MC Thùy Linh: Không giỏi Toán, Lý, Hóa, tôi từng ám ảnh vì bị 'gắn mác' học dốt

30/04/2022 06:42
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Hồi phổ thông, tôi luôn có tiếng là “học dốt”. Tôi có sở trường là Ngữ văn, Tiếng Anh, nhưng lại đặc biệt không ổn về Toán, Lý, Hóa", MC Nguyễn Thùy Linh chia sẻ

Ám ảnh từ “cái nhìn” của thầy cô, bạn bè

Bén duyên với nghề dẫn chương trình ngay từ những ngày đầu ở giảng đường đại học, đến nay, MC Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1997) đã có cơ hội góp mặt ở không ít chương trình truyền hình được yêu thích: S - Việt Nam, Hành trình hy vọng (VTV1), Đẹp 24/7 (VTV2), Ẩm thực đường phố (VTV3), Bản tin thế hệ số (VTV6)...

Tính đến nay, Thùy Linh đã bén duyên với nghề dẫn được 6 năm. Nhưng ít ai biết, khi còn học phổ thông, nữ MC từng bị đóng đinh hình ảnh “Con bé Thùy Linh học dốt”.

Vì vậy, mỗi khi bắt gặp những thông tin trên báo chí hay mạng xã hội đăng tải việc học sinh nào đó bị thầy cô hay nhà trường “ép buộc” ký đơn không dự kỳ thi vào lớp 10, Thùy Linh đều có cảm giác lòng mình như nhói lại. Vì cô thấy được câu chuyện của mình đây đó xung quanh.

MC Thùy Linh: "Không giỏi Toán, Lý, Hóa, tôi từng ám ảnh vì bị 'gắn mác' học dốt". Ảnh: Ngân Chi

MC Thùy Linh: "Không giỏi Toán, Lý, Hóa, tôi từng ám ảnh vì bị 'gắn mác' học dốt". Ảnh: Ngân Chi

“Có thể trong mắt nhiều người, khi nhìn thấy Thùy Linh là một MC xuất hiện trên tivi luôn xinh đẹp, lại sinh ra và lớn lên ở Hà Nội...sẽ nghĩ ngay rằng tôi rất may mắn và con đường theo đuổi đam mê của mình sẽ luôn “trải đầy hoa hồng”.

Nhưng không! Không phải như vậy. Tôi từng có những năm tháng đầy ám ảnh suốt chặng đường ở trường phổ thông, mà phải thú thật, nếu ai đó từng ước ao được quay lại những ngày tháng tươi đẹp ấy, thì chắc chắn, tôi sẽ không cùng tần số. Bởi, tôi rất sợ khi phải nhắc đến, phải nhớ về khoảng thời gian ấy, chứ đừng nói là muốn quay trở lại...”, MC Thùy Linh mở đầu cuộc trò chuyện một cách đầy bất ngờ.

Khẽ nén tiếng thở dài, nữ MC bắt đầu tâm sự: “Hồi nhỏ, tôi luôn có tiếng là “học dốt”. Có thể, tôi có sở trường là môn Ngữ văn và Tiếng Anh, nhưng lại đặc biệt không ổn các kiến thức về Toán, Lý, Hóa. Bởi thế, trong mắt thầy cô, bạn bè, và thậm chí là cả bố mẹ, tôi luôn là một đứa được gắn mác “học dốt”. Nhất là khi, bố tôi là một người luôn giữ trong lòng định kiến: Đứa trẻ nào cũng phải học tốt các môn tự nhiên thì mới là giỏi giang. Ngược lại, có nghĩa là dốt!

Vậy nên, ngay từ những ngày tôi chập chững ở bậc tiểu học, khi bố là người luôn kèm tôi học môn Toán, tôi không nhớ là bố đã phải cáu gắt, thậm chí, đánh vào tay khi tôi làm sai các phép tính. Và dù bố có chỉ bao nhiêu, tôi cũng không thể tiếp thu hết các kiến thức “khó nhằn” ấy.

“Chưa dừng lại ở đó, đến khi lên trung học thì “ác mộng” của cuộc đời tôi lại xuất hiện thêm hai môn Lý, Hóa. Trong mắt những thầy cô bộ môn, khả năng tiếp thu của tôi thực sự rất tệ.

Tôi còn nhớ, trong một buổi học thêm, cô giáo gọi tôi đứng lên phát biểu, tôi trả lời sai và nhận lại một tràng cười của tất cả các bạn. Sau đó, cô giáo trao đổi trực tiếp với mẹ tôi, rằng tôi không thể tiếp tục theo lớp. Giai đoạn đó, chỉ cần mỗi lần đi ngang qua đoạn đường có lớp học thêm, là tôi lại cảm thấy rất sợ, tôi vô thức nhớ lại tiếng cười chế giễu, nhớ lại ánh mắt của cô và các bạn nhìn mình khi mình trả lời sai...

Khi đứng trước kỳ thi vào lớp 10 đầy áp lực, cô giáo khuyên tôi nên nghĩ đến những lựa chọn nhẹ nhàng hơn, bởi cô không có niềm tin rằng tôi sẽ đỗ. Ngay đến cả mẹ tôi cũng vậy, mẹ đã đinh ninh là tôi chỉ có thể học ở một ngôi trường lấy điểm sàn thấp. Trước khi kỳ thi diễn ra, mẹ đã đạp xe trên đoạn đường đến ngôi trường mà mẹ nghĩ rằng đó là sự lựa chọn duy nhất dành cho tôi, để đo sẵn quãng đường cho tôi đi học... Đến khi tôi đỗ vào một trường tốt hơn, trường mà tôi đã đặt mục tiêu, mẹ cũng chỉ nghĩ đơn giản là do tôi may mắn”, Thùy Linh nhớ lại.

