Những ánh mắt thơ ngây, tò mò về một năm mới đầy hy vọng. |
Những nụ cười xua tan bệnh tật, giúp các em lạc quan hơn trong cuộc sống. |
Hãy nhìn xem, mặc dù quanh mình còn đầy dây truyền nước, cậu bé này không giấu được niềm vui khi tham dự buổi đón Tết đầu tiên trong bệnh viện. |
Các trò chơi, câu đố mà Đội xung kích tình nguyện Học viện Ngân Hàng mang đến cho các em thật tươi vui và bổ ích. Không khí mùa xuân đầy ấm cúng với Tết yêu thương. |
Em Nguyễn Thị Huân, quê ở Bắc Ninh bị bệnh giảm tiểu cầu thích thú với không khí, trò chơi mà các anh chị tình nguyện mang đến. |
“Chúng ta sẽ chiến thắng bệnh tật” |
Các em đang trong thời gian truyền nước tham dự đón Tết sớm tại đây đều phải mang theo bình nước theo. |
Các trò chơi vui nhộn khiến các em quên mất mình đang được truyền nước. |
Một em bé thể hiện cảm xúc khi xem xong màn kịch do các anh chị tình nguyện diễn xuất. |
Buổi đón Tết sớm của các trẻ em trong Viện huyết học càng yên tâm hơn khi mỗi em tham dự là một phụ huynh bên cạnh. |
Chăm chú nghe đọc câu hỏi để chuẩn bị trả lời. |
Đôi bạn nhỏ xuất sắc giành được những phần quà đón Tết. |
Một số em nhỏ khác dù trên mình đang được truyền nước nhưng cánh tay vẫn nắm chặt giữ cho không bị tuột trong khi tham dự buổi đón Tết. |
Các em ra về với nhiều phần quà trên tay, ai nấy đều vui vẻ. |
Xuân Trung