Chúng ta đến với nghề dạy học bắt đầu từ tình yêu như một lẽ tự nhiên

18/11/2022 15:24
Bài và ảnh: Mộc Trà
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Mỗi thầy cô đến với nghề dạy học bắt đầu từ tình yêu như một lẽ tự nhiên” - đó là lời chia sẻ của Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân.

Sáng ngày 18/11, Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 5 năm ngày thành lập trường.

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Ngô Thị Diệp Lan - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân chia sẻ: “Người thầy muôn đời vẫn là biểu tượng sáng ngời trong sự học. Cổ nhân đã dạy: “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”. Không có người thầy, không có giáo dục, không có người thầy sẽ không có lớp lớp những học trò trưởng thành là những kỹ sư, bác sĩ, chiến sĩ hay cả những vĩ nhân…

Cô giáo Ngô Thị Diệp Lan - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân phát biểu tại buổi lễ.

Cô giáo Ngô Thị Diệp Lan - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân phát biểu tại buổi lễ.

Trong ngày hội lớn của những người thầy hôm nay, chúng ta được cả xã hội tôn vinh, trân trọng, hơn hết, được đón nhận tình cảm của lớp lớp thế hệ học trò và cùng nhìn lại hành trình đã đi để thêm yêu nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý - nghề dạy học.

Mỗi đồng nghiệp chúng ta đến với nghề dạy học đều bắt đầu từ tình yêu như một lẽ tự nhiên, tình yêu nghề và khao khát để thế hệ học trò sẽ trưởng thành, tung cánh bay cao, bay xa…

5 năm trước, bằng tình yêu và khát vọng cống hiến cho một ngôi trường trẻ với định hướng phát triển mới đầy táo bạo và thách thức, chúng ta đã gặp nhau tại đây, Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, và tự hào là thế hệ giáo viên đầu tiên của ngôi trường này.

Học sinh toàn trường chăm chú lắng nghe.

Học sinh toàn trường chăm chú lắng nghe.

Trong suốt hành trình của 5 năm qua, chúng ta đã viết lên bao điều kỳ diệu, đã có những thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, có giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen… với 1.887 giải thưởng của các cuộc thi học sinh giỏi trong và ngoài nước…

Ngày 09/10/2018, Trường đã đạt chuẩn quốc gia. Ngày 13/12/2018, Trường được công nhận là trường chất lượng cao của thành phố Hà Nội. Ngày 16/10/2020, Trường trở thành thành viên của Hệ thống giáo dục quốc tế Cambridge…

Hiệu trưởng Ngô Thị Diệp Lan tặng hoa cảm ơn đồng nghiệp.

Hiệu trưởng Ngô Thị Diệp Lan tặng hoa cảm ơn đồng nghiệp.

Những trang đầu tiên của lịch sử xây dựng và phát triển nhà trường đã được chúng ta viết nên với bao dấu ấn vàng son đầy tự hào. Chúng ta đã đi qua một cách đầy tự hào, mỗi chúng ta đều lớn lên so với chính mình.

Thanh Xuân đã trở thành ước mơ của rất nhiều học sinh toàn thành phố. Ngôi nhà chung Thanh Xuân đã được xây dựng với nền móng thật vững chắc, mang hình hài, màu sắc rực rỡ của những thành công…

Thanh Xuân in đậm dấu ấn của các thầy cô nhà trường.

Thanh Xuân in đậm dấu ấn của các thầy cô nhà trường.

Một lần nữa, xin ghi nhận sự cống hiến của toàn thể đội ngũ giáo viên, và bày tỏ lòng biết ơn đến những đồng nghiệp yêu kính, những người đã được vinh danh và những người vẫn luôn lặng thầm cống hiến… Chúng ta đã, đang và sẽ cùng sống với nhịp đập Thanh Xuân trong trái tim mình, để viết tiếp thật xứng đáng lịch sử phát triển của nhà trường”.

Đại diện học sinh chia sẻ, bày tỏ tình cảm với cô Hiệu trưởng: “Mặc dù chúng em chưa được trực tiếp nghe cô giảng bài, nhưng chúng em xin phép được gọi cô là cô giáo của em, bởi với vai trò là “người đứng trên bục giảng lớn”, cô đã chèo lái, dẫn dắt và truyền cho chúng em những bài học lớn”.