Theo nữ MC, cũng chính vì những môn học thuộc ban tự nhiên ấy, mà có những năm cô chỉ được học sinh Trung bình.

Linh thú nhận: “Có năm, mẹ tôi xin các thầy cô cho tôi cơ hội làm thêm nhiều bài kiểm tra để cộng vào, chia trung bình ra, lấy điểm cho cao lên, vớt vát được chút nào hay chút ấy. Thế mà, trải qua đến mấy bài kiểm tra như vậy, điểm phẩy của tôi vẫn y nguyên.

Học dốt có lẽ trở thành “thương hiệu” của tôi trong mắt bạn bè hồi đó, nên tôi cũng chẳng có mấy ai chơi cùng. Ai cũng nghĩ là phải học giỏi Toán, Lý, Hóa, còn không thì là học dốt. Tôi vẫn còn nhớ, có một lần, tôi nghe được một câu nói từ một bạn nữ: “Cái Linh chỉ được cái xinh thôi chứ học thì dốt...”. Có thể đó chỉ là một lời nói đùa, nhưng nó đã ám ảnh tôi rất nhiều sau đó. Bỏ lại sau lưng những lời nói gây tổn thương, tôi đã cố gắng phát huy sở trường của mình, kiên trì nỗ lực từng ngày để theo đuổi ước mơ của mình"

Bén duyên với nghề dẫn chương trình từ 6 năm qua, Thùy Linh luôn cảm thấy may mắn vì được sống với đam mê. Hình ảnh Thùy Linh trong chương trình Ẩm thực đường phố phát sóng trên VTV3. (Ảnh chụp màn hình).Bén duyên với nghề dẫn chương trình từ 6 năm qua, Thùy Linh luôn cảm thấy may mắn vì được sống với đam mê. Hình ảnh Thùy Linh trong chương trình Ẩm thực đường phố phát sóng trên VTV3. (Ảnh chụp màn hình).

Nếu không đủ quyết tâm, có lẽ ước mơ đã ngày một xa

Hiện tại, không chỉ được biết đến qua các chương trình truyền hình, MC Thùy Linh còn thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội với nhiều chương trình, sự kiện lớn nhỏ.

Cô cho biết: “Có lẽ vì được thấy con gái xuất hiện, lâu lâu được bạn bè hỏi thăm về con gái, mà mẹ tôi đã dần bớt khắt khe. Mỗi khi có đồng nghiệp bảo: “Tôi vừa thấy cái Linh nhà chị dẫn chương trình này, chương trình kia trên tivi”, là mẹ lại nở một nụ cười đầy tự hào. Cũng nhờ vậy, mẹ dần thấu hiểu hơn về đam mê của tôi, không còn quá kỳ vọng vào việc tôi phải giỏi học giỏi mấy môn Toán, Lý, Hóa...”.

Thùy Linh luôn cảm nhận, việc cô đỗ vào Học viện Báo chí & Tuyên truyền, được học tập trong một môi trường năng động và có những cơ hội giúp cô sớm trải nghiệm với nghề dẫn chương trình là một may mắn lớn trong cuộc đời.

Bởi lẽ, với cô, được thỏa sức theo đuổi đam mê chính là một niềm hạnh phúc. Và hơn hết, môi trường đại học khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khi không còn những ánh mắt đầy định kiến. Với Thùy Linh, tốt nghiệp Trung học phổ thông chính là một cuộc “giải thoát” cho bản thân.

“Nếu để so với nhiều người, tôi vẫn chưa là gì cả, nhưng để so với chính bản thân mình của ngày hôm qua, tôi cảm thấy tự hào vì mình đã bước đầu gặt hái những thành công. Thành công của tôi chính là được làm một công việc mà tôi luôn yêu thích, có thể kiếm được tiền từ công việc đó. Đặc biệt, thành công là khi tôi đã dần thay đổi được suy nghĩ và yêu cầu của mẹ về một đứa con giỏi giang như “con nhà người ta”.

Và bí quyết của tôi chính là sự quyết tâm, khi đã đặt mục tiêu thì cho dù có phải bước qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, cũng kiên định đến cùng. Tôi cũng thành công khi luôn luôn đủ mạnh mẽ, không để bản thân rơi vào tình trạng áp lực dẫn đến làm những điều dại dột”, cô chia sẻ.

"Nếu ngày xưa, tôi không đủ niềm tin vào bản thân, mà đi theo con đường được thầy cô và bố mẹ vạch sẵn, có lẽ, đã không có một Thùy Linh như ngày hôm nay”, Thùy Linh không ngần ngại giãi bày.

Cuối cùng, từ kinh nghiệm bản thân, nữ MC nhắn nhủ: “Mặc dù thầy cô là những người trực tiếp giảng dạy trên lớp, có thể sẽ hiểu được phần nào về trình độ và khả năng của học sinh. Tuy nhiên, chúng ta không thể dùng những gì đang nhìn thấy ở hiện tại để đánh giá tương lai. Nếu các bạn học sinh đủ quyết tâm, đủ nỗ lực, các bạn ấy vẫn có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể. Và tôi cũng là một ví dụ.

Mặt khác, câu chuyện tư vấn, định hướng cho học sinh trước những “ngưỡng cửa” quan trọng cũng cần được thầy cô truyền đạt khéo léo và tinh tế hơn, tránh gây ra những tổn thương không đáng có cho cả phụ huynh và học sinh. Thực sự, như những gì mà thầy cô đã từng nói với tôi và mẹ trước đây, đến bây giờ, trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy tổn thương”.

Ngân Chi