Cách cô giáo Diệu Linh khiến cuộc họp phụ huynh đầu năm trở nên đặc biệt

12/10/2022 09:23
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các bậc phụ huynh tại Hải Phòng thực sự xúc động khi được cô giáo trẻ Diệu Linh gửi gắm những mong muốn nhỏ bé của con mình tại cuộc họp phụ huynh.

Lớp 4A2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân, Hải Phòng) là lớp học “đặc biệt” bởi trong lớp có nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn tình cảm.

Có trường hợp cha mẹ li hôn, học sinh ở với ông bà; có trường hợp cha mẹ đang phải chịu thi hành án nên các con ở với anh chị; có bạn thì ba mẹ mải mê công việc, ít quan tâm tới cảm xúc của con…

Theo cô giáo Bùi Diệu Linh – giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2, học sinh lớp cô đều rất ít nói, không muốn thể hiện bất cứ điều gì và sống khép mình.

Cô giáo Diệu Linh đã cho học sinh viết những điều con muốn nói để gửi tới cha mẹ trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học (Ảnh: LT)

Cô giáo Diệu Linh đã cho học sinh viết những điều con muốn nói để gửi tới cha mẹ trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học (Ảnh: LT)

Để khơi dậy sự tự tin cho học sinh và tiếp thêm động lực để các em có niềm tin vào cuộc sống, trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo Linh đã tổ chức cho các em học sinh cùng viết “Điều con muốn nói” gửi đến cha mẹ.

Các em học sinh đã chăm chú viết những ước muốn thầm kín của mình vào thư, sau đó cho vào bao thư rồi tự tay trang trí bao thư ấy.

“Các bạn học sinh đều nói với em rằng, con chờ từng ngày để cha mẹ đọc được những gì con đã viết”, cô giáo trẻ Diệu Linh nói.

Và rồi tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học vừa qua, cô Diệu Linh đã tổ chức cho các bậc cha mẹ tham gia trải nghiệm “Cha mẹ có biết?”.

Sau khi phụ huynh viết xong những dòng nhắn gửi đến con, cô giáo đã trao cho họ những bức thư của con em mình gửi gắm.

Những bức thư của cha mẹ gửi lại các con sau khi đọc được những điều con muốn nói (Ảnh: LT)

Những bức thư của cha mẹ gửi lại các con sau khi đọc được những điều con muốn nói (Ảnh: LT)

“Nhiều phụ huynh đã khóc vì xúc động trước những mong muốn bé nhỏ nhưng đầy tình yêu thương của các con dành cho mình.

Có người lặng lẽ lau nước mắt và viết lại những dòng yêu thương gửi đến các con những lời thấu hiểu và chia sẻ đầy xúc động”, cô Diệu Linh chia sẻ.

Cũng theo cô giáo Diệu Linh, trong lớp có bạn rất buồn vì không nhận được thư bởi cha mẹ không thể đến họp được.

Cô giáo đã thay mặt phụ huynh viết những dòng thư bằng tất cả trái tim của người thầy đến các con. Bạn nào đọc xong cũng khóc vì nhận ra không ngờ mình lại được yêu thương nhiều đến thế.

Cô giáo Diệu Linh luôn dành hết tâm huyết cho học sinh (Ảnh: NVCC)

Cô giáo Diệu Linh luôn dành hết tâm huyết cho học sinh (Ảnh: NVCC)

“Trong bối cảnh hiện nay, môi trường giáo dục đang có không ít tin tức tiêu cực. Tôi chỉ là 1 giáo viên nhỏ bé, không mong muốn có thể thay đổi điều gì to lớn.

Tất cả giáo viên chúng tôi, khi đã chọn công việc này đều xuất phát từ lòng yêu trẻ. Tôi mong muốn mình có thể làm học trò được hạnh phúc.

Dù cho xã hội có những suy nghĩ sai lệch về nghề giáo thì tôi và tất cả các thầy cô vẫn luôn vững tâm vào sứ mệnh của mình”, cô Diệu Linh xúc động nói.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, cô giáo Bùi Diệu Linh hiện đang phải vừa dạy học, vừa chữa bệnh.

Cô Diệu Linh bị hạt xơ dây thanh quản, những ngày gần đây cô bị mất tiếng và giọng nói khàn nặng.

Để hỗ trợ và chia sẻ với cô Linh, Ban giám hiệu nhà trường đã phân công thêm một cô giáo cùng giảng dạy lớp 4A2.

Cô Diệu Linh truyền cảm hứng và sự tự tin cho học sinh của mình (Ảnh: NVCC)

Cô Diệu Linh truyền cảm hứng và sự tự tin cho học sinh của mình (Ảnh: NVCC)

Khi tiếp xúc với Linh, chúng tôi thấy được sự tâm huyết, yêu nghề luôn sôi sục trong thâm tâm cô giáo trẻ. Mặc dù đang mang bệnh nặng, nhưng lúc nào cô Diệu Linh cũng vội vã, dành hết thời gian cho học sinh thân yêu của mình.

“Bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi một thời gian để tiểu phẫu và kiêng nói thì bệnh mới hồi phục được.

Nhưng tôi không muốn rời bỏ những đứa trẻ của mình. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng khắc phục, giúp các con tiến bộ hơn và tự tin vào bản thân mình.

Tôi nghĩ các thầy cô giáo ngoài kia còn gặp phải những khó khăn lớn hơn tôi rất nhiều. Nhưng họ vẫn luôn thầm lặng cống hiến, luôn trăn trở làm sao để những đứa trẻ được sống trong hạnh phúc.

Mỗi ngày đến trường được thấy sự tiến bộ, sự trưởng thành và nụ cười của học trò là điều quý giá mà chỉ nghề giáo chúng tôi mới có được”, cô giáo Diệu Linh tâm sự.

LÃ TIẾN