Cá độ đua xe ăn tiền triệu, 10 “quái xế” bị tóm

30/03/2012 17:47
Theo Đàm Đệ/VietNamNet
Khi hơn chục đối tượng đang tổ chức đua xe ở cự ly 1,7 km, số tiền cá cược là 1 triệu đồng/độ thì bị lực lượng cảnh sát hình sự giăng lưới tóm gọn.

Ngày 30/3, thông tin từ đội hình sự đặc nhiệm, thuộc phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM cho biết đang cùng công an huyện Hóc Môn, TP.HCM mở rộng điều tra về băng nhóm đua xe ăn tiền vừa bị phát hiện, bắt giữ.

Bước đầu cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng gồm 8 nam, 2 nữ, trong đó đối tượng cầm đầu là Nguyễn Giang Thanh Tú (tự Tú mỡ, SN 1991, ngụ KP.2, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM, từng có 1 tiền án về tội “cướp tài sản”).


/Uploaded/thuhien/2012_03_30/22066404-1-20120330143602-dua-xe-1.JPG.jpeg
Các đối tượng tụ tập đua xe, ăn tiền trái phép bị bắt giữ tại cơ quan công an

Các đối tượng khác đều cư ngụ tại Q.12, trong đó lớn tuổi nhất là 30 tuổi, nhỏ nhất là 15 tuổi, chủ yếu không nghề nghiệp, một số làm nghề sửa xe gắn máy.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 6 xe gắn máy liên quan đến hành vi tụ tập, đua xe ăn tiền của các đối tượng trên.

Theo kết quả điều tra, 19h đêm 28/3, Tú và đồng bọn tụ tập tại quán cà phê ở ngã tư Giếng Nước, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn để bàn bạc “cáp độ” đua xe ăn tiền.

Nhỏ tuối nhất nhưng hăng máu nhất là Nguyễn Duy Linh (tự Nhóc, SN 1997, ngụ xã Xuân Thới Đông,huyện Hóc Môn) gọi điện cho một đối tượng tên Mập ở “lò xe Bà Điểm” để cáp độ.

Trao đổi qua điện thoại, hai bên thống nhất khoảng 22h30 đêm sẽ tập trung tại khu vực cầu An Hạ 2, thuộc quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn với giao kèo là bên Tú và Linh sử dụng xe gắn máy hiệu Wave BKS: 51K1 – 4244; còn bên Mập dùng xe gắn máy hiệu Dream không BKS để “so găng” trên đoạn đường cự ly 1,7 km, mức ăn thua là 1 triệu đồng/độ.

Sau khi cáp được độ, nhóm của Tú, Linh gom tiền, mỗi người tham gia độ đóng góp từ 50 – 200 ngàn đồng, giao cho Linh giữ.

Đến giờ hẹn, nhóm của Tú, Linh giao “xế độ” cho “nài” là Trần Thanh Tùng (tự Ken, SN 1994, ngụ xã Tân Thới Thôn, huyện Hóc Môn). Còn “lò xe Bà Điểm” của Mập cử nài là một đối tượng chưa rõ lai lịch.

Khi 2 nài đang “so găng” quyết liệt thì bất ngờ các trinh sát thuộc đội hình sự đặc nhiệm, phòng PC45 phối hợp cùng công an huyện Hóc Môn giăng lưới bắt gọn. Riêng các đối tượng của “lò xe Bà Điểm” đã kịp thời tẩu thoát.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Điểm nóng

VỤ ÁN LÊ VĂN LUYỆN

Bão số 1 đang tiến vào Bình Thuận, Bắc Bộ trở rét từ đêm mai

Cháu Bích vẫn chưa biết bố mẹ và em gái đã chết

Những ký ức kinh hoàng của truyền nhân nghề săn cá mập

Bà nội Lê Văn Luyện: Vụ án này phải có ai giúp sức, đứng sau Luyện

Nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Vinashin bị đề nghị 19 - 20 năm tù

10 điểm nghi vấn gia đình bé Bích đòi làm rõ khi xử Luyện ngày 30.3

Lời kể “chết người” của học sinh bị đầu độc

Những sự kiện nổi bật

VỤ CƯỠNG CHẾ Ở HẢI PHÒNG

HIỆN TƯỢNG ĐINH LA THĂNG

Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn

"Hãy chỉ ra những lợi ích từ đề xuất thu phí, thưa Bộ trưởng Thăng"

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

"Đây là lần cuối cùng tôi gửi tâm thư tới ngài, thưa Bộ trưởng Thăng"

Hình ảnh hài hước chỉ có ở Việt Nam: Những nụ cười răng sún

Một PGS.TS "mổ phanh" đề xuất thu phí của Bộ trưởng Thăng

Chùm ảnh: Kỳ bí suối cá thần có một không hai ở Việt Nam (P1)

GS.Đặng Hùng Võ hiến kế cho Bộ trưởng Thăng

Theo Đàm Đệ/VietNamNet