Trước khi trận đấu diễn ra rất ít người tin Malaga sẽ có một kết quả khả quan trước Real. Bởi Real đang có phong độ quá cao khi giành 11 chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận. Thêm vào đó, chỉ số đối đầu giữa Pellegrini và Jose Mourinho là…11-0.
Malaga làm sống lại hi vọng bảo vệ ngôi vô địch cho Barca. |
Thực tế ấy đã diễn ra khá đúng trong hiệp một, khi Real là đội chiếm ưu thế trên sân, với nhiều cơ hội ghi bàn tạo ra, nhưng họ cũng chỉ có được một bàn thắng do công của Benzema xuất phát từ một cú đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Ronaldo.
Sang hiệp hai, “Kền kền trắng” vẫn duy trì được thế trận, nhưng C.Ronaldo lại không có nhiều cơ hội để tìm kiếm bàn thắng thứ 99 và 100, trái ngược hoàn toàn với các đồng đội, đặc biệt là Benzema.
Không hiểu sao, chân sút người Pháp lại khá vô duyên trong các tình huống ngon ăn để rồi Real phải ôm hận vào phút bù giờ khi Carzola có một pha đá phạt đẹp mắt làm rung lưới Casillas, đưa về bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Real.
Với Malaga, trận hòa này chẳng có nhiều ý nghĩa đối với vị trí của họ trên BXH, nhưng với Real thì lại là cả một vấn đề, bởi khoảng cách với nhà ĐKVĐ Barca giờ đã bị rút ngắn xuống còn 8 điểm, trong khi La Liga vẫn còn tới 11 vòng đấu nữa mới kết thúc.
Liệu Real sẽ lại sảy chân ở vòng đấu tiếp theo? Hãy chờ xem.