Vụ phụ huynh tố GV mầm non bạo hành: Công an Quận Liên Chiểu đã có kết luận

25/02/2023 06:18
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cơ quan công an cho rằng, qua các tài liệu thu thập được cũng như trích xuất camera thì nội dung tố cáo cháu L. bị bạo hành tại nhà trường là không có cơ sở.

Ngày 24/2, chị Lê Thị Thanh Thuận (sinh năm 1997, ngụ phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng), cho biết, đã nhận được “thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo” của Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Đơn tố cáo của chị Thuận gửi đến cơ quan công an. Ảnh: AN

Đơn tố cáo của chị Thuận gửi đến cơ quan công an. Ảnh: AN

Trước đó, chị Thuận đã có đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo giáo viên trường mầm non Trường mầm non Sanh Xuân (đường Ngô Chân Lưu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đã có hành vi bạo hành đối với con trai của chị là cháu HHL. (sinh năm 2019, học sinh của nhà trường).

Theo công an quận Liên Chiểu, qua quá trình thẩm tra, xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu và làm việc với các đương sự liên quan.

Căn cứ biên bản làm việc với các đương sự cung cấp, hồ sơ bệnh án của cháu HHL. do bệnh viện Gia Đình cung cấp;

Dữ liệu do camera ghi lại tại Trường mầm non Sanh Xuân từ lúc 7h đến 17h ngày 22/12/2022, Công an quận Liên Chiểu kết luận nội dung chị Lê Thị Thanh Thuận tố cáo giáo viên Trường mầm non Sanh Xuân bạo hành cháu LHL. là không có cơ

Đối với dấu hiệu vi phạm tại Trường mầm non Sanh Xuân, Công an quận Liên Chiểu chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo quận xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ngày 22/12/2022, sau khi đón cháu L. ở Trường mầm non Sanh Xuân về nhà, chị Thuận phát hiện cháu bị sưng to ở trán.

Phụ huynh gọi điện cho cô giáo thì cô trả lời không biết. Chị Thuận cũng tưởng con mình trong lúc chơi bị té ngã nên ngày hôm sau vẫn đưa con đến trường như bình thường.

Đến chiều ngày 23/12/2022, chị Thuận đến trường đón con mới tá hỏa khi thấy gương mặt của cháu bị biến dạng. Lúc này cô chủ trường (mẹ cô Hiệu trưởng) có nói là cô mới xức dầu cho bé. Còn cô giáo H. (giáo viên trường) thì nói rằng, do hôm qua bé ra sân chụp hình nên bị ong chích.

Chị Thuận đã đưa con đến bệnh viện Đa khoa Gia đình cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ khẳng định đây không phải là vết ong chích mà là vết va đập mạnh. Bác sĩ yêu cầu xét nghiệm máu, siêu âm, chụp CT và sau đó yêu cầu nhập viện.

Chị Thuận sau đó đã làm đơn phản ánh sự việc đến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu. Tuy nhiên, qua nhiều lần làm việc với các bên liên quan, chị Thuận không đồng tình với cách xử lý của phòng giáo dục quận nên gửi đơn tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

AN NGUYÊN