắng nóng. Tối đến, mọi người giải
nhiệt bằng cách đổ về những nơi thoáng gió, rộng rãi...
Những ngày nắng nóng đạt cực điểm, nhiệt độ ngoài trời Hà Nội có lúc đạt tới hơn 40 độ C. Khi mặt trời khuất bóng, không khí trở nên dịu mát hơn, hàng vạn người dân thủ đô đổ xô tới các công viên, quảng trường, hồ... để hóng mát, giải nhiệt.
Khu vực trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình cứ chập tối đến khuya muộn, hàng ngàn người từ trẻ em tới người lớn đổ về đây hóng gió, thả diều...
Do không gian thoáng đãng, gió lộng nên mọi người chọn nơi đây là nơi tránh cái nóng
Tại Quảng trường Ba Đình, có tới hàng nghìn gia đình đưa con nhỏ về đây hóng mát.
Với những em nhỏ, trò thổi bong bóng trở thành trò chơi được ưa thích nhất.
22h 30', cả ngàn người vẫn ở lại đây để tránh không khí oi bức.
Đường Điện Biên Phủ ken đặc người
Tại khu vực Hồ Gươm cũng đông đúc không kém.
Quanh khu vực nhà hàng Thủy Tạ, rác rưởi vứt đầy lòng đường, vỉa hè.
Bên cạnh việc tìm tới các điểm như công viên, hồ nước, quảng trường... nhiều người rủ nhau tới các điểm bán trà đá, nước mía, trà tranh như khu Nhà thờ Hà Nội, Ngã Tư Sở, hồ Văn Quán.... để uống nước.
Khu vực vỉa hè tại Ngã Tư Sở luôn đông kín người, xe với những hàng nước trà chanh, trà đá.