Góc ảnh: Thú vị ngắm chợ phiên của các xã biên giới
15/04/2012 07:17
Cao Tuân (tổng hợp)
(GDVN) - Chợ Sì Lờ Lầu nằm chót cùng trong vòng cung 8 xã biên giới của huyện Phong Thổ (Lai Châu), đến được nơi đây phải ngửa mặt vượt qua 12 tầng dốc đứng.
Đường vượt gần 10 km của hai bà cháu người Hà Nhì ở Ma Li Chải để đến chợ Sì Lờ Lầu (huyện Phong Thổ, Lai Châu)
Với giáo viên ở dải biên giới này, phiên chợ là nguồn cung cấp thực phẩm cho cả tuần
Mặc cả bằng tay với những người dân Trung Quốc sang chợ vùng biên Sì Sờ Lầu mua hàng
Chợ Sì Lờ Lầu họp vào ngày Chủ nhật hàng tuần, có lẽ nó quá xa xôi nên vẫn còn giữ được sắc màu ban sơ, mộc mạc của một phiên chợ vùng cao. Ở chợ Sì Lờ Lầu còn có cái thú là người dân Trung Quốc ở xã giáp biên, sang giao lưu buôn bán trực tiếp
Vịt quay, đặc sản người dân tộc nơi đây
Với người Hà Nhì ở Ma Li Chải, người Dao ở Sì Lờ Lầu, Vàng Ma Chải phiên chợ này luôn như ngày hội, nơi không chỉ bán mua mà còn để gặp gỡ giao lưu
Kem là món khoái khẩu của người dân tộc.
Hàng bán bột, có một loại bột trắng nhìn như bột mỳ và một loại bột đen như bánh gai