Bắt cóc học sinh để lấy vàng

07/04/2012 07:05
Em Như lên xe người phụ nữ đó chở đi, còn em Vy không chịu lên và đã vào báo với giáo viên chủ nhiệm.
Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 6.4, trong lúc 2 học sinh lớp 4/2 Trường tiểu học Lê Quý Đôn (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) là Lê Nguyễn Tường Như và Nguyễn Hồng Thúy Vy ra trước cổng trường để mua bút chì thì một phụ nữ gọi 2 em đến và bảo “lên xe chở đi mua sách, vở khuyến mãi”. Em Như lên xe người phụ nữ đó chở đi, còn em Vy không chịu lên và đã vào báo với giáo viên chủ nhiệm. Sự việc được báo cho phụ huynh và công an địa phương.

Đến 15 giờ 45 thì em Như được một thanh niên tên Nguyễn Văn Vui (ấp Ngãi Thuận, xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành) đưa về trường trong trạng thái bình thường, nhưng toàn bộ nữ trang đeo trên người gồm một chiếc vòng và một đôi bông tai tổng cộng 1,5 chỉ vàng 18K đã bị mất. 

Phương Hà/Thanh niên

Điểm nóng

"Ảnh nóng" nhất của chiếc chuyên cơ chở Bác Hồ tại Bảo tàng Quân sự

Ảnh của phóng viên nước ngoài: Người Hà Nội "luyện công" sáng sớm

Máy bay từ chối vận chuyển nữ đại gia thủy sản?

Kí ức hãi hùng của 2 bé gái bị xâm hại

Mua rẻ bán đắt, doanh thu EVN tăng mạnh

Bác sĩ đào tạo ra hàng ngàn… “dị nhân” (kỳ 1)

Cấp cứu 115 chủ yếu... kiếm tiền

Điều chưa từng biết về những chuyến chuyên cơ của Bác Hồ

Những sự kiện nổi bật

VỤ CƯỠNG CHẾ Ở HẢI PHÒNG

HIỆN TƯỢNG ĐINH LA THĂNG

Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn

"Hãy chỉ ra những lợi ích từ đề xuất thu phí, thưa Bộ trưởng Thăng"

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

"Đây là lần cuối cùng tôi gửi tâm thư tới ngài, thưa Bộ trưởng Thăng"

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những hành động "khó đỡ" của thiếu nữ Việt (P17)

Một PGS.TS "mổ phanh" đề xuất thu phí của Bộ trưởng Thăng

Chùm ảnh: Cận cảnh dàn "siêu xe" của "dân chơi" thời bao cấp

Kế lạ gửi Bộ trưởng Thăng: Thu 300.000 đồng mỗi lần trông xe