Đại diện học sinh chia sẻ, bày tỏ tình cảm với cô Hiệu trưởng: “Mặc dù chúng em chưa được trực tiếp nghe cô giảng bài, nhưng chúng em xin phép được gọi cô là cô giáo của em, bởi với vai trò là “người đứng trên bục giảng lớn”, cô đã chèo lái, dẫn dắt và truyền cho chúng em những bài học lớn”.

Học sinh bày tỏ tình cảm tri ân với các thầy cô.

Học sinh bày tỏ tình cảm tri ân với các thầy cô.

Cô giáo Ngô Thị Minh Châu: “Chúng tôi đã chọn nghề giáo và mang theo trọng trách, sứ mệnh cao cả mà xã hội đã giao cho. Người thầy đâu chỉ dạy kiến thức mà còn dạy đạo lý làm người. Chúng tôi luôn trân quý nghề, yêu nghề và hãnh diện khi nói về nghề của mình. Nghề giáo không giàu vật chất, nhưng thiêng liêng, cao quý mà những nghề khác không dễ gì có được. Những món quà tri thức mà chúng tôi trao gửi học sinh là món quà vô giá để dựng xây đất nước…

Cô giáo Ngô Thị Minh Châu (Tổ Ngữ văn - Giáo dục công dân) chia sẻ cảm nghĩ nhân ngày 20/11.

Cô giáo Ngô Thị Minh Châu (Tổ Ngữ văn - Giáo dục công dân) chia sẻ cảm nghĩ nhân ngày 20/11.

Bản thân tôi luôn tự hào là một cô giáo và càng tự hào hơn khi là giáo viên của Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân. Đây là mảnh ghép hoàn hảo trong nghề đối với tôi. Thanh Xuân đã nuôi dưỡng trong tôi bao tình cảm tươi đẹp, bao dấu ấn và kỷ niệm. Thanh Xuân đã cho chúng tôi một trí tuệ xanh và một trái tim hồng. Tôi xin chúc các thầy cô luôn cháy mãi ngọn lửa của tình yêu nghề như hiện tại”.

Sau những lời chia sẻ nồng ấm, nữ Hiệu trưởng tặng những đóa hoa rực rỡ đến từng thầy cô giáo của nhà trường.

Hội phụ huynh gửi lời tri ân đến các thầy cô nhà trường.

Hội phụ huynh gửi lời tri ân đến các thầy cô nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân tổ chức chung khảo Liên hoan Tiếng hát thầy và trò, với 15 tiết mục văn nghệ được đầu tư công phu. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, như một lời tri ân đặc biệt đến các thế hệ giáo viên.

Tiết mục “Đồng dao tuổi học trò” của tập thể lớp 7A5.

Tiết mục “Đồng dao tuổi học trò” của tập thể lớp 7A5.

Tiết mục hát “Lá cờ”.

Tiết mục hát “Lá cờ”.

Tiết mục múa “Người lái đò thầm lặng”.

Tiết mục múa “Người lái đò thầm lặng”.

“Hành khúc ngày và đêm” với hoạt cảnh biểu diễn khiến học sinh toàn trường thích thú.

“Hành khúc ngày và đêm” với hoạt cảnh biểu diễn khiến học sinh toàn trường thích thú.

“Bài học đầu tiên” của học sinh lớp 6A3.

“Bài học đầu tiên” của học sinh lớp 6A3.

Khép lại chương trình, Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân trao những giải thưởng của các cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, tặng thưởng học sinh giỏi đạt giải các cấp, các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đợt phát động chào mừng kỷ niệm 40 ngày Nhà giáo Việt Nam và trao giải các tiết mục cuộc thi Tiếng hát thầy và trò.

Ban Giám hiệu trao thưởng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi.

Ban Giám hiệu trao thưởng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi.

Trao giải cho các hoạt động thể thao.

Trao giải cho các hoạt động thể thao.

Các tiết mục văn nghệ đượuc trao giải.

Các tiết mục văn nghệ đượuc trao giải.

Hiệu trưởng Ngô Thị Diệp Lan trao giải cho các tiết mục văn nghệ của thầy và trò nhà trường.

Hiệu trưởng Ngô Thị Diệp Lan trao giải cho các tiết mục văn nghệ của thầy và trò nhà trường.

Học sinh hứng khởi với triển lãm Giới thiệu cuốn sách em yêu thích và cuộc thi Viết về người thầy cô trong tôi năm 2022.

Học sinh hứng khởi với triển lãm Giới thiệu cuốn sách em yêu thích và cuộc thi Viết về người thầy cô trong tôi năm 2022.

Bài và ảnh: Mộc Trà