(GDVN) - Chiếc xe Lexus RX 350 đời 2011 màu trắng của Mr Đàm đã phải rất khó khăn để lăn bánh ra về, trước sự cuồng nhiệt của một nhóm người hâm mộ. Tình huống diễn ra tại phòng trà Da vàng vừa mới khai trương của nhạc sĩ Lê Quang (TP.HCM).
Đêm đã khuya, Mr Đàm hát bài cuối cùng sau hàng chục bài, chuẩn bị kết thúc buổi biểu diễn.
Như thường lệ, sau đêm diễn anh luôn dành thời gian để ký tặng album, chụp ảnh cùng khán giả hâm mộ trước khi ra về.
Người tài xế của Mr Đàm đang dõi mắt trông, ngóng “sếp” của mình bước ra.
Những bó hoa khán giả tặng Mr Đàm trong đêm diễn được chất cẩn thận trong cốp xe.
Mr Đàm bước thật nhanh ra xe, trong sự bảo vệ của một vệ sĩ và hai trợ lý (bìa phải và trái).
Nhưng một nhóm khán giả đã kịp phát hiện ra Mr Đàm kéo anh nán lại.
Sau một hồi hỏi han và cả "trêu ghẹo" thần tượng, họ mới để Mr Đàm lên xe.
Người trợ lý vội vàng trao cho Mr Đàm chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại sau vài giờ không cầm trên tay, Mr Đàm lập tức nhận được nhiều cuộc gọi.
Cánh cửa xe vẫn khồng thể đóng lại được do nhóm fan lúc trước... vẫn kiên trì "bám đuổi".
Trước sự cuồng nhiệt của khán giả, Đàm quay qua nói điều gì đó.
Anh vẫn cười thân thiện với các fan "bám đuổi".
Mãi lâu sau, các fan mới dần "buông tha" cho Mr Đàm.