Cổng đền ẩn hiện dưới những tán cây xanh ngát. |
Trước đền với đôi ngựa chầu gợi lại hình ảnh thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời |
Một góc khuôn viên đền Gióng. |
Tượng thờ thánh Gióng trong đền. |
Mái ngói ẩn dưới những tán cây tạo cho du khách đứng trong không gian một cảm giác cổ kính hoang sơ |
Đầu đường lên núi sóc với những bậc thang bằng đá ong... |
...Và lên cao hơn nữa thì các bậc thang được xây bằng đá xanh |
Đường lên với những dốc cao thăm thẳm |
...Nhưng du khách luôn được đi dưới bóng những cây thông reo vi vu nên dù dốc cao cũng cảm thấy đỡ mệt hơn. |
Ngang lưng chừng núi là những mái chùa của học viện Phật Giáo Sóc Sơn mới được xây dựng |
Một ngôi chùa trong khuôn viên học viện Phật Giáo |
Bóng dáng một cụ bà trên đường lên núi |
Phải mất nhiều lần ngồi nghỉ, cụ bà này mới lên được tới đỉnh núi |
Ngay cả các thanh niên cũng không thể đi một mạch lên tới đỉnh núi được |
Từ đỉnh núi có thể ngắm nhìn khung cảnh bốn phía trong sương, mờ mờ ảo ảo (Tiến Đức) |
Tiến Đức