Án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc: Nam sinh chém mẹ con chủ quán Internet

19/04/2012 06:30
Hải Sơn
(GDVN) - Rạng sáng ngày 12/4, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Bồ Trong, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc khiến con chủ quán tử vong.
Đối tượng gây án dùng dao phay khống chế chủ quán Internet với ý định cướp tiền và vàng, khi không được đáp ứng, đối tượng chém liên tiếp vào đầu, cổ chủ quán là chị Lương Thị Nguyệt khiến nạn nhân bất tỉnh. Nghĩ nạn nhân đã chết, đối tượng tiếp tục cầm dao chém cháu Nguyễn Hoài Trung (con chị Nguyệt) những nhát chí mạng khiến cháu Trung ngã gục và tử vong sau ít giờ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được thông tin, phóng viên Giáo dục Việt Nam đã có mặt tại thôn Bồ Trong, xã Bồ Lý để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Người dân thôn Bồ Trong tỏ ra khá bức xúc và bàng hoàng trước vụ án mạng kinh hoàng tại một thôn nghèo miền núi.

Người chứng kiến vụ trọng án kinh hoàng lúc rạng sáng ngày 12/4 là ông Lương Văn Quân (SN 1964, anh trai của chị Lương Thị Nguyệt) và cũng chính ông là người đã ra tay tóm gọn hung thủ khi đối tượng đang có ý định chạy trốn. Ông Lương Văn Quân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến toàn bộ sự việc. Đến bây giờ, ông cũng không thể tưởng tượng được kẻ gây án một cách tàn bạo như vậy chỉ là một học sinh trung học phổ thông tại huyện Tam Đảo.

Ông Quân cho biết, lúc đó khoảng 11h10' đêm ngày 11/4, khi ông đi chơi về, ra quán nước ở gần nhà chị Nguyệt thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ trong nhà chị Nguyệt vọng ra: “Mẹ ơi! Bác Quân ơi cứu cháu với”. "Nghe tiếng kêu cứu của cháu Trung tôi chạy lại thì thấy cửa chính (cửa xếp bằng sắt – PV) đã bị chốt bên trong, tôi cố gắng gọi cháu Trung và mở được cửa xông vào. Khi vào được bên trong thì thấy hai mẹ con cháu Trung đã bất tỉnh và nằm trên vũng máu với nhiều vết chém chí tử”.

Ông Lương Văn Quân kể lại sự việc.
Ông Lương Văn Quân kể lại sự việc.

 
Tiếp đó, đối tượng gây án phát hiện ông Quân chạy vào, hắn đã vung dao hướng về phía ông Quân, nhưng do ông Quân phản xạ kịp thời nên tránh được và nhanh chóng khống chế đối tượng gây án. Ngay sau khi khống chế đối tượng, ông Quân đã cùng gia đình đến sơ cứu chị Nguyệt và cháu Trung, đồng thời cấp báo cho công an xã Bồ Lý và công an huyện Tam Đảo.

“Tôi không thể tin được đối tượng chính là thằng Tài khách quen, thường xuyên ở quán Internet nhà em gái tôi” – ông Quân cho biết.

Ngay trong đêm, gia đình đã đưa cháu Trung tới bệnh viện Đa khoa TP. Vĩnh Yên để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng lại mất máu nhiều nên ít giờ sau, cháu Trung tử vong. Riêng chị Nguyệt (mẹ cháu Trung) bị đối tượng khống chế và chém đứt lìa cánh tay trái hiện đang điều trị tại khoa cấp cứu hồi sức Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Hiện Cơ quan CSĐT CA huyện Tam Đảo, CA tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin này đến bạn đọc...

Điểm nóng

Đảo lộn vì tin đồn "ma thuốc độc"

Lý giải khoa học chuyện chồng bất lực chứng kiến vợ “ân ái với ma"

Thông tin mới nhất vụ đối tượng dọa “xử” lãnh đạo Bộ công an

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân tố giác sếp: "Không có chuyện gài bẫy"

"Rất nhiều vị trí thức phải chữa trị thần kinh do áp vong"

TTK Hội đồng bầu cử lên tiếng về việc xem xét bãi miễn bà Hoàng Yến

Bác sĩ thôi miên bắt bệnh khiến "ma quỷ hiện hình"

Bà Hoàng Yến khai lý lịch ứng cử Quốc hội 'sai sự thực'

Những sự kiện nổi bật

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

"DỊ CHUYỆN" CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM

Chùm ảnh: Vị Tăng sĩ thứ 6 lên đường ra Trường Sa

Xôn xao mó nước lạ biết nghe lời con người

Hàng nghìn người dân xem chó nghiệp vụ tìm nạn nhân vụ lở đất ở TN

Hàng chục người chết, điên loạn sau khi đi "áp vong" tìm mộ

Ghế đá công cộng: Muốn ngồi thì... xì tiền ra

Vì sao các nhà ngoại cảm có "khả năng" sau trận ốm thập tử nhất sinh?

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những hành động "khó đỡ" của thiếu nữ Việt (P21)

Chuyện chưa biết về ca sinh non 1,2kg phải thuê máy bay

Hải Sơn