Học sinh trường Ngàm Đăng Vài phải leo qua cả quả đồi để đi vệ sinh

30/10/2019 06:39
Nam Dương
(GDVN) - Không có kinh phí để xây nhà vệ sinh tự hoại, học sinh trường Tiểu học dân tộc Nội trú Ngàm Đăng Vài phải leo cả quả đồi để đi vệ sinh trong thời tiết giá rét.

Trường tiểu học dân tộc Nội trú Ngàm Đăng Vài thuộc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. 

Đây là một trong những ngôi trường thuộc vùng khó khăn của miền tây Hà Giang.

Khai giảng có hoa và quà, cơm có thịt của học sinh vùng cao
Khai giảng có hoa và quà, cơm có thịt của học sinh vùng cao

Mặc dù được nhà nước tạo rất nhiều điều kiện ăn, ở, học tập theo các tiêu chuẩn hiện nay.

Tuy nhiên khó khăn lớn nhất của thầy và trò nơi đây là thiếu một nhà vệ sinh tự hoại.

Nhà vệ sinh cũ được xây dựng trên quả đồi bên cạnh trường trong tình trạng xập xệ, thiếu nước, trai gái đi chung. 

Thậm chí theo phản ánh, học sinh còn phải xếp hàng…vào giờ cao điểm. Nhà vệ sinh vận hành theo lối truyền thống là dùng giấy, lá và tro bếp.

Trời nắng thì không sao nhưng trời mưa việc trèo lên ngọn đồi để đi vệ sinh rất nguy hiểm vì đây là vùng cao núi đấy, rất dễ trơn trượt.

Hiện nay Trường tiểu học dân tộc Nội trú Ngàm Đăng Vài đang có tổng số 219 học sinh, trong đó có 190 em nội trú.

Do điểm trường cách xa nhà, địa bàn rừng núi nên hầu hết học sinh cứ chiều chủ nhật lại khăn gói quả mướp đến trường, chiều thứ 6 được về nhà. Các em chủ yếu là tự đi lại, phụ huynh không đón.

Nhà vệ sinh của trường xây dựng trên một quả đồi, học sinh đi lại rất khó khăn (Ảnh:B.T)
Nhà vệ sinh của trường xây dựng trên một quả đồi, học sinh đi lại rất khó khăn (Ảnh:B.T)

Nhà trường không có kinh phí để xây dựng nhà vệ sinh vì thế các em phải chịu đựng mùi hôi thối, mất vệ sinh, xập xệ của nhà vệ sinh cũ.

Theo kinh phí của nhà trường đưa ra: Để xây một khu nhà vệ sinh khang trang cần phải huy động khoảng 150 triệu đồng. Số tiền này được xem là quá sức với một ngôi trường vùng cao.

Trước tình cảnh đó, nhà văn Đỗ Bích Thúy – tác giả cuốn sách “Chuyện của Pao” đã đứng ra kêu gọi, ủng hộ xây nhà vệ sinh cho các em học sinh trường tiểu học dân tộc Nội trú Ngàm Đăng Vài.

Nhà vệ sinh xập xệ, hôi thối rất cực khổ cho các em (Ảnh:Đ.B.T)
Nhà vệ sinh xập xệ, hôi thối rất cực khổ cho các em (Ảnh:Đ.B.T)

Nhà văn Đỗ Bích Thúy chia sẻ: Cuối năm ngoái bạn bè trên facebook này đã cùng tôi tổ chức một cái tết rất ấm áp tưng bừng cho gần 500 em bé, tôi đã dự định mỗi năm sẽ cố gắng tổ chức một cái tết như vậy cho một trường tiểu học. 

Nhưng năm nay, cái thực trạng nhà vệ sinh ở Ngàm Đăng Vài khiến tôi không thể bỏ qua được. 

Vì vậy, tiếp tục kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp, bạn đọc cùng tôi cố gắng mang đến cho 190 em bé này một cái nhà vệ sinh khép kín, mùa đông đến rồi, có đi tắm hay đi vệ sinh cũng không phải co ro theo nhau lên đồi. Toàn trẻ con lít nha lít nhít thôi các bác ạ.

Nhà văn Đỗ Bích Thúy khẳng định: Tôi xin hứa bằng danh dự của một nhà văn sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, sẽ cố gắng sử dụng từng đồng một khoản tiền ủng hộ đúng mục đích, tiết kiệm và minh bạch.

Thiết nghĩ, giáo dục vùng cao còn nhiều khó khăn, mỗi người trong xã hội chỉ cần góp chút sức mình là có thể đem lại những giá trị tốt đẹp, tử tế.

Để ủng hộ và quyên góp xây nhà vệ sinh cho trường tiểu học dân tộc Nội trú Ngàm Đăng Vài, độc giả vui lòng liên hệ qua:

Nhà văn Đỗ Bích Thúy, số điện thoại: 0979752868

Số tài khoản ngân hàng: 12810000027841, Ngân hàng BIDV chi nhánh Chương Dương.

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên - Ủng hộ học sinh Ngàm Đăng Vài.

Nam Dương