Hà Tĩnh: Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

11/07/2012 17:35
Xuân Hòa
(GDVN) - Ngày 11/7 UBND xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên.
Trước đó, tối 30/6, vợ chồng anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1974) và chị Trần Thị Lan, trú tại xóm 10 xã Hương Thọ đã phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng, kèm theo một mảnh giấy ghi ngày sinh của cháu. Vợ chồng anh Sỹ trình báo với chính quyền địa phương. Ngay sau đó, cháu bé đã được đưa đến Trạm y tế xã Hương Thọ để chăm sóc. 
Cháu bé bị bỏ rơi đang được vợ chồng anh Sỹ nuôi dưỡng
Cháu bé bị bỏ rơi đang được vợ chồng anh Sỹ nuôi dưỡng
Ông Nguyễn Hải Hưng - Trạm Trưởng trạm y tế xã Hương Thọ cho biết, đây là một bé trai được khoảng 2 tuần tuổi, năng 2,5kg. Sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường.
Hiện tại, cháu bé đang được gia đình anh Nguyễn Văn Sỹ chăm sóc.

Điểm nóng

Chuyên gia hàng đầu về Biển Đông: “TQ còn kinh khủng hơn con hổ dữ"

Quan chức Quốc hội bàn về "hiện tượng Nguyễn Bá Thanh"

Dư luận Trung Quốc bị “nhuộm đen” về vấn đề Biển Đông như thế nào?(P2)

Điểm mặt những gia đình người Việt có tài sản hơn 1 tỷ USD

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

Chùm ảnh: Ông Tây chạy ngược chạy xuôi phân làn giao thông ở Hà Nội

Phóng viên nước ngoài: Qua đường ở Hà Nội như đánh đu với tử thần

Toàn cảnh Trường Sa những ngày hè nắng lửa

Cận cảnh dấu tích về chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam ở Lý Sơn
Xuân Hòa