Thịt thối bị cướp: Do cán bộ QLTT mệt?

24/04/2012 06:56

Ngày 23/4, Chi cục QLTT Đồng Nai cho biết vừa có cuộc họp với Đội QLTT Cơ động để xem xét trách nhiệm của các cán bộ liên quan, sau vụ để chủ hàng “cướp” 2,2 tấn thịt thối trong quá trình tiêu hủy…

Trước đó, ngày 20/4, Chi cục QLTT đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ tham gia tổ tiêu hủy 2,2 tấn thịt là chân trâu, bò đã bốc mùi hôi thối.

Giải trình với lãnh đạo, các cán bộ QLTT cho biết vào ngày 18/4, Đội QLTT cơ động phối hợp cảnh sát giao thông, bắt giữ xe tải biển số 15C-031.25 do lái xe Nguyễn Văn Hoàn điều khiển, chở 2,2 tấn chân trâu, bò thối từ Hà Nội đi qua địa bàn Đồng Nai.

Lái xe không cung cấp được thông tin nào về nguồn gốc hàng hóa, cũng như người nhận và địa chỉ cụ thể nơi giao hàng. Đội Quản lý thị trường cơ động ra quyết định phạt hành chính 3 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm. Số thịt này được đưa vào KP8, phường Long Bình, TP Biên Hòa để đốt tiêu hủy.

Thịt thối bị cướp: Do cán bộ QLTT mệt?, Tin tức trong ngày, cuop thit thoi, thit hong, cuop thit thoi, ve sinh an toan thuc pham, thit thoi vao quan an, tieu huy thit, thuc pham, tieu huy gia suc gia cam, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Thịt thối đã được đem đi tiêu hủy, nhưng trách nhiệm trong vụ việc vẫn chưa được xử lý rốt ráo

Việc tổ công tác không hoàn thành nhiệm vụ, để chủ hàng chỉ huy cướp lại 2,2 tấn chân trâu bò thối, ông Trần Khánh Dương (một trong bốn cán bộ QLTT tham gia tiêu hủy) tường trình rằng tổ đã yêu cầu tài xế chở thịt thối mua vỏ xe, củi xăng để đốt, tuy nhiên khi châm lửa đốt được khoảng 20 phút thì ông và cả tổ ra về và nhờ cán bộ thú y ở lại giám sát. Tuy nhiên sau đó, cán bộ thú y này cũng bỏ về luôn…

Nguyên nhân về sớm được giải thích là: “Do anh em đã thức khuya và làm việc vất vả, mệt mỏi nên đã bỏ về”?

Qua kiểm tra, chi cục QLTT và Chi cục thú y xác định các cán bộ đã tiêu hủy sai quy trình, thiếu sự giám sát của chính quyền địa phương. Hiện Chi cục QLTT Đồng Nai đang làm rõ việc để chân trâu bò bị “cướp” là do lơi lỏng hay vì động cơ khác.

Chính cách làm việc thiếu trách nhiệm của tổ công tác QLTT và Thú Y Đồng Nai dẫn tới việc chủ xe cướp lại số thịt thối, chạy về hướng Bình Dương và khi tới số nhà 21G/3E, KP Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX Thuận An thì bị công an TX Thuận An bắt giữ.

Tiếp xúc với P.V, ông Dương Minh Dũng, Trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp, Chi cục QLTT Đồng Nai cho biết các cán bộ QLTT đã sai sót về nghiệp vụ, hiện đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an, nếu xác định được mức độ sai phạm sẽ xử lý trách nhiệm.

Còn theo Công an thị xã Thuận An, đơn vị này vẫn đang làm rõ trong hơn 8 tấn thịt thối của ông Nguyễn Hiệp Hương (chủ hàng) có được “cướp” lại trong quá trình tiêu hủy hay không. Tuy nhiên, nhiều chứng cứ cho thấy sau khi “cướp” thịt tiêu hủy, tài xế xe tải đã chở vào cơ sở của ông Hương ở Thuận An – Bình Dương mục đích là tiếp tục chế biến, tung ra thị trường.

Theo Hoàng Châu (Vietnamnet)

Điểm nóng

Giám đốc bị quay clip ân ái: "Tôi bị dụ vào khách sạn, đánh thuốc mê"

Giữa trưa, đèn cao áp "thắp sáng" bến xe Mỹ Đình

Vụ mang quan tài đến bệnh viện: Tạm đình chỉ công tác kíp trực

Ám ảnh “ngã tư tử thần” trên QL 1A

Rộ tin đồn lâm tặc trúng cây trăm tỷ

Rủ nhau ra sông Hồng, 2 nam sinh chết đuối

Vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ: Tìm thấy nạn nhân thứ hai

Hiệp sĩ bắt mại dâm, có hợp pháp không?

Những sự kiện nổi bật

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

VỤ BÀ ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

“Đẳng cấp ăn chơi” của các "đại gia mũ cối" thời bao cấp

Bà Hoàng Yến:"Có dấu hiệu bất thường, lý lịch của tôi bị sửa chữa"

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những hành động "khó đỡ" của thiếu nữ Việt (P23)

Vì sao Tướng Thước không đồng ý gặp bà Đặng Thị Hoàng Yến?

Chùm ảnh: Ba tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Sự nghiệp bà Đặng Thị Hoàng Yến qua ảnh

Cận cảnh ba tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Bà Hoàng Yến "chấp nhận quyết định của QH"