Một phụ nữ đâm chết cháu rể vì không cho ngủ nhờ

01/06/2012 16:39
T.B
(GDVN) -  Vì không cho ngủ nhờ, Thị Tum bực tức cầm dao đâm chết đứa cháu rể.
Ngày 1- 6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Thị Tum (SN 1969, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) với mức án 7 năm tù về tội “giết người”. Theo cáo trạng khoảng 20h ngày 2-7-2011, Thị Tum ngồi uống rượu một mình trước cửa phòng thuộc khu tập thể của Công ty Tâm Sinh Nghĩa (ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Sau khi nhậu xong, vì đã uống rượu không muốn ngủ chung với chồng nên Thị Tum xin cùng 2 đứa con nhỏ qua phòng của Kim Thị Nỹ (47 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) ngủ và được chủ phòng đồng ý.
Bị cáo Tum tại giờ nghị án
Bị cáo Tum tại giờ nghị án
Tuy nhiên một lúc sau, Nguyễn Văn Khải (40 tuổi, là cháu rể của Tum) sống chung như vợ chồng với Nỹ đi làm về thấy vậy liền đuổi Tum ra khỏi phòng. Bực tức, Tum vừa đi vừa chửi nên bị Khải chạy theo tát 2 cái vào mặt. Tum liền chạy về phòng lấy dao Thái Lan xông vào đâm Khải. Lúc này, Khải lấy chiếc ghế gỗ nhỏ đập 2 phát vào đầu Tum. Bị cháu rể đánh, Tum đâm trúng cổ Khải khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó, mọi người đưa Khải đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng Tum, sau khi gấy án, hung thủ bị công an bắt giữ.

Điểm nóng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh

Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

Chuyện đời ông lão “cướp cơm hà bá”

Nghệ An: 20 cán bộ, nhân viên Công ty Y, Dược nhập viện vì ngộ độc

Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

SV bán dâm 2 triệu: Trần tình của “má mì”

Những sự kiện nổi bật

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

BÊ BỐI TẠI VINALINES

Khám phá "nấm mồ đá" khổng lồ chôn sống cả huyện người

7 phát ngôn ấn tượng nhất về bê bối tại Vinalines

Ngư tặc "luyện múa" ở Hồ Tây

Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức TW gửi tới Bộ trưởng Thăng 4 thắc mắc

Cận cảnh 'đống sắt' hơn 26 triệu USD của Vinalines

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh: Vinalines như chuyện đùa

Những hình ảnh "kì lạ" gửi tới Bộ trưởng Thăng (P1)

"Đề nghị Bộ trưởng Thăng giải trình về sự thật quá phũ phàng, đau xót"

T.B