Mang súng đi nhậu để... khoe

17/04/2012 06:35
Khuya 15.4, trinh sát của Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã bắt quả tang trong cốp xe gắn máy của Nguyễn Trọng Lý Duẩn (SN 1982, quê Hà Nội, ngụ Q.Gò Vấp) đi cùng với Nguyễn Bá Thản (SN 1986, ngụ Q.Tân Bình) có 1 khẩu súng rulô và 2 viên đạn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trên đường tuần tra địa bàn quận Tân Bình, Tân Phú và Gò Vấp, khoảng 23 giờ ngày 15.4, trước địa chỉ 464 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, trinh sát Đội 2 (PC45) đã phát hiện Duẩn và Thản đi trên xe Future Neo mang biển số 52P8-0440 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Mang súng đi nhậu để... khoe ảnh 1 
Duẩn cùng tang vật thu giữ được - Ảnh: Đàm Huy

Kiểm tra, trinh sát đã thu giữ trong cốp xe của Duẩn có một khẩu súng rulô cùng 2 viên đạn. Tại trụ sở công an bước đầu Duẩn khai nhận là kỹ sư xây dựng, phó giám đốc của một công ty xây dựng nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, P.16, Q.Gò Vấp; còn Thản là cán bộ tín dụng của một ngân hàng. Tối ngày 15.4, Duẩn đi nhậu cùng với Thản và lận theo khẩu súng trên để “khè” đám bạn nhậu. Nhậu xong, khoảng 23 giờ cùng ngày, cả 2 đi về đến địa chỉ trên thì bị công an kiểm tra bắt quả tang.

Nguồn gốc của khẩu súng, theo Duẩn trình bày, do một người bạn tên Nh. tặng cho cùng 5 viên đạn. Duẩn khai là mỗi lần đi nhậu thường mang theo để... khoe.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ mục đích tàng trữ vũ khí quân dụng của Duẩn.

Đàm Huy/Thanh niên

Điểm nóng

Chưa áp dụng bảng viện phí mới

Công ty của nữ đại gia thủy sản lên kế hoạch đại hội cổ đông

"Đi xe bus để thấy chỗ còn tử tế của xã hội ta"

Khi nào có sóng thần ở bờ biển Việt Nam?

Vụ bé 5 tuổi bị xâm hại: Sao lại đẩy trách nhiệm cho nhà chùa?

Cận cảnh đống đổ nát vụ sạt lở kinh hoàng ở Thái Nguyên

Ghế đá công cộng: Muốn ngồi thì... xì tiền ra

Vì sao các nhà ngoại cảm có "khả năng" sau trận ốm thập tử nhất sinh?

Những sự kiện nổi bật

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

HIỆN TƯỢNG ĐINH LA THĂNG

Hình ảnh gây sốc của bộ sách "Sát thủ đầu mưng mủ" đi trưng bày

"Hãy chỉ ra những lợi ích từ đề xuất thu phí, thưa Bộ trưởng Thăng"

Chùm ảnh: Kỳ lạ ngôi làng "siêu cổ" có từ thời Hùng Vương

"Đây là lần cuối cùng tôi gửi tâm thư tới ngài, thưa Bộ trưởng Thăng"

Khách Tây "hãi hùng" rượu mãng xà, tinh hoàn gấu chỉ có ở Việt Nam

"BT Thăng và nhân viên nên thông báo năm qua đi xe bus được mấy lần"

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những hành động "khó đỡ" của thiếu nữ Việt (P20)

Kế lạ gửi Bộ trưởng Thăng: Thu 300.000 đồng mỗi lần trông xe