Cuối tuần này, Chelsea sẽ có chuyến hành quân trở lại sân Loftus Road của QPR, nơi mùa trước đã trở thành mồ chôn của họ với một thất bại, 2 chiếc thẻ đỏ cùng scandal dai dẳng miệt thị chủng tộc liên quan đến Terry. Trung vệ của Chelsea sau đó đã mất rất nhiều vì vụ việc này. Nay, khi mọi thứ trôi dần vào quên lãng thì cũng là lúc anh toàn tâm toàn ý hướng đến ngày phục thù.
Terry hẳn rất nhớ hình ảnh này |
Quyết tâm của Terry được thể hiện qua việc anh đã gặp riêng ông thầy Di Matteo để năn nỉ được ra sân ở trận đấu cuối tuần, dù cho thể lực chưa thật sung mãn sau quãng thời gian điều trị chấn thương. Một nguồn tin của Stamford Bridge cho hay Terry tỏ ra rất tha thiết. Anh khẳng định muốn cáng đáng cho David Luiz, người cũng vừa phải trải qua những trận đấu mệt mỏi cùng ĐT Brazil ở loạt trận giao hữu vừa qua.
Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông
Đó là lý do chính đáng nhất để Di Matteo trao cơ hội cho Terry chứ không phải chuyện cá nhân với em trai của Ferdinand. Hiện trung vệ của The Blues mới đang tập riêng thể lực chứ chưa thể nuốt trọn giáo án chung. Bởi vậy quyết tâm là một chuyện, còn khả năng ra sân của anh có thành hiện thực hay không lại là chuyện khác.
Trong khi đó, cảnh sát đang phải lo lắng bởi không khí căng thẳng trước thềm trận đấu vào ngày mai khi nhiều CĐV của QPR dọa sẽ ‘xử’ Terry. Xem ra đây sẽ là một ngày cực kỳ gian khó với Terry.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |