Giết dã man người yêu rồi cắt ven tay tự tử

04/05/2012 11:17
Theo Nguyễn Biên/Bee.net.vn
Hắn mở cốp lấy ra một con dao nhọn lao tới đâm nhiều nhát vào bụng và ngực người yêu.
Chiều 3/5, một thanh niên tự xưng là Bùi Văn Quân (sinh 1987, ở thôn 15, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã đến Công an quận Kiến An tự thú về việc mình đã ra tay sát hại bạn gái.

Từ những thông tin trình báo của Quân, Công an quận Kiến An đã tiến hành ra soát và phát hiện tại khu vực sườn dốc xuống nghĩa trang Cựu Viên (đồi Thiên Văn) một xác chết nữ giới đang trong thời kỳ phân hủy.

Tiến hành khám nghiệm tử thi kết hợp với thông tin trình báo của Quân, lực lượng công anh nhanh chóng xác định được nạn nhân chính là Phạm Thị Thu Trang (sinh năm 1988, ở phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng rồi bỏ lại xác trên đồi Thiên Văn, quận Kiến An) là người yêu của Quân.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Quân khai nhận: Từ năm 2008, Quân có quen biết và quan hệ yêu đương với Trang. Đến sáng 1/5, Quân đến nhà rủ bạn gái đi chơi, sau đó chở thẳng Trang từ nhà sang Kiến An lên đồi Thiên Văn ngồi tâm sự. Trong lúc chuyện trò thì xảy ra việc cãi vã. Quân đã chủ động làm lành nhưng Trang không nghe.

Bực mình, Quân liền mở cốp xe máy lấy ra 5 vỉ thuốc ngủ loại 10 viên/vỉ dọa nếu người yêu không nghe lời sẽ uống thuốc ngủ tự tử. Thấy vậy Trang can ngăn nên Quân đã nguôi cơn giận. Tuy nhiên, sau đó Trang vẫn tỏ ra lạnh lùng với người yêu.

Không kìm chế được, Quân mở cốp lấy ra một con dao nhọn lao tới đâm nhiều nhát vào bụng và ngực người yêu. Trong lúc vật lộn, Quân và Trang ôm nhau trượt xuống dưới sườn dốc. Đến khi cả 2 bị dắt lại vào một gốc cây, Quân vùng dậy dùng dao đâm liên tiếp 5 - 6 phát nữa, tổng cộng khoảng 12 vết thương sâu, cho đến lúc Trang thoi thóp Quân mới dừng lại.

Sau khi ra tay sát hại người yêu, Quân lạnh lùng cho dao vào cốp xe máy phóng về một nhà nghỉ tại xã An Đồng, huyện An Dương thuê phòng, ý định tự tử. Trước khi về đến nhà nghỉ, Quân đã mua thêm một hộp dao lam với mục đích sau khi uống thuốc ngủ sẽ cắt ven tay để chết cùng người yêu. Khi về đến nhà nghỉ, Quân uống hết toàn bộ 5 vỉ thuốc ngủ rồi dùng dao cắt đứt 2 bên ven tay nhưng vẫn không chết.

Vẫn với ý định quyên sinh, hôm sau (2/5), Quân rời nhà nghỉ đi ra ngoài đi mua thuốc chuột nhưng không mua được. Sau đó y quay về nhà nghỉ và gọi điện cho cơ quan Công an xin được tự thú.

Điểm nóng

Hé lộ bí ẩn mộ táng Phia Muồn ở Tuyên Quang

Đột nhập “thiên đường sung sướng” của các quý bà

Bí ẩn hòn đá biết "đẻ" ở Kon Tum

Ùn ùn trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Đi xe phân khối lớn, nghe nhạc gây tai nạn liên hoàn

Hình ảnh mới nhất của cháu bé sinh non 1,2kg phải thuê máy bay

Cán chết người bỏ chạy, bị người dân bắt lại

Những sự kiện nổi bật

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

VỤ BÀ ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

Hình ảnh "không thể quên" về anh bộ đội Cụ Hồ vào trưa 30/4/1975

Bà Đặng Thị Hoàng Yến tổ chức họp báo sai phép

Những hình ảnh độc về Sài Gòn trước ngày 30/4/1975 (P3)

Vì sao Tướng Thước không đồng ý gặp bà Đặng Thị Hoàng Yến?

8 kỷ vật vô giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sự nghiệp bà Đặng Thị Hoàng Yến qua ảnh

Phóng sự ảnh: Chiến tranh Việt Nam trong mắt người Mỹ (P3)

Thanh tra Bộ TT - TT yêu cầu bà Hoàng Yến rút kinh nghiệm

Theo Nguyễn Biên/Bee.net.vn