Gặp gỡ cô hiệu trưởng đưa trường vùng bản đầu tiên của huyện đạt chuẩn quốc gia

09/06/2023 06:49
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bằng tâm huyết của mình, cô giáo Đỗ Uyên Thiên Minh – Hiệu trưởng trường Mầm non Xy đã đưa trường vùng bản đầu tiên của huyện đạt chuẩn quốc gia.

Xã Xy là xã khó khăn nhất của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), nằm sát biên giới Việt Nam - Lào. Cả xã có 3 thôn là Troan La Reo, Ra Po và Ra Man, người dân nơi đây 100% là đồng bào Vân Kiều, Pa Cô. Cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn khi tỉ lệ hộ nghèo còn nhiều.

Khuôn viên học tập của trường Mầm non Xy. Ảnh: NVCC

Khuôn viên học tập của trường Mầm non Xy. Ảnh: NVCC

Tuy vậy, giữa vùng đời sống nhân dân còn khó khăn, trường Mầm non Xy vẫn trở thành trường đầu tiên ở vùng bản huyện Hướng Hóa đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2019.

Những năm trước, chẳng ai nghĩ ở vùng khó khăn như xã Xy lại có một không gian học tập ngăn nắp, khuôn viên sạch đẹp để cho học sinh mầm non vùng này có thể yên tâm đến trường học tập hàng ngày.

Tất cả nhờ vào tâm huyết của cô giáo Đỗ Uyên Thiên Minh – Hiệu trưởng trường Mầm non Xy.

Tâm sự với phóng viên, cô giáo Thiên Minh cho biết, 24 năm công tác, 13 năm vào vùng bản làm công tác quản lý bản thân cô luôn xem trường như nhà, yêu học sinh của như con.

Với mong muốn cho “đàn con” của mình có chỗ học, chỗ chơi, chỗ ăn, chỗ nghỉ bằng bạn bằng bè, cô giáo Thiên Minh dồn hết tâm huyết, không ngừng nỗ lực phấn đấu hết mình để đưa trường Mầm non Xy có một diện mạo như ngày hôm nay.

Sinh ra và lớn lên tại xã Triệu Long (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô học trò Thiên Minh (sinh năm 1971) thi vào Khoa Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Học sinh trường Mầm non Xy trong một giờ học ngoại khóa ngay tại khuôn viên của trường. Ảnh: NVCC

Học sinh trường Mầm non Xy trong một giờ học ngoại khóa ngay tại khuôn viên của trường. Ảnh: NVCC

Tốt nghiệp năm 1999, cô về công tác tại Trường Mầm non Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu, đến năm 2010 cô giáo Thiên Minh được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Xy – một trường thuộc vùng bản diện khó khăn nhất của huyện lúc bấy giờ.

Với 24 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người" ở vùng cao, trong đó có 13 năm ở xã Xy, cô giáo Thiên Minh luôn nhận được từ đồng nghiệp, phụ huynh và học trò của mình sự tin yêu, quý mến.

“Những ngày đầu mới nhận công tác, trước thực trạng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học nghèo nàn, thiếu thốn.

Các điểm trường cơ sở vật chất lúc đó còn rất đơn sơ, trang thiết bị dạy học đã cũ, hỏng. Đường đến trường vô cùng khó khăn, không chỉ xa xôi mà còn hư hỏng, xuống cấp. Đồ dùng học tập, trường lớp ngay tại điểm trung tâm cũng còn rất tạm bợ, không đủ lớp...

Khó khăn vất vả như vậy nhưng các giáo viên ở trường Mầm non Xy vẫn kiên trì bám bản, bám trường, dành hết công sức cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Chứng kiến nỗi vất vả, khó nhọc của học sinh trong trường, mình là cô giáo và cũng là người quản lý của đơn vị, bản thân tôi luôn trăn trở phải làm điều gì đó, dù nhỏ thôi để học trò nơi đây bớt đi vất vả, được hưởng niềm vui đi học như bao bạn vùng thuận lợi khác.

