Những đứa trẻ chăn trâu trên đường đến với Háng Tề Chơ. |
Một thanh niên người Mông dắt ngựa về bản Làng Nhì bằng cách túm theo đuôi ngựa. Ngựa ở đây không được đóng móng. |
Ruộng bậc thang trải dài miên man. |
Xa xa đã trông thấy ngọn thác hùng vĩ Háng Tề Chơ, nhưng để được tận chân thác còn phải đi hơn chục cây số nữa. |
Tại bản Làng Nhì dưới đến bản Háng Tề Chơ và ngọn thác hùng vĩ kia còn khoảng 6km. |
Điện đã về đến bản Làng Nhì dưới. |
Một mình cậu bé người Mông này có thể chăn 2 con trâu trưởng thành như thế này. |
Trường Tiểu học Háng Tề Chơ. |
Thác Háng Đề Chơ càng ngày một gần. |
Để đến được chân thác phải đi xuyên qua những bụi rậm trên sườn đồi như thế này |
Đã đến với thác Háng Tề Chơ. |
Nước tung bọng trắng xóa và mát lạnh cả không gian. |
Trên đường trở lại sau khi trải qua cái lạnh dưới chân thác. |
Trở lại với Phình Hồ. |
Văn Chấn trong mây. |
Vũ Vũ