Tử hình kẻ sát hại dã man cô giáo

26/04/2012 15:17

Giết chết một cô giáo ở TP.HCM, trốn ra Hà  Nội giở mánh lừa đảo một bạn chat cướp xe máy, Nguyễn Hữu Tú (22 tuổi, Quảng Nam) phải trả giá bằng bản án tử hình.

Ngày 26.4, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động ở phường 5, Q.Gò Vấp, tuyên phạt Nguyễn Hữu Tú (ảnh) mức án tử hình về ba tội “giết người”, “cướp tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Hữu Tú
Nguyễn Hữu Tú

Từ Quảng Nam vào TP.HCM, Tú thuê nhà, mở tiệm in, quảng cáo, photocopy ở đường Lê Đức Thọ (phường 6, Q.Gò Vấp).

Khoảng giữa tháng 4.2010, chị Trần Lê Hy A (29 tuổi, là giáo viên của một trường THCS ở Q.3, TP.HCM) tình cờ ghé tiệm của Tú in 5 hộp danh thiếp để chuẩn bị mở cửa hàng bán đồ thời trang da cá sấu.

Đang trong lúc nợ nần chồng chất do cá độ bóng đá lại thấy chị A đeo nhiều trang sức nên Tú nảy sinh ý định cướp tài sản.

Chiều 21.4, Tú gọi điện thoại cho chị A đến nhận danh thiếp. Khi chị A đang xem danh thiếp, Tú khống chế, đánh, trói tay chân, dùng băng keo bịt miệng rồi lục bóp lấy được 1 triệu đồng, 2 thẻ ATM và tháo hết nữ trang trên người nạn nhân.

Chưa hài lòng với những gì cướp được, Tú liền tra khảo buộc chị A cung cấp mật mã của tài khoản thẻ ATM. Sau khi lấy được mật mã, Tú đánh nạn nhân bất tỉnh, lôi vào nhà vệ sinh rồi chạy ra máy ATM rút được thêm 500.000 đồng.

Trở về tiệm, thấy chị A đã tỉnh đang cố vùng ra, tri hô nên Tú dùng dây siết cổ, chích điện nạn nhân đến chết. Sau đó, Tú đem xác phi tang.

Gây án xong, Tú bán luôn số trang sức và chiếc xe máy hiệu Click của nạn nhân để lấy tiền tiêu xài, trốn ra Bắc. Đầu tháng 11.2010, Tú đến thuê trọ tại xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, Tú lấy tên giả là Tuấn, lên mạng Internet làm quen với chị Phạm Thị Hòa (22 tuổi).

Tối 7.11.2010, Tú dùng xe máy của Hòa chở cô gái đi chơi chợ đêm Đồng Xuân. Trên đường về, Tú cố tình đánh rơi khẩu trang, bảo Hòa ngồi sau xuống nhặt giúp. Lợi dụng cơ hội này, Tú phóng xe bỏ chạy mang theo chiếc xe Wave của cô gái. Tú khai đã vứt biển số xe thật, lên mạng bán xe của Hòa lấy 6 triệu đồng.

Sau 18 tháng lẩn trốn, Tú bị bắt giữ.

Tại tòa, Tú khai khi siết cổ thấy chị A tắt thở, Tú dùng điện chích nạn nhân để tìm cách cứu nạn nhân giống như bác sĩ sốc điện nạn nhân chứ không muốn giết chết nạn nhân. Tuy nhiên, lời khai này của Tú không được chấp nhận vì nguồn điện dùng để sốc điện cứu người khác nguồn điện Tú dùng.

Xét thấy hành vi của Tú là đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người nên HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo.

Lê Nga/Thanh niên

Điểm nóng

Giám đốc bị quay clip ân ái: "Tôi bị dụ vào khách sạn, đánh thuốc mê"

Giữa trưa, đèn cao áp "thắp sáng" bến xe Mỹ Đình

Vụ mang quan tài đến bệnh viện: Tạm đình chỉ công tác kíp trực

Ám ảnh “ngã tư tử thần” trên QL 1A

Rộ tin đồn lâm tặc trúng cây trăm tỷ

Rủ nhau ra sông Hồng, 2 nam sinh chết đuối

Vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ: Tìm thấy nạn nhân thứ hai

Hiệp sĩ bắt mại dâm, có hợp pháp không?

Những sự kiện nổi bật

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

VỤ BÀ ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

“Đẳng cấp ăn chơi” của các "đại gia mũ cối" thời bao cấp

Bà Hoàng Yến:"Có dấu hiệu bất thường, lý lịch của tôi bị sửa chữa"

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những hành động "khó đỡ" của thiếu nữ Việt (P23)

Vì sao Tướng Thước không đồng ý gặp bà Đặng Thị Hoàng Yến?

Chùm ảnh: Ba tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Sự nghiệp bà Đặng Thị Hoàng Yến qua ảnh

Cận cảnh ba tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Bà Hoàng Yến "chấp nhận quyết định của QH"