Cô giáo Đỗ Uyên Thiên Minh - Hiệu trưởng trường Mầm non Xy (Hướng Hóa, Quảng Trị). Ảnh: NVCC

Cô giáo Đỗ Uyên Thiên Minh - Hiệu trưởng trường Mầm non Xy (Hướng Hóa, Quảng Trị). Ảnh: NVCC

Trong đầu luôn đặt câu hỏi, không biết bao giờ các con em ở xã Xy mới có một ngôi trường khang trang để học, một chỗ ngủ ấm áp…Trong khi đó, kinh phí của trường mầm non rất eo hẹp...”, cô giáo Thiên Minh tâm sự.

Nghĩ là làm, cô giáo Thiên Minh đã chủ động đứng ra kêu gọi các tấm lòng thiện nguyện giúp đỡ bằng nhiều hình thức như hỗ trợ hiện vật, ngày công để tu sửa, làm mới nhiều phòng học, xây dựng khuôn viên, làm sân chơi.

Cô Minh chạy vạy ngược xuôi nhờ cậy người thân quen giúp đỡ, kết nối với những tấm lòng thiện nguyện khắp nơi để tìm kiếm sự ủng hộ, đóng góp những món quà nhỏ như chiếc áo, đôi dép, đồ chơi cũ... để dành tặng cho những học trò của mình, giúp các em vững tâm đến trường trong những ngày đông giá rét hay ngày hè bỏng rát.

“Tôi làm việc bằng tấm lòng, bắt đầu từ những việc nhỏ. Lan tỏa dần dần. Hơn cả là những việc ấy được nhiều đồng nghiệp ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình.

Tôi luôn tâm niệm làm thế nào để ngày mai tốt hơn hôm nay. Năm học này phải tốt hơn năm học trước, chất lượng học tập của các con ngày càng tăng cao”, Hiệu trưởng trường Mầm non Xy tâm sự.

Ngoài việc vận động kinh phí từ một số chương trình, dự án đang hoạt động trên địa bàn góp phần hỗ trợ thêm kinh phí cho trường để đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ chơi cho các cháu.

Không chỉ kêu gọi từ phía các nhà hảo tâm, thiện nguyện, Ban Giám hiệu trường Mầm non Xy, cô giáo Thiên Minh cũng đã thành công trong việc vận động sự chung tay của phụ huynh cùng nhà trường trong việc giáo dục con trẻ.

Các phụ huynh đã vượt qua những mặc cảm, dị nghị của những tập tục lạc hậu, các phụ huynh đã chung tay cùng nhà trường kiến tạo cơ sở vật chất để con em họ học tập.

Với cách làm chủ động, sáng tạo và đầy tâm huyết của cô Hiệu trưởng Thiên Minh, ở trường Mầm non Xy những năm gần đây tỷ lệ trẻ đến trường luôn ở mức cao, tỷ lệ trẻ bỏ học hoặc đến trường không thường xuyên giảm rõ rệt.

Ban Giám hiệu trường Mầm non Xy đã làm tốt công tác tuyên truyền với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, ban đại diện cha mẹ trẻ em để huy động trẻ đến trường, huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường, trẻ ăn bán trú tại trường 100%.

Khi được hỏi về nguyện vọng tương lai, cô Đỗ Uyên Thiên Minh tâm sự: "Chỉ mong sao các con ở vùng bản có điều kiện học tập tốt hơn. Các con hào hứng đến trường hơn và phụ huynh yên tâm hơn.

Bản thân tôi cũng mong muốn được gắn bó với giáo dục vùng bản đến lúc mình về hưu".

Giờ vận động ngoài trời của học sinh vùng bản. Ảnh: NVC

Giờ vận động ngoài trời của học sinh vùng bản. Ảnh: NVC

Qua quá trình công tác, bản thân cô Minh có hàng chục giấy khen của các cấp các ngành.

Nhiều năm liền trường được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2013 - 2014, 2014 -2015, 2015 - 2016, 2018 - 2019, 2020 - 2021 và được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong năm học 2016 - 2017.

Năm học 2017 - 2018 được tặng thưởng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Năm học 2019 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Riêng năm học 2022-2023 cô Minh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Trần Phương