Nam sinh viên với nghị lực “xương rồng” và hành trình thực hiện ước mơ của mẹ

05/04/2023 09:35
Nam Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Mẹ bị ung thư, tha thiết muốn nhìn thấy con trai mặc áo cử nhân trong lẽ tốt nghiệp ĐH, vì vậy Phạm Thanh Hồng Lễ đã chạy đua với thời gian để ra trường sớm.

“Vì mẹ mình chỉ có thời gian bằng ½ người khác, nên mình phải cố gắng hơn gấp đôi” đó là chia sẻ của chàng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, lớp 18DDS1A, Khoa Dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vừa mới nhận bằng tốt nghiệp đợt 1/2023 với câu chuyện về lòng hiếu thảo và hành trình vượt khóđầy nghị lực để thực hiện ước mơ của mẹ.

Chuyện nhà của Lễ

Hồng Lễ sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba mẹ làm nghề chèo ghe chở hàng hóa ở tỉnh Đồng Tháp. Nhờ nghề này, ba mẹ Lễ có đồng vào đồng ra để nuôi hai chị em ăn học. Nhưng biến cố bắt đầu ập đến, khi Lễ vừa bước sang năm 2 đại học thì mẹ được bệnh viện chuẩn đoán mắc bệnh K (ung thư), từ đó mỗi mình ba là lao động chính của cả nhà.

Để chữa trị cho mẹ, gia đình phải bán hết tài sản, cũng vì thế mà kinh tế bắt đầu thiếu trước hụt sau. Bản thân Lễ ngoài giờ học trên giảng đường, còn phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí cho gia đình và phụ ba chăm lo cho mẹ vì chị gái của Lễ cũng đang mang trong mình căn bệnh viêm não. Khó khăn chồng chất khó khăn, gánh nặng lại đè lên đôi vai của chàng sinh viên Phạm Thanh Hồng Lễ.

Tân cử nhân Phạm Thanh Hồng Lễ chia sẻ về câu chuyện truyền cảm hứng và xúc động của mình trên hành trình thực hiện ước mơ của mẹ.

Tân cử nhân Phạm Thanh Hồng Lễ chia sẻ về câu chuyện truyền cảm hứng và xúc động của mình trên hành trình thực hiện ước mơ của mẹ.

Hiện thực hóa ước mơ của mẹ

Với ánh mắt có chút trầm tư, Hồng Lễ bộc bạch: “Cách đây 3 năm, em từng hỏi “Ước mơ của mẹ là gì”, mẹ nói “Ước mơ của mẹ là được sống và được nhìn ngắm con trong bộ đồ tốt nghiệp”. Ước mơ ấy, tưởng chừng đơn giản với tất cả mọi người, nhưng là ước mơ lớn đối với một người đang mang trong mình căn bệnh ung thư như mẹ em. Em vẫn còn nhớ như in hình ảnh hai mẹ con ở trong bệnh viện suốt 6 tháng trời, mẹ phải thực hiện phẫu thuật để cắt bỏ đi 1/3 lá phổi của mình, mái tóc dài theo mẹ suốt 50 năm cũng vì thế mà dần rụng đi do những đợt hóa trị hay những lần mẹ phải xạ trị đến đỏ cả da thịt.

Mẹ - chính là nguồn động lực to lớn đối với em trên hành trình chạy đua với thời gian, chạy đua với lộ trình học tập, để có thể được tốt nghiệp sớm nhất và hoàn thành ước mơ của mẹ là chứng kiến khoảnh khắc đứa con trai của mình khoác lên bộ lễ phục trong ngày tốt nghiệp đại học”.

Hành trình học vượt

Hoàn cảnh khó khăn, nhưng "áp lực tạo nên kim cương" đã rèn giũa chàng sinh viên ấy trở nên kiên cường, mỗi ngày lại càng vững vàng hơn trên hành trình thực hiện ước mơ của mẹ.

Bằng sự cố gắng hơn gấp nhiều lần so với bạn bè đồng trang lứa, bằng nghị lực, Hồng Lễ là sinh viên đầu tiên của khoa Dược học vượt hoàn thành xuất sắc chương trình học trong vòng 4 năm với hơn 171 tín chỉ và không phải học lại bất cứ môn nào, với điểm tốt nghiệp 3.51 - xếp loại giỏi.

Hồng Lễ cùng quý thầy cô và ba mẹ ghi lại những khoảnh khắc trong buổi lễ tốt nghiệp

Hồng Lễ cùng quý thầy cô và ba mẹ ghi lại những khoảnh khắc trong buổi lễ tốt nghiệp

Với thành tích học tập xuất sắc, Hồng Lễ liên tục đạt các giải thưởng, học bổng của nhà trường và doanh nghiệp: Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2020 – 2021; Khen thưởng hoàn thành tốt phong trào đoàn hội Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2020 -2021; Học bổng "Pharmacity Scholaship 2021"; Học bổng "Nhất Anh năm học 2022"…Bên canh đó, Hồng Lễ còn được biết đến là một sinh viên rất nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn hội và nhận được sự yêu mến đặc biệt của thầy cô cùng bạn bè.

Nói về Hồng Lễ, cô giáo chủ nhiệm Đỗ Bích Ngọc người đồng hành cùng với em trong suốt 04 năm đại học chia sẻ: “Lễ là một sinh viên rất siêng năng chăm chỉ, em luôn cố gắng phấn đấu để đạt mục tiêu của mình. Tuy hoàn cảnh gia đình em có khó khăn, em phải vừa học vừa chăm mẹ ốm nhưng bạn vẫn luôn hoàn thành được các môn học với thành tích cao. Chưa kể em ấy vẫn dành được thời gian tham gia các hoạt động của khoa và trường rất tích cực và Lễ là một tấm gương sáng đáng để các bạn sinh viên của khoa noi theo. Thầy cô trong khoa sau khi biết được hoàn cảnh của em cũng đã tạo điều kiện và động viên em rất nhiều”.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ Hồng Lễ khi chứng kiến đứa con của mình đã khoác lên bộ lễ phục trong ngày tốt nghiệp

Những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ Hồng Lễ khi chứng kiến đứa con của mình đã khoác lên bộ lễ phục trong ngày tốt nghiệp

Chia sẻ về lộ trình rút ngắn thời gian học từ 05 năm xuống còn 04 năm, Hồng Lễ kể: “Đầu tiên em đã tìm hiểu kỹ các khung chương trình học của mình để từ đó có thể phân chia lịch đăng ký môn học sao cho hợp lý, sắp xếp thời gian học môn thực hành và lý thuyết xen kẽ nhau để có thể cân bằng được việc ôn thi hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, em tham khảo ý kiến của các anh chị khóa trước để hiểu rõ hơn về các môn học, quy trình đăng ký, cách học các môn có độ khó của ngành…”.

Khi được hỏi điều gì khó khăn nhất trên hành trình thực hiện ước mơ của mẹ, chàng sinh viên Hồng Lễ cười và bảo rằng đó là em phải chạy đua với thời gian. Em đã đặt áp lực để học tốt hơn, biến áp lực thành động lực cho chính bản thân mình. Nhớ lại thời điểm ấy, Lễ kể có lúc bản thân mình đã tuyệt vọng, không biết chia sẻ cùng ai và bất lực khi không biết phải làm như thế nào. Nhưng khi bình tâm lại, em không cho phép mình nhụt chí bởi lẽ mẹ đang từng ngày…từng ngày phải cố gắng chiến đấu trên giường bệnh để dành lại sự sống, đó chính là nguồn động lực quan trọng tiếp thêm sức mạnh giúp em vượt qua mọi khó khăn.

Một điều trùng hợp là cứ 3 tháng mẹ sẽ tái khám và hóa trị một lần, nó lại rơi đúng vào thời điểm em phải ôn tập làm bài kiểm tra các môn học. Vậy là, cứ ôn bài đến tầm 3 giờ sáng em lại chạy sang bệnh viện lấy số thứ tự để chờ đến lượt khám cho mẹ, rồi lại từ bệnh viện chạy qua trường để kịp giờ thi. Vòng quay đó cứ thế tiếp tục từ ngày này sang ngày khác, có những hôm em vào phòng thi với một tâm trạng rối bời bởi vì mẹ vừa mới thực hiện xong ca phẩu thuật còn chưa biết kết quả sẽ như thế nào.

Nói đến đây, Lễ chững lại một chút và thở một hơi rõ dài như muốn trút hết mọi áp lực và lo lắng trong suốt thời gian vừa qua. Sau tất cả, mọi chuyên cũng đã dần ổn hơn và em chỉ muốn gửi đến mẹ một lời nhắn, rằng giờ đây, con đã làm được rồi, rằng con đã trưởng thành hơn, đã trở thành một tân Dược sỹ và đã khoác lên mình bộ lễ phục đẹp nhất của cuộc đời như mẹ hằng mong ước. Mẹ ơi…con đã tốt nghiệp rồi...mẹ phải thật mạnh khỏe và bình an mẹ nhé!. Trong suốt hành trình nỗ lực, Lễ luôn tự nhủ:

"Bằng niềm tin không lung lay, bạn đổi thay cuộc đời

Và với ước mơ khát khao bạn xây mộng lớn lao

Nhìn lại từ điều nhỏ bé mỗi ngày miệt mài

Đã thành một hành trình dài bạn đang bước tiếp".

Tiến sĩ Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng nhà trường hỏi thăm và động viên sinh viên Phạm Thanh Hồng Lễ

Tiến sĩ Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng nhà trường hỏi thăm và động viên sinh viên Phạm Thanh Hồng Lễ

Từ nghị lực cố gắng của Phạm Thanh Hồng Lễ mới thấy, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng và không gì là không thể nếu chúng ta có quyết tâm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Câu chuyện của Lễ sẽ lan tỏa được năng lượng tích cực đến với mọi người. Các thầy cô giáo, các sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chúc mừng Hồng Lễ, chúc mừng em đã hoàn thành được ước mơ của mẹ và chúc cho em sẽ thành công trên con đường phía trước.

Nam Dương