Sau khi sự việc xảy ra, Jiali được đưa đến bệnh viện địa phương để chụp X-quang và chụp cắt lớp để xem não bộ có bị tổn thương gì không. Kết quả cho thấy chiếc tuốc nơ vít nằm ở dưới hốc mắt và suýt nữa đâm thẳng vào não.
Bé Jiali với dị vật cắm sâu trong mũi |
Tuy nhiên, cô bé phải chuyển viện vì các bác sĩ ở đây không thể xử lý được tình trạng này. Tại bệnh viện thứ hai, các bác sĩ không chắc có thể loại bỏ được tuốc nơ vít mà không gây ra bất kì thương tổn, vì họ chưa tình gặp trường hợp nào tương tự.
Cô bé đành chuyển viện lần 3. Tại đây, em gặp được bác sĩ phẫu thuật Yu Qin – người đã từng thực hiện những ca tương tự rất nhiều lần. Ban đầu, vị bác sĩ này vẫn có chút lo lắng, vì ở trường hợp bé Jiali, dị vật chỉ cách hộp sọ 2-3 mm.
Hình ảnh chụp chiếc tuốc-nơ-vít trong mũi |
Mặc dù vậy, cuối cùng bác sĩ Yu Qin đã có thể loại bỏ cái tuốc nơ vít cho Jiali một cách an toàn. Hiện cô bé đang được điều trị sau ca phẫu thuật.
Theo Người Lao động/Daily Mail