Đi chơi lễ bị ong đốt phải nhập viện

02/05/2012 07:02
Thông tin từ Bệnh viện H.Đắk Đoa (Gia Lai) ngày 1.5 cho biết, sau khi các bác sĩ thực hiện các biện pháp điều trị khẩn cấp, anh Trần Như Mạnh (trú tại huyện này) cùng một đứa con bị ong đốt đã ổn định sức khỏe và về nhà.

Trước đó, trưa 30.4, anh Mạnh đưa hai con nhỏ đi chơi tại khu du lịch sinh thái Đồng Xanh (thuộc xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) thì bất ngờ bị ong mật đốt hơn 20 dấu. Vì phải che cho con và chạy trốn đàn ong nên anh Mạnh kiệt sức, được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đây là đàn ong mật tự nhiên, bị du khách nghịch phá nên đã bay ra đốt khách tham quan.

Chiều 1.5, đại diện của Công ty CP văn hóa du lịch dịch vụ Gia Lai, đơn vị quản lý khu du lịch Đồng Xanh, cho biết: trong khu du lịch có khu vực trồng cây để tạo cảnh quan, không khuyến khích khách đến khu vực này vì có ong hay đến hút mật. Anh Mạnh có lẽ tình cờ đến đây và vô tình có hành động tiếp cận tổ ong nên đã bị ong bay ra đốt. Nhân viên của khu du lịch đã kịp thời có mặt giúp anh Mạnh và cháu bé bị ong đốt, cùng mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trần Hiếu/Thanh niên

Điểm nóng

Cấm ôtô nội đô: Làm ngay dễ sốc

Bi kịch cụ ông đào hoa biến cô cháu thành tình địch

Nghệ An: Hai học sinh bị chết đuối khi tắm sông

Hà Tĩnh: Nhức nhối chuyện cháu cưới chú, em lấy anh

Người nước ngoài gây náo loạn đường phố Sài thành

Lý giải y học vụ xác chết 44 năm không hủy

Bộ GTVT cần 12.174 tỉ đồng xây trụ sở

Chùm ảnh: Cầu vượt tạm trước giờ thông xe