Chuyện khó tin: vẫn sống sót sau 2 tháng bị vùi dưới tuyết -30 độ C

21/02/2012 11:25
Hà Trang (theo Daily Mail)
(GDVN) - Người đàn ông Thụy Điển 44 tuổi, vẫn sống sót sau khi bị vùi dưới tuyết trên một con đường hẻo lánh từ ngày 19 tháng 12 năm 2011.
Người đàn ông Thụy Điển 44 tuổi, vẫn sống sót sau khi bị vùi dưới tuyết trên một con đường hẻo lánh từ ngày 19 tháng 12 năm 2011. Các chuyên gia cho rằng anh bị rơi vào trạng thái ngủ đông.
Rất nhiều tuyết đã bao phủ bên trong chiếc xe. Anh Skyllberg cũng có nguồn thức ăn và nước uống dù rất hạn chế.
Rất nhiều tuyết đã bao phủ bên trong chiếc xe. Anh Skyllberg cũng có nguồn thức ăn và nước uống dù rất hạn chế.
Người ta tìm thấy Peter Skyllberg vẫn còn sống trong chiếc xe bị tuyết phủ kín. Anh đã ở đó trong suốt 2 tháng với nhiệt độ dưới 0 độ C mà không ăn bất cứ thứ gì ngoài tuyết khi chiếc xe bị sa lầy trong một đường hầm gần thị trấn Umea ở phía Bắc Thụy Điển. Những bức ảnh cho thấy tình trạng bên trong chiếc xe với bảng đồng hồ và ghế ngồi bị tuyết bao phủ khi nhiệt độ giảm xuống mức -30 độ C.
Chiếc xe được tìm thấy sau 2 tháng bị vùi trong tuyết
Chiếc xe được tìm thấy sau 2 tháng bị vùi trong tuyết
Các chuyên gia cho rằng anh may mắn sống sót nhờ rơi vào một loại trạng thái ngủ đông. Trạng thái này  làm chậm quá trình trao đổi chất và giúp Skyllberg thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Vào hôm thứ Sáu tuần trước, một người đàn ông đi xe tuyết ngang qua chú ý tới chiếc xe bị tuyết phủ đã dừng lại, bới tuyết trên kính chắn và phát hiện ra người đàn ông bị mắc kẹt. Ngay sau đó, ông gọi điện cho cảnh sát địa phương.
Anh Skyllberg cuối cùng đã được tìm thấy ở gần thị trấn Umea phía Đông Bắc Thụy Điển
Anh Skyllberg cuối cùng đã được tìm thấy ở gần thị trấn Umea phía Đông Bắc Thụy Điển
Ban đầu cảnh sát cho rằng đây là người yêu thiên nhiên tự nguyện kẹt trong tuyết để chụp được ảnh của  nai sừng tấm. Nhưng sau khi hồi phục trong bênh viện hôm 20/2, mọi chuyện mới sáng tỏ. Skyllberg bị suy sụp bởi phiên tòa xét xử diễn ra vào tháng 12 năm ngoái có liên quan tới khoản nợ lên tới 150.000 bảng  Anh và nảy sinh ý định muốn tự tử. Hàng xóm của anh trong thị trấn Orebro ở trung tâm Thụy Điển cho biết, anh đã chia tay bạn gái và mất liên lạc với gia đình từ cách đây 20 năm. Những vật được tìm thấy trên xe của anh chỉ có thuốc lá và vài quyển truyện tranh.
Skyllberg cũng có cả quần áo ấm và túi ngủ trong xe
Skyllberg cũng có cả quần áo ấm và túi ngủ trong xe
Skyllberg nằm kín trong chiếc túi ngủ nhưng không hề có nguồn ấm nào khác. Nhiên liệu đã hết sạch từ lâu do anh bật máy sưởi nhằm duy trì sự sống khi nhiệt độ nhiều đêm xuống đến -30 độ C. Hiện Skyllberg đang dần hồi phục trong khu chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện của đại học Umea.
Hà Trang (theo Daily Mail)