Cơn mưa to kèm theo gió lớn của bão số 1 đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi kỹ thuật của cả hai đội. Thế nhưng, không vì vậy mà trận đấu trở nên kém hấp dẫn. Ngay phút 12, đội khác HAGL đã vươn lên dẫn trước sau một pha nã đại bác tuyệt đẹp của tiền đạo Paulo Ernesto. Đến phút thứ 35, trung vệ Helio bên phía B. Bình Dương dứt diểm thành công trên chấm 11m đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Tuy nhiên, đó cũng là điều duy nhất mà các cầu thủ đội chủ nhà làm được bởi đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, tân binh Olushola đã có cú cứa lòng cực kỳ tinh tế nâng tỉ số lên thành 2-1. Một bàn thắng tuyệt đẹp của chân sút người Nigeria trong niềm vui sướng của hơn 100 CĐV HAGL đội mưa cổ vũ trên khán đài sân Gò Đậu. Thua trận này, B. Bình Dương đã đánh mất đi cơ hội bám đuổi ngôi đầu với Hà Nội T&T, đội vừa giành chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn FC ở trận đấu chiều nay. Trong khi đó, 'cựu vương' HAGL vẫn duy trì được một vị trí trong top 5 trên BXH.
Bàn thắng: HAGL: Paulo 12’, Olushola 45+3 - B. BD: Helio 35’
Đội hình ra sân:
B.BD: Hoàng La; Quang Thanh, Nguyễn Helio, Van Bakel, Tuấn Tùng; Brian, Trung Sơn, Công Huy, Trọng Giáp; Philani, Tăng Tuấn.
HAGL: Bassey; Xuân Hiếu, Văn Pho, Đoàn Marcelo, Văn Trương, Văn Nhiên; Sakda, Quý Sửu, Thanh Tấn; Paulo, Olushola.
X.T