Bố bóp chết con gái 12 ngày tuổi vì khóc đêm

15/04/2012 07:01
TN
(GDVN) - Thấy con khóc lâu, Hưởng đã chạy vào buồng, bóp cổ con gái khiến cháu bé 12 ngày tuổi tử vong…
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 1h ngày 14/4, tại gia đình chị Nguyễn Thị H (SN 1980, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Vào khoảng thời gian trên, khi chị H cùng con gái 12 ngày tuổi và mẹ chồng đang ngủ trong buồng, thì con gái chị H. khóc.

Thấy con khóc lóc lâu mà không nín, Nguyễn Văn Hưởng (SN 1970, chồng của chị H. và là bố đẻ của cháu bé) đã chạy vào bóp cổ con gái. Dù cùng mẹ chồng cố giằng được cháu bé ra và đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn cấp cứu nhưng chị H đã mất con vĩnh viễn. 

Được biết, Nguyễn Văn Hưởng có tiền sử bệnh tâm thần và đã đi điều trị ở bệnh viện tâm thần Hà Nội khoảng 9 tháng vào năm 1997.


Điểm nóng

Hà Nội: Cụ bà 64 tuổi rơi từ tầng 16 tử vong

Thanh tra sử dụng vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội, TP HCM

Bị anh họ cưỡng bức nhiều lần, nữ sinh lớp 8 bỏ học vì mang thai

Không cấp phép cơ sở kinh doanh "nhạy cảm" ở nông thôn

Indonesia động đất, Hà Nội và TP HCM "rung lắc"

Phó Bí thư Huyện ủy Phú Quốc bị kỷ luật vì vợ vay nợ tiền tỷ

Nữ sinh tố bị cưỡng bức: Cần điều tra khả năng câu kết với ca sĩ

Thạc sĩ thôi miên nổi tiếng và lý giải rất mới về hiện tượng áp vong

Những sự kiện nổi bật

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

HIỆN TƯỢNG ĐINH LA THĂNG

Cận cảnh màn biểu diễn nhạc cụ có một không hai tại cố đô Huế

"Hãy chỉ ra những lợi ích từ đề xuất thu phí, thưa Bộ trưởng Thăng"

Chùm ảnh: Kỳ lạ ngôi làng "siêu cổ" có từ thời Hùng Vương

"Đây là lần cuối cùng tôi gửi tâm thư tới ngài, thưa Bộ trưởng Thăng"

Khách Tây "hãi hùng" rượu mãng xà, tinh hoàn gấu chỉ có ở Việt Nam

"BT Thăng và nhân viên nên thông báo năm qua đi xe bus được mấy lần"

Chùm ảnh: Cận cảnh dàn "siêu xe" của "dân chơi" thời bao cấp

Kế lạ gửi Bộ trưởng Thăng: Thu 300.000 đồng mỗi lần trông xe

TN