Cưỡng bức, chôn sống thiếu nữ lĩnh 45 năm tù

26/04/2012 08:49
T.B
(GDVN) - Sau khi hiếp dâm xong, hai gã công nhân bóp cổ nạn nhân đến bất tỉnh. Tưởng cô gái đã chết, hai tên “yêu râu xanh” mang xác đi chôn nhằm phi tang.
Ngày 25/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử đối với bị cáo Tô Thành Hận (21 tuổi, quê TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và Trần Xuân Cảnh (19 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về tội “giết người, hiếp dâm và cướp tài sản”.

Theo cáo trạng của VKS, vào khoảng 22h ngày 16/1/2011, Hận và Cảnh cùng một số người bạn làm chung ngồi uống rượu trước cơ sở sản xuất cân đồng hồ số C9/31 (quốc lộ 1A, khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Đến 2h sáng hôm sau thì cuộc nhậu tàn, mọi người đi về xưởng ngủ. Lúc này, Hận rủ Cảnh đi kiếm gái mại dâm để “giải quyết sinh lý”.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
Thấy bạn rủ, Cảnh bảo không có tiền nhưng Hận trấn an: “Cứ đi theo tao rồi sẽ có”.  Sau đó, cả hai ngồi xuống bãi đất trống ở xưởng làm việc để chờ gái mại dâm đi qua. Một lát sau, chị Âu Thị Ngọc M. (21 tuổi, quê Trà Vinh) đi bộ ngang qua thì Hận chạy tới chặn đường rồi gạ “có đi không em”. Lúc này, chị M. liền nói “không đi”.

Không để “con mồi” chạy thoát, ngay lập tức Hận xông vào bịt miệng cô gái rồi ôm vật xuống đất. Chị M. liền kêu cứu liền bị gã công nhân này bóp cổ rồi đe dọa sẽ giết nếu còn kêu la. Sợ quá, cô gái đành im lặng. Thấy trong túi quần nạn nhân có tiền, Hận liền lấy hết. Sau đó, hắn lấy chiếc quần cùng Cảnh trói tay nạn nhân lại rồi cả hai thay nhau hiếp dâm.

Trong lúc đang “hành sự”, bọn chúng thấy có người đi qua nên đã kéo nạn nhân vào phía trong của bãi đất rồi tiếp tục cưỡng bức. Sau khi thực hiện hành vi thú tính của mình, Hận dùng tay đánh vào đầu rồi bóp cổ chị M. cho đến khi nạn nhân bất động.

Nghĩ nạn nhân đã chết, Cảnh và Hận khiêng xác vứt xuống hố gần đó rồi dùng tay bới đất để chôn nhằm phi tang. Đúng lúc này, bảo vệ của công ty gần đó thấy động liền soi đèn pin nên hai tên hung thủ hoảng hốt bỏ chạy vào xưởng nằm ngủ.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, một số bảo vệ chạy ra kiểm tra phát hiện cô gái bị chôn gần kín hết người liền bới lên rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cơ quan công an. Qua điều tra, ngay trong ngày, cảnh sát bắt giữ Hận và Cảnh.

HĐXX xác định hành vi của Hận và Cảnh rất nguy hiểm cho xã hội, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Tô Thành Hận mức án 30 năm tù về tội “hiếp dâm”, “giết người” và “cướp tài sản”. Bị cáo Trần Xuân Cảnh với mức án 15 năm về tội “hiếp dâm” và “giết người”.



Điểm nóng

Giám đốc bị quay clip ân ái: "Tôi bị dụ vào khách sạn, đánh thuốc mê"

Giữa trưa, đèn cao áp "thắp sáng" bến xe Mỹ Đình

Vụ mang quan tài đến bệnh viện: Tạm đình chỉ công tác kíp trực

Ám ảnh “ngã tư tử thần” trên QL 1A

Rộ tin đồn lâm tặc trúng cây trăm tỷ

Rủ nhau ra sông Hồng, 2 nam sinh chết đuối

Vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ: Tìm thấy nạn nhân thứ hai

Hiệp sĩ bắt mại dâm, có hợp pháp không?

Những sự kiện nổi bật

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

VỤ BÀ ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

“Đẳng cấp ăn chơi” của các "đại gia mũ cối" thời bao cấp

Bà Hoàng Yến:"Có dấu hiệu bất thường, lý lịch của tôi bị sửa chữa"

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những hành động "khó đỡ" của thiếu nữ Việt (P23)

Vì sao Tướng Thước không đồng ý gặp bà Đặng Thị Hoàng Yến?

Chùm ảnh: Ba tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Sự nghiệp bà Đặng Thị Hoàng Yến qua ảnh

Cận cảnh ba tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Bà Hoàng Yến "chấp nhận quyết định của QH"

T